Thứ sáu, 19/04/2024,


Chát - chít (Lương Điền) (15/10/2012) 

CHÁT - CHÍT

Xoay quanh một chiếc màn hình 

Mà bao nhiêu những cuộc tình diễn ra 

Người ở gần, kẻ ở xa 

Chỉ cần nháy chuột thế là yêu nhau 

Nào ai biết mặt ai đâu 

Anh- em như thể quen nhau lâu rồi 

Hẹn hò, hò hẹn dạo chơi 

Trăm vụ lừa đảo cũng nơi a còng (@)

Tự rủ nhau để vào tròng 

Chát- chít bao chuyện đau lòng lắm thay 

 

Lương Điền 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 16/10/2012 9:51:38)

MONG ANH
(gửi anh Lương Điền)

"Núi cao nhìn mãi mắt hoa
Cáo nui đứng tạm để mà nghỉ chân"

Hẹn hò anh đã bao lần ?
Núi đôi thao thức thương gần nhớ xa
Mong anh píc níc lên mà
Mộng mơ khao khát..."ngon quà" tặng anh.

Ngất ngây hương trái ngọt lành
Mênh mông hồn đá...đón anh - Cổng trời !
Thảo Dân

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 15/10/2012 21:13:28)


"...Bao chuyện đau lòng lắm thay"
Ông Lương Điền nói đúng ngay sự đời!

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 15/10/2012 17:05:12)

CÁO NUI ...
(Gửi Thầy Thảo dân )

Em vào bờ lốc của thầy
Sờ sờ , bấm bấm mỏi tay để tìm .
Tìm thầy như thể tìm chim ,
Chim ở trong tổ ,lại tìm đồng xa
Núi cao nhìn mãi mắt hoa
Cáo nui đứng tạm để mà nghỉ chân

VOP(Thường dân )

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Hà Giang   (Ngày 15/10/2012 9:29:01)

NHỚ ANH
( Thân quí tặng anh Lương Điền)

Anh Điền vẫn "chát" cùng em...
Bao lần lục bát...anh quên mất rồi
Sáng ra đứng... chiều vào ngồi
Nhớ mà... anh chẳng một lời gần xa!

Thương anh thu đến nhạt nhòa
Nỗi lòng thao thức...nụ hoa cũng buồn!
Anh ơi, anh hãy thả hồn
Cùng em "chát" nhé sớm hôm mong chờ...

Xa em anh có nàng thơ
Bao lời trao gửi em chờ anh nghe
Với anh em giữ lời thề
Tình xa trên mạng...ta về cùng thơ !

Bây giờ thời buổi mộng mơ
Hãy vui anh nhé... bến bờ nhớ anh !?

Thảo Dân

Các bài khác: