Thứ năm, 25/04/2024,


Ra ngõ đụng Nhà thơ (Đinh Văn Quế) (04/10/2012) 
RA NGÕ ĐỤNG NHÀ THƠ
 
 
Vừa rồi đọc mấy bài phê
Thơ nhiều quá, cứ mải mê lan tràn
Đúng ! – mà có lẽ  cũng oan
Chắc chưa đến tuổi là toàn về hưu
Làm sao để già vô ưu
Thơ là phương thuốc truyền lưu tuyệt vời
 
**
Nhóm bạn trên dưới mươi người
Chọn đọc – góp ý – chữa lời – sẻ chia
Trà ngâu thắm giọng - nâng bia
Cũng phê – ngâm ngợi đến khuya chưa tàn
Còn hơn các thú chơi sang
Tốn tiền tốn sức, ngẫm càng dở hơi
Bày trò với cháu cùng chơi
Coi nhà, chăm cảnh thảnh thơi tìm vần
Cũng là nuôi dưỡng tâm thần
Tuổi già hay lẫn – thơ cần biết bao
Nhà thơ ra ngõ đụng vào
Bạn thơ cười ngất có sao đâu mà .
Đinh Văn Quế

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 31/10/2012 23:20:17)


vui một chút

vô mà yêu
Yêu vô com (.) mà yêu
Còn tôi com (.) sớm chiều thảnh thơi
Vẳng nghe có tiếng ru hời
Xa xăm tiếng của trăm nơi vọng về
"Mõ làng" khoan khoái hả hê
"Đọc thơ tác giả" trăm bề ngổn ngang
Biết bao thân phận lỡ làng
"Mỗi ngày lục bát" mở trang sự tình
Làn môi ánh mắt mọng xinh
Nỗi niềm sâu kín ân tình mẹ cha
Dạo chơi quên cả tuổi già
Vần nào cũng thấy tình ta trong người
"Chùm thơ- tác giả" thật tươi
Mỗi chùm mỗi vẻ cả mười vẫn "sai"
"Lạc bộ…" hội đủ anh tài
Trong nam ngoài bắc sánh vai tảo tần
Mỗi vần mỗi tứ phân vân
"Xưa nay lục bát "có phần riêng đâu
"Diễn đàn lục bát" làm cầu
Sang hèn già trẻ giải sầu kính xin
"Tâm linh văn hoá" giữ gìn
Sẽ là di sản niềm tin nước nhà
"Sách hay - sách đẹp" mở ra
Nâng hồn người Việt trẻ già ấm êm
Nhâm nhi "…bát quán" say mềm
"Nhân vật sự kiện" nhiều thêm nhân tài
"Ngỏ thư" mời chẳng riêng ai
Ai yêu xin hãy gửi bài (.) com
 

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 31/10/2012 10:36:15)

Mời ếch

Ếch ngồi đáy giếng ếch kêu
Ta cùng trang giấy cũng khều khều thơ
Sớm hôm cùng với trẻ thơ
Mắt xanh xanh lặng như tờ lắng nghe
Đông qua xuân cạn sang hè
Sân trường rộn rã tiếng ve khải hoàn
Vần xoay lòng cũng hân hoan
Rung râu đắc ý song toàn võ văn
Mưa rào thành giếng hết ngăn
Ta tràn ra ruộng ếch lăn (.) còm
Tuyệt vời tình nhạc chát tom
Hoa đua vạn sắc khắp vòm ngát hương
Bẽ bàng giây phút coi thường
Ngác ngơ trâu giẫm thảm thương có ngày
Dặn lòng tay ngoắc cùng tay
Biết thân phận ếch trâu cày mặc trâu
Đoán ra com (.) gật đầu
Ếch ơi quê ở đẩu đâu kính chào
Sân đời chơi đẹp đầy sao
Yêu đời mời ếch cứ vào (.) com
 

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 29/10/2012 23:06:58)

Xin góp một chồi


chửa vào lục bát "chấm com"
Vểnh râu đắc ý nhất vòm chuyện thơ
Mới hay chốn ấy vô bờ
Vần gieo muôn nẻo tứ thơ tuyệt vời
Riêng chung tình của muôn nơi
Hình.dầu ẩn tít chân trời chẳng phai
Nhạc reo réo rắt mỗi bài
Như mời như gọi so tài thấp cao
Vỡ ra lục bát vẫy chào
Ai hồn người Việt thì trao mấy vần
dẫu rằng dưng dẫu rằng thân
Lạc vô chốn nớ khó lần lối ra
Dạo quanh ta mới hiểu ta
Bãi bồi rộng lớn mình là hạt thôi
Chờ xuân xin góp một chồi
Cho xanh tươi cả vườn đồi "chấm com"

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 19/10/2012 15:23:49)

Dí dỏm “chuyện nhà nông”

CẤY “ NHÌ NHẰNG ”
Chuyện xưa kể lại :
Ở một vùng nọ(bán nông thôn bán thành thị vì còn ruộng để cấy mà) có một ông giáo về hưu.Sinh thời ông chuyên cầm phấn nên khi nghỉ hưu nói đến công việc đồng áng là ông ngại- chẳng hiểu vì sức khoẻ hay vì...! Các con đã lớn khôn đi thoát li cả ở nhà chỉ còn hai ông bà.Bà xuất thân từ gia đình nghề Nông nên lam làm chịu khó.Mặc dù nhà đã có miếng ăn miếng để nhưng bà chẳng chịu yên chân yên tay.Nhân đông vụ chí kỳ thiên hạ xuống đồng ầm ầm.Bà cũng sốt ruột bèn khéo léo vừa đọc vừa ngâm cho ông nghe mấy câu thơ :
Người ta còn cấy sáng trăng
Sao ông chẳng cấy nhì nhằng với tôi
Ruộng nhà màu mỡ chửa tồi
Vẫn nguyên góc cạnh bờ lồi đỗi cong
Ông mà cấy xúm nhanh xong
Một thôi xong cả ruộng trong lẫn ngoài
Trẻ trai nắm một nắm hai
Mình già thôi cứ một hai nhì nhằng
Lời thơ quả có tác dụng như thần dược :ông hết ngại.Ông hăng hái vào việc.Thế là đúng như tiên đoán của bà chỉ một thôi... là cả ruộng trong ruộng ngoài đều xong.Ông bà nghỉ ngơi thật hạnh phúc.
Ngẫm cái khéo của cụ Bà thật đáng làm gương cho con cháu muôn đời sau học tập !

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 09/10/2012 23:22:52)

Xin đồng cảm với tg Đinh Văn Quế. Chúc tg và gđ hp.

VUI MÀ TRẺ RA

cầm câu Luc bát xinh xinh
Già bao nhiêu cũng thấy mình trẻ ra
Giá mà biết trước, giá mà ...
Thì thôi cũng bỏ việc nhà theo luôn
Theo nàng thơ phú để buồn,
Để thương, để nhớ , để hồn leo mây...

Ôi sao yêu quá thế này
Bút thơ xin viết chữ SAY tặng người.

Trần Trọng Tâm - Nam Định

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 04/10/2012 19:17:03)

Chào TG. Tôi xin góp vui .

Ra ngõ là gặp nhà thơ
Làm từ thiện phát sách cho mọi người
Vác về, vợ nhếch mép cười
Thời nay sao có nhiều người giống ông!

NQD

  VŨ XUÂN THAO - xuanthao123@gmail.com - 0973387426 - VĨNH PHÚC  (Ngày 04/10/2012 10:36:31)

Cảm ơn anh Quế anh đã có bài thơ hay về THƠ với TUỔI GIÀ tôi rất thích .cám ơn anh
Đúng là ra ngõ gặp thơ
Thơ dài thơ ngắn bây giờ tràn lan
Thơ hay thơ dở không bàn
Vì thơ là bạn hồng nhan của đời

Nghỉ hưu hết đứng lại ngồi
Không thơ không bạn ngẫm thời chán ghê
"Mõ làng lục bát" ở quê
Sân chơi một cái bạn bè cùng vui

Các bài khác: