BẾN ĐỢI
Trần Văn Loan
Tôi về bến cũ đò ngang
Người đi để lại ngỡ ngàng mình tôi
Bãi sông dâu vẫn xanh chồi
Con đê chiều vắng trong tôi thoáng buồn
Ước gì hôm ấy đừng hôn
Ước gì ngày ấy đừng buồn chia xa
Ước gì năm tháng phôi pha
Bóng hình em đã nhạt nhoà trong tôi
Ước gì… chỉ ước vậy thôi
Làm sao quên được một thời yêu em
Bến sông nước chảy êm đềm
Đưa ta về với bình yên quê nhà
Gửi em - em ở nơi xa
Bãi dâu vẫy gọi thiết tha bến chờ…
T.V.L
______________
Liên hệ tác giả: Trần Văn Loan
Điện thoại: 0902 157 859