Thứ sáu, 26/04/2024,


Trung thu là Tết Thiếu nhi (01/10/2012) 
 
 
TRUNG THU LÀ TẾT THIÊU NHI
 
Trung Thu là Tết thiếu nhi
Cớ sao người lớn lại đi la cà?
Người lớn là trẻ em... già
Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có... râu
 
 
Trung Thu là Tết thiếu nhi
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều?
Họ vào nhà nghỉ… làm liều
Làm liều nên mới ra nhiều… thiếu nhi
 
Nếu mà người lớn không đi
Làm sao lại có thiếu nhi hả trời!
Đó là quy luật muôn đời
Trung thu là tết mọi người đấy thôi...
 
Khúc Văn Khích (st)
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 06/11/2012 20:43:14)

Khúc khích là khúc khích ơi
Cớ làm sao dám nói lời thị phi?
Trung thu đúng quá còn gì
Đâu cứ dịp ấy thiếu nhi ra đời
Hẹn hò hò hẹn muôn nơi
Từ xửa xưa đến muôn đời mãi sau
Chẳng cần sang chẳng cần giàu
Chỉ cần có tính "thị Mầu" thuở xưa
Với thêm "Bá Kiến" tiền thừa
Ngông nghênh anh “Chí” cò cưa khắp vùng
Thế rồi trời bé bằng vung
Thỏa thê người lớn đùng đùng đi chơi
…Và rồi vung vãi khắp nơ

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail .com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòngd  (Ngày 07/10/2012 19:30:05)


Thư gửi Bác Khúc Văn Khích .

TÂM SỰ

Tự nhiên mình yêu lão này (! )
Thuốc hút điếu cày sòng sọc ....Mà ghê !

Chê thì chê .... Chê vẫn chê ! ...! ..!
Nhưng sao vẫn thây mê mê lão này ! !

( Có một điều mình vẫn " Say "
Lão toàn nói thật - chẳng bây vẽ đâu !)

Thật thà là nết đứng đầu
Đạo đức đừng hỏi ! Ở đâu ? - Chính là !

Chính là - Ở chính tâm ta
( Cứ hỏi bác Khích " Hiện là ở đâu ! " ./.


Chào bac Khúc văn khích - Hẹn gặp lại


7.10.2012



 

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mữ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/10/2012 11:32:48)

Chào Bác Khúc Văn Khích :

Đúng là tết của mọi nhà
Vì ngày xưa ai cũng là thiêu nhi
Đố ai dám nói điều gì
Rằng tôi chưa phải thiếu nhi bao giờ !

Bây giơ chúng ta lại chờ
Tết trung thu đến vào nhờ ...nghỉ lưng
Quá vui nên chẳng giữ chừng ( Chừng mực )
Thé là tết lại tưng bừng ....Thiếu nhi


Khi nào Anh Khích có đi
A lô tối sẽ cùng đi ......Tuyệt vời ! .....



Chao bac Khúc Van khích
Hen gặp - nhớ A lô Đ T ;

3.10.2012

Các bài khác: