Thứ sáu, 26/04/2024,


Y như thủ trưởng (Cẩm Duy) (17/10/2012) 

 Y NHƯ THỦ TRƯỞNG

“Lời vợ - thánh chỉ vua ban

Chồng gắng thực hiện, chớ bàn cãi chi”

CD


Ra đường phong nhã hào hoa

Về nhà với vợ, chỉ là ô sin

Đi chợ là việc tất nhiên

Quét nhà, đổ rác thường xuyên góp phần

Chuyên gia giặt, ủi áo quần

Xe ôm bẻ lái xa gần đón đưa

Thừa hành quyết định bán mua

Luận bàn thế sự, chào thua quan bà

 

Ngày xưa sợ quỷ, sợ ma

Nay sợ nhất là thánh chỉ vợ ra

Nào là khi gãi, khi xoa

Kỳ lưng, cọ ngực - sáng toà thiên nhiên

Tầm cho đúng, quất cho êm

Mát sau sa trước, cho mềm thịt da

Giang tay làm tấm gối hoa

Gồng mình làm đệm - quan bà gác ... mông

Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông

Đi đâu nhớ phải về chung …. một giường

 

Đất trời mưa nắng thất thường

Sáng nóng, chiều lạnh, gió sương mặc lòng

Những khi gió mát trời trong

Bà thương, bà quý - thời ông rã rời

Những khi trái gió, trở trời

Thuốc thang, cơm cháo, kính mời, kính dâng

Những khi sóng gió bão dông

Nửa lời cãi vợ - thành “ không gia đình

 

Thế mà sao vẫn nghĩa tình

Mà sao vẫn cứ ta - mình sánh đôi

Trăm năm đi suốt cuộc đời

Bị vợ áp bức, vẫn cười ... vẫn vui

 

Hôm qua thủ trưởng đến chơi

Bảo rằng “ cậu cũng bị hơi giống mình”

 

Cẩm Duy

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nga - txnga2003@yahoo.com - 0904245514 - Hà Nội  (Ngày 23/11/2012 8:47:55)

Thưa với bác Cẩm Duy
Thưa rằng "thế thái nhân tình,
xưa nay trái đất tự mình vẫn quay.
Mặt trời là cái gì đây,
Mà sao trái đất hết ngày lại đêm?
ai mà chẳng tỏ nỗi niềm
Vợ mới là nhất, trời thêm thứ nhì!"

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 01/11/2012 18:44:03)


Xin chaò Anh Cẩm Duy . Bài thơ làm mủi lòng tôi . Nên tôi khấn trời - Phật nếu có đầu thai thì : lý lịch ghi rõ :

SINH NGÀY MỒNG 8 THÁNG 3

Mong sao lại có một ngày
Mình sinh vào đúng ngày này tám , ba ( NGÀY 8 Tháng 3 )
Thảnh thơi hết vào lại ra
Soi gương , quyệt , quyệt, đi ra đi vào ( ! )


Khách đến chơi - Ai cũng chào
Chớp , chớp mấy cái - lại vào , lại ra !
Bài thơ Anh nói Chị nhà
" Chị " tôi thường cũng đi ra , đi vào


Biết nói gì ! , biết nói sao ?
Trời sinh phận nào ! đổi tráo ...khó thay !
Cầu trời giúp con điều này
Đầu thai con muốn ngày này : TÁM BA . ( 8-3)


Cảm thông cùng cảnh - Xin chào hẹn gặp lại





  trinh quang trung - namdienxua@yahoo.com.vn - 01235015281 - truong THCS Truc cuong Hai hau Nam Đinh  (Ngày 25/10/2012 0:29:53)

thấy vợ áp bức các cụ tôi thương quá .xin góp vui một bài
LUC BÁT CHẤM COM
Tôi vào lục bát chấm com
Vợ tôi ngó ngó dòm dòm láo liêng
Lòng như cũng thấy chùng chiềng
Bởi vào bếp cứ đụng kiềng gõ vung
Khư khư trói chặt một vùng
Nói ra miệng lại thẹn cùng cháu con
Vậy ra "bão gió" vẫn còn
Bụng run run lắm miệng còn sáo vang.
Em ơi "lục bát mõ làng"
Bài thơ anh viết rõ ràng mới đăng
Nghe xong chuyển mặt vào trăng
Xuân phơi phới dậy chị Hằng cũng thua
Này "ông" tôi chẳng nói đùa
Chấm com đây cũng chẳng thua chấm nào
Vườn nhà động gió xôn xao
Thong dong chồng vợ lại vào chấm com
 

  Đinh Xuân Chinh - chinhdx.thcsthanhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - Trưòng THCS Thành An huyện thạch thành .T.H  (Ngày 24/10/2012 14:31:25)

Lời hoạ
Lấy vợ khổ thế hỡ trời
Giang sơn nhen gánh mà đời đớn đau
Âu là số phận bể dau
Mong ông cố chịu để mau qua đời
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm thân trau ngựa cho đời còn vui
Qua chuyện bạn kể quá xui
Thườn bạn mà chỉ bùi ngùi để thương

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 18/10/2012 22:07:05)

THÊM LỜI VỚI BẠN CẨM DUY

"...Cậu cũng bị hơi giống mình"
Cùng là số phận điển hình Việt Nam
Thế mà vẫn quí, vẫn ham
Chịu khó kì cọ...,giỏi làm ô sin
Chiều chuộng để vợ còn tin
Theo thánh chỉ vợ, giữ gìn cho nguyên!

Các bài khác: