Thứ sáu, 29/03/2024,


Giáo điều (Ong Vàng Ký Sự) (19/08/2012) 
GIÁO ĐIỀU
 
 
Ong Vàng Ký Sự
 
Vô cảm mới chẳng buồn, thương
Xem qua phóng sự mái trường vùng quê:
Vách trát đất, mái lợp mê
Nứa, tranh không đủ che mưa thày trò
Trò ăn chưa được đủ no
Thày ở  “lều chõng” sao cho qua ngày…
 
Phóng sự bệnh viên mới “hay”!
Bệnh nhân đau, khổ cả ngày lẫn đêm
Một giường ghép ba, bốn “em”
Gầm giường cũng thiếu phải chen chúc nằm…
Trời kia giáng bệnh vào thân
Còn ai giáng nỗi gian truân, cực đời?
 
Sự tình tượng đá cũng cười!
Giáo điều mức ấy ai người còn hơn?
Mãi còn đánh bóng, bôi trơn
Chán tai Quan vẫn không buồn im cho!
 
OVKS
(23 NPN, P10, Q3, tp HCM. đt 0977907160 )
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn đức Cơ  - langdong008@yahoo.com.vn - 0919686015 - Thị xã Phú thọ tỉnh Phú thọ  (Ngày 26/09/2013 13:47:31)

Muốn nâng cái trí ít nhiều
Đi học ...Bị nhét "Giáo điều" đầy tai.
Cái mới thì chẳng được sài
Đành thôi kẻo bị điếc tai...(vì) ...Giáo điều.

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 25/10/2012 22:05:24)

Có Trường

Có trường thày chẳng "thuộc" bài
Trong phân phối một dạy hai tiết liền
Có trường hội họp liên miên
Báo thông khẩn cấp vắng liền bị phê
Có trường thày giáo chửi thề
Hiệu trưởng vào họp vẫn "phê" khác thường (*)
Có trường ủng hộ trừ lương
Ai không nhất trí tìm đường "tránh đâu"
Có trường chẳng biết dân "giầu"
Quyết may đồng phục nỗi sầu mặc ai
Có trường mỗi sáng thứ hai
Áo thày trắng toát cô sài áo hoa
Có trường học chính qua loa
Em nào muốn khá cười xoà học thêm
Có trường làm việc cả đêm
Lo hồ sơ chuẩn trước thềm Sở thăm
Có trường chỉ thích tiếng tăm
Hồ sơ kế hoạch trăng rằm cũng thua
Có trường những chuyện như đùa
Nhạc sang luyện Vẽ Toán "lùa" cả Văn (luyện viết)
Có trường phê xếp xếp hằn
Hùng hồn bàn giữa để răn mọi người
Có trường "…Hai tốt" vẫn tươi ./

(*) Hơi men

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - T.HCM  (Ngày 23/08/2012 20:46:33)

Ong Vàng Ký Sự mãi lo...
...Tám chục năm nữa...con bò trắng răng
Tám chục năm nữa cây xăng
Dân đổ thoải mái chẳng cần tiền đâu
Tám chục năm những con sâu
Ngắc nga ngắc ngủm dân giàu hết thôi
Ong Vàng chớ sợ xa xôi
Tám chục chớ mấy ...thôi rồi ngủm luôn

 

Các bài khác: