Thứ tư, 24/04/2024,


Anh gàn (Đỗ Lương Điền) (29/10/2012) 

 ANH GÀN 

 Việc gì anh cũng xí phần,
Anh rằng cơ cấu phải cần có anh.
Anh hô tuổi trẻ xuân xanh 
Phải luôn cống hiến quên mình vì dân.
Chỗ này anh lại lên gân,
Chỗ kia lên lớp dần dần thành quen.
Nào là phải ,nào là nên,
Phải luôn cố gắng phải quên sức mình 
Khi đem thành tích ra bình,
Anh rằng công ấy chính mình nghĩ ra 
Bấy lâu anh chỉ ba hoa,
Anh quen chỉ thị người ta phải làm 
Lỗi thời đích thực anh gàn 
Bây giờ mồm nói tay làm đi thôi!
 
Đỗ Lương Điền 
7/246 Đường Xuân Đỉnh 
D Đ 0983410548
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 11/12/2012 16:49:37)

Rồi sẽ đàng hoàng

Nhỏ to như rót mật vào
Em thấm ngọt ngào
Trao tất cho anh.

Mấy chục năm, dân đấu tranh
Anh được học hành
Tít tận trời tây.

Yên bình anh trở về đây
"Cả đất nước này... đã có bọn tôi
Nào rừng biển, nào đất trời...
Cứ giao tất tật bọn tôi giữ gìn"

Tài nguyên lòng đất moi lên
Chẳng rõ bạc tiền
Chạy hết vào đâu?
Cần cù cuốc bẫm cày sâu
Tứ mùa đủ cả lo âu bốn mùa.

Anh rằng chớ sợ thiệt thua
Mấy mươi năm nữa... tha hồ giàu sang
Lo chi
Rồi sẽ đàng hoàng.
Đức Kưu

 

  Trinh Phu Da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 -  Truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 06/11/2012 17:13:40)


Kính chào anh Đỗ Lương Điền
Qua thơ biết vợ anh hiền lắm thay
Bởi anh com chấm cả ngày
Thả hồn chia khắp nẻo này nẻo kia
Chẳng thèm đá thúng đụng nia
Chẳng quăng cái rá chẳng chìa cái dao
Thương chồng chơi thú thanh tao
Hôm nào đã có chị vào cùng "com" ?
Ngân nga cùng "chát chát tòm"
Cùng reo các tứ cùng gom các vần
Bớt thêm câu chữ cho cân
Thơ thêm tiếng nhạc góp phần xinh tươi
Chúc gia đình ắp tiếng cười
Chăm cho com chấm tốt tươi bốn mùa
Riêng phần chị chẳng già nua
Trẻ xinh tươi cả bốn mùa vẫn xuân






  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 03/11/2012 0:30:11)

Thưa cùng bác Đỗ Lương Điền và các bác Thơ Lớn!
Đồ Bòng em đọc được bài Anh gàn của bác Điền và những bài họa rất đồng cảm của các bác thì cũng xin mạo muội góp mấy câu:

ĐUỔI SÂU MỌT
Đồ Bòng

Xem ra chẳng phải "anh gàn"
Chẳng qua là loại quan gian đấy mà!

Quen hù dọa, quen ba hoa
Nịnh trên, nạt dưới tạo đà tiến thân.
Cũng là một loại mọt dân
Tham quyền, cố vị, vinh thân, hại đời.
"Miệng thì thơn thớt nói cười"
Bụng đầy toan tính, hãm người, cướp công

Chống tham nhũng, ta đồng lòng
Đuổi loài sâu mọt, núi sông yên bình.

Tân Uyên 02/11/2012
ĐB

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 01/11/2012 18:17:36)


Chào Anh Đỗ Lương Điền . Tặng Anh bài thơ :

Anh Đúng là " Đỗ Lương Điền "
Lời thơ của một người HIỀN - mà sao ( ! )
Trong thơ ẩn ý thế nào
Mà làm người đọc " Đúng sao ! ông này
nói ra mình mới rõ , hay
Nhiều kẻ Chỉ tài cướp giật - Chức danh

Chẳng lẽ dùng chữ " LƯU MANH "

Xin chào

1.11.2012

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 30/10/2012 17:41:46)

Lương Điền đã đọc hết những bài thơ của Quốc Dân và Thảo Dân .Xin có mấy lời chia sẻ

Phó Thường Dân cảm ơn nhiều
Hai bác Quốc -Thảo sớm chiều quan tâm
Đã cho nhận xét hồi âm
Tâm đầu ý hợp -ba Dân hợp đồng

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 30/10/2012 15:29:57)


Lời ông chỉ đạo!

Chỉ đạo : ta cần làm thế nào?
Thế nào? rồi lại phải làm sao?
Vòng vo Tam Quốc rê nhiều tập
Kết cục hoá ra nói tầm phào!

NQD

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Hà Giang   (Ngày 30/10/2012 9:36:51)

NGHE ANH ???

Nghe anh đã hứa bao lần
Lời hay ý đẹp xa gần mừng vui
Mộng mơ ngon ngọt mía lùi
Ngờ đâu...chua chát ngậm ngùi đắng cay !

Thói đời làm gở nói hay
Dối trên lừa dưới một bầy mọt sâu
Phải nên xem lại mau mau
Cứ làm như thế...mai sau còn gì ?

Luân hồi lên xuống thịnh suy
Lương tâm cắn rứt hàn vi tối đèn
Miệng đời lời trắng ý đen
Làm cho khốc hại vì tiền...anh tham...?

Văn minh miệng nói tay làm
Đừng nên để tiếng "Anh gàn"...Ai tin ???
Thảo Dân

Các bài khác: