Thứ năm, 25/04/2024,


Tâm sự của nàng thơ (Phạm Tự) (31/10/2012) 
TÂM SỰ CỦA NÀNG THƠ
 
 
 
Thơ là tiếng nói cuộc đời
Lời vàng ý ngọc ta người cùng thơ…
Thả hồn trăng gió mộng mơ
Trời cao đất rộng bến bờ…vui sao !
 
Tình thơ hương trái ngọt ngào
Sớm trưa chiều tối thấm vào trái tim
Nhiều khi ba nổi bảy chìm
Hồn thơ vẫn sáng khắp miền gần xa
 
Thơ đời nở rộ muôn hoa
Chứa chan hạnh phúc mặn mà yêu thương
Nhưng ai đâu biết, đâu tường ?
Đôi khi giông gió dặm trường xót xa
Thơ đâu còn đẹp như hoa
Thơ tan, thơ nát…nhạt nhòa lệ rơi !
 
Nỗi niềm dâu bể người ơi
Thơ tàn thơ héo…bao lời thị phi…?
Phận thơ cay đắng…Nói gì !
Thơ buồn thơ khóc…thầm thì phận thơ...!?
 
Phạm Tự 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 30/11/2012 22:25:06)

Góp thêm một định nhĩa về thơ:
thơ là tiếng nói tâm hồn
yêu thương, căm giận , dỗi hờn ...là thơ!
Tôi yêu thơ thật vô bờ
Thơ tô thêm đẹp ước mơ cuộc đời
Tình thơ đẹp lắm, thơ ơi!
Đẹp như sông núi, biển trời, nước non
Cho tôi gửi tấm lòng son
vào thơ, thơ nhé-gửi con tim hồng
"cho tôi làm nắm đất nồng"(*)
Cây đời-thơ đó, tôi trồng xanh tươi
Bóng thơ tỏa sáng hồn người;
Tình thơ dâng những nụ cười thân thương !

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa  (Ngày 08/11/2012 15:18:42)

Sau khi đọc bài "Tam su cua nàng thơ" của anh tôi bị hút vào nhạc điệu của bài thơ và day dứt với nỗi niềm của tác giả.tôi viết mấy dòng chẳng biết có được gọi là hoạ thơ hay không ?
TẶNG ANH PHẠM TỰ
1
Thả hồn về chốn Hà Giang
Vơi đầy một chút với "nàng" ủ ê
Rằng tôi phận mỏng bên lề
Lạc trong "Thân phận…" mà mê mẩn lòng
Bầu trời thật sáng thật trong
Bỗng giông gió nổi làm tròng trành thơ
Khiến cho "tan nát" vật vờ
"Nhạt nhoà rơi lệ" bến bờ về đâu
Thơ nhân vui với giải sầu
Vậy mà "tàn héo" biết đâu để tìm
"Phận" còn "cay đắng" thân chim *
Nàng "buồn" nàng "khóc" nổi chìm chốn nao
Chốn xa xăm gởi lời chào
Mong thơ tươi tốt để cao vút vần
Trao người sơ với người thân
"Thầm thì …"nhưng vẫn chẳng cần "thị phi" !
*Thân chim: muốn mượn hình ảnh thân cò của bài thơ "Thương vợ" của cụ Tú Xương
2
Sao mà không "đẹp như hoa"
Sao mà "tan nát nhạt nhòa lệ rơi"
Phải chăng duyên nợ ở đời
Không tranh cao thấp lệ rơi nỗi gì
Chẳng thèm chấp loại "thị phi"
Điêu toa xiểm nịnh chắc gì giỏi giang
Để "tàn" để "héo" sao đang
Lại còn "than khóc bẽ bàng phận thơ"
Lòng buồn thơ cũng bơ vơ
Tình si thơ cũng mộng mơ chẳng cùng
Đọc thơ anh những thẹn thùng…
3
Quê anh Quảng Bạ Hà Giang
Muốn qua biết mấy ngày đàng mới qua
Lấy câu lục bát làm quà
Mượn trang com chấm bắc qua làm cầu
Qua thơ biết mấy đêm thâu
Gửi thân vào chốn bi sầu hát reo
Đời vui thơ cũng vui theo
Khi nghèo thơ có nghèo theo bao giờ
Trải lòng vào những vần thơ
Thấy "tàn" thấy "héo" mà ngơ ngác buồn
Ước chi hoá mạch nước nguồn
Cho thơ tươi mát trào tuôn ngất trời
Gửi hồn thơ đến muôn nơi
Dẫu "tan nát" cũng đã đời hả hê
Phải anh đã nguyện lời thề
"Ba phần tươi" * có phần về cùng thơ
Chúc anh sáng mãi chẳng mờ
Cho thơ reo hát nhả tơ xây đời
* mượn ý thơ của nhà thơ Tố Hữu ".. tim … chia ba phần tươi đỏ…phần cho thơ…"
 

  Trinh Phu Da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - Truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa  (Ngày 07/11/2012 9:38:27)


"Tóm" người viết hăng
Tôi ngồi đủng đỉnh làm thơ
Vợ bèn nói kháy ông giờ lại "điên"

Giá mà thơ bán được tiền
Thế thì chắc mấy chàng "điên" sẽ giầu
Lắm tiền nhiều bạc để đâu
Chắc tham…vợ cũng vùi đầu làm thơ

Giá mà đổi được ra tờ
Màu xanh hay đỏ xanh lơ cũng dùng
Chắc là vợ hết nổi xung
Giấu tiền két sắt tiệc tùng mở mang

Gía thơ đổi được thành vàng
Ta góp chút vốn nâng trang "chấm còm"
Còn đâu ta để ta gom
Thưởng người ham đọc "tóm" người viết hăng *

Vợ tôi lại mới phán rằng
Vậy nay tôi lại lăng xăng đọc bài !

* ý nói người viết nhiều bị phạt vì họ đã quá giầu

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 31/10/2012 21:33:26)

Kính chào 2 bác Dân .Em út ít giờ mới mon men vào chiếu thơ đây .Em xin được cùng chia sẻ với các bác :

Hai bác Dân đã nói rồi
Còn em út ít mấy lời Thường Dân
Cõng thơ chạy mỏi cả chân
Ai mua ,ai đọc mà khuân làm gì
Đến trời mà cũng cười khì
Mua quan bán chức ,chắc gì mua thơ
Thôi mặc trời nói vu vơ
Ngày ngày em vẫn lấy thơ giải buồn

Kính chào. VOP

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 31/10/2012 18:57:34)

Xin chia sẻ một nỗi buồn cho thơ hiện nay! Nhiều " nhà thơ" lắm, nhưng chẳng mấy ai đọc! Vì sao? Lại cảm thấy ứng với câu:" Thơ ta, vợ người"...

Hỏi Trời!

Bay lên ta hỏi Ông Trời
Thơ nay " ế ẩm" chẳng người nào mua
Trời cười ...nửa thật, nửa đùa
Mua quan, mua chức...thơ mua làm gì!

Thân ái!
NQD

Các bài khác: