Thứ sáu, 29/03/2024,


Chuyện làm Trời ( Chu Văn Keng) (20/08/2012) 
 
CHUYỆN LÀM  TRỜI
 
 
 
Làm Trời khó lắm ai ơi!
Buồn vui sướng khổ lôi trời ra kêu.
 
Thần Dân - Công Bộc trong triều,
Tiền nhiều họa lắm… Ấy điều nên lo?
Tiền nhiều Trời gả Tiên cho,
Ít tiền đợi đấy “vòng vo”xin Trời?
 
Ai ai cũng muốn cậy Trời,
Con khôn vợ đẹp xin Trời ban cho...
Ngồi vào “canh bạc” mà lo,
Lạy Trời khấn Phật thắng to...Đổi đời
 
Người xin dễ: triệu… triệu nghìn,
Lộc Trời có hạn người xin thì nhiều.
Nói ra Trời sợ lắm điều ,
Cho thì không khắp “ít nhiều”sao đang!
 
Lệnh truyền khắp chốn thiên đàng,
Sinh voi sinh cỏ Ngọc Hoàng đang lo.
(Nhưng mà Trời cũng nhỏ to,
Muốn giàu muốn sướng: tự lo - Đừng chờ !)
 
. . .
 
Ai ơi muốn được Trời thương,
Quan thì liêm khiết dân thường phải yên.
 
 Chu Văn Keng
 
Berlin CHLB Đức
ĐT 00 49 30 2966 1360
 

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - Berlin, CHLB Đức  (Ngày 26/08/2012 18:59:57)


Chào Đồng Môn-Khoa Toán ĐHTH Hà Nội(68-72)!

Tôi hiện không trực tiếp làm Toán, mà chỉ gián tiếp làm Toán trong Kinh Doanh(Xã Hội Tư Bản) và làm Thơ(để "Thể Thao cái NÃO")thôi, Anh CVC ạ!

Tôi rất "Tâm đắc" với ba câu thơ "nối điêu" của Anh cho bài CHUYỆN LÀM TRỜI của tôi,đành phải thông cảm với các ông "Quan":phải mất bao nhiêu tiền mới mua được một chức quan, nên "Liêm" sao được phải không Anh?

Xin cảm ơn Anh

Chu Văn Keng
 

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong , Vũ Thư , Thái Bình  (Ngày 21/08/2012 10:12:02)

Chào bạn Chu Văn Keng, lại được đọc thơ hay của bạn.Mong được đọc nhiều bài thơ hay hơn nhé để cho tâm hồn tươi trẻ mãi.Bạn còn làm về Toán nữa không?Mình vẫn còn dậy Toán đấy.Xin "nối điêu" vài câu :
Bạn ơi " một vốn bốn lời"
Quan mà liêm khiết , thì "hời " ở đâu?
Chạy bao nhiêu của , ít đâu?

Các bài khác: