Thứ sáu, 19/04/2024,


Tết Vu Lan (Đỗ Lương Điền) (26/08/2012) 
TẾT VU LAN
 
 
Cúng tết Vu Lan năm nay
Trần gian đốt mã máy bay, nhà tầng
Xe máy SH, Dai lần
Hàng toàn loại xin người dân chưa dùng
Sự đời lắm nỗi lạ lùng
Trần sao âm vậy tưng bừng đua nhau
Tấm lòng hiếu thảo trước sau
Một lòng một dạ nhớ câu sinh thành
Hàng mã được dịp tung hoành
Tiền thật bỗng chốc hóa thành ra tro
 
Đỗ Lương Điền
Điện thoại: 0983410548
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 30/08/2012 17:39:04)

Xin chào thi hữu gần xa !

Vấn đề đốt vàng mã đã thành tập quán của dân tộc ta .
xin viết vài dòng chia sẻ

Trần gian chẳng biết làm gì
Tỏ lòng thành kính các vì ông cha
Thương đau muốn giử chút quà
Cũng là an ủi phận Ta , phận Người
Âm dương cách trở đôi nơi
Gần đâu ! - mà mãi xa vời Âm ty
Lòng thương nhớ biết làm gì
Gửi lòng theo gió , khói thì bay thôi !
Hỡi các thi hữu khắp nơi
Ngậm ngùi chắc bạn như tôi thế mà !
Xin đừng nói gần , nói xa
Tâm này lòng ấy chan hòa với nhau !

Xin chào - Hẹn gặp lại

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- hà Nội  (Ngày 27/08/2012 16:08:28)
Tôi rất đồng tình với bài thơ châm biếm của tác giả Đỗ Lương Điền.
Có lẽ hướng theo tâm linh cũng là một việc có 2 khía cạnh khác nhau, có người lợi dụng nó để Buôn Thần Bán Thánh, nhưng có những người lại chuyên tâm vào những công việc có ích ví như các nhà ngoại cảm đã tìm được những hài cốt Liệt Sĩ.
Bài thơ châm biếm rất thực tế,sâu sắc những ngày này tôi được nghe các sư Thầy giảng đạo, tất cả chúng ta hãy sống sao có tâm, có phúc, các nhà chùa chỉ giảng đạo phật chứ không đốt vàng mã nữa.
Cảm ơn Đỗ Lương Điền đã mang tới cho độc giả một bài thơ ý nghĩa, chào đón Vu Lan năm 2012 Nhâm Thìn
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 27/08/2012 12:36:38)


@: gửi bạn Ong Vàng Ký Sự!

Xin bạn hãy một lần đến tất cả các nghĩa trang liệt sỹ để tìm hiểu xem: Có bao nhiêu ngôi mộ liệt sỹ vô danh?
Nếu các nhà ngoại cảm nói chuyện được với người âm thì xin hãy tìm mộ bà Hoàng Thị Loan ( Cụ thân sinh Bác Hồ)và mộ Quang Trung. Bạn đã được đọc câu chuyện về tìm mộ Cố Tổng Bí Thư Hà Huy Tập chưa? Toàn đưa tin thất thiệt!
Thân ái!

  Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN P10. Q3. TP HCM  (Ngày 26/08/2012 20:53:07)

Chắp bút chích lũ mọt xâu
Đừng nên khoa bút nói câu vô Thần
Mấy ai hiểu biết cõi âm
Nhớ cho lời Bác ân cần dạy ta
tự do tín ngưỡng đó a!
Không dưng BÁC lại nói ra điều này
Khoa học hiện đại hiện nay
Không dưng nhiên cứu "tiểm năng con người"* ???

*VN đã sát nhập ba viện KH (trong đó có viện KH hình sự) ông Vũ Thế Khanh làm giám đốc để nhiên cứu về tiềm năng con người. Không một ai có thể phủ nhận những thành công của thiếu tướng Chu Phát và các nhà ngoại cảm đã giao lưu với người ân để quy tâp hàng trăm ngàn hài cỗi của các chiến si đã hy sinh cho chúng ta, cho đất nước...

Các bài khác: