Thứ bảy, 20/04/2024,


Tính sao…? (Thảo Dân) (30/08/2012) 

TÍNH SAO…?
 
 
 
Năm học mới đã đến rồi…
Trường kia lớp nọ biết ngồi ở đâu ?
“Chỗ ngon”…thì phải chi mầu
Ít ra cũng chịu một chầu “bia ôm”…
 
Thương đời mang phận than rơm
Sớm khuya mơ mộng…sức mòn tâm hao
Lương thì thấp, giá thì cao !
Đếm đong suy tính mời chào thiệt hơn ?
 
Mong sao yên phận vuông tròn
Đưa chân nhắm mắt phấn son cùng người
Tiền đâu mà “chạy”… Trời ơi ?
Năm học mới đã đến rồi…
Tính sao…?
 
Thảo Dân 
  ( Hà Giang ) 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 10/09/2012 23:24:29)

NGHĨ SAO ?

Tôi chưa có cháu đến trường
Nghe ông tâm sự mà thương trẻ mình
Bây giờ cuộc sống phồn vinh
Kẻ giàu, người khó nên sinh phiền hà
Nào đâu có phải mình ta
Thôi đành phải cố là vì cháu, con
Bao nhiêu chuyện, còn tệ hơn:
Có thầy ở lớp luôn mồm thương em
Về nhà chửi vợ, mắng con
Anh, em cũng chẳng còn thèm nhìn nhau
Hão huyền tình cảm đâu đâu
Lân bang hàng xóm trước, sau bất bình
Đồng nghiệp chê, ghét coi khinh
Hỏi thầy như thế tự mình nghĩ sao ?

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 31/08/2012 17:16:04)

Xin chào TG Thảo Dân. Tính sao??? Cháu ngoại của tôi ở HN :

Chúng tôi đã tính được rồi
Mua mười triệu một chỗ ngồi mầm non!!!???

NQD

Các bài khác: