Thứ bảy, 27/04/2024,


Ca "rao" con gái Nam Bộ (Khúc Văn Khích - St) (15/08/2012) 
 
Gái Nam Bộ rất hay cười
Khiến ta mấy bận kêu trời biểu dương
Hay cười đến lúc... dễ thương
Thì em xuống giọng... cải lương rất mùi

Sáng đèn em nhớ tối thui
Giàu sang em nhớ khoai lùi dính tro
Em ngon như miếng cá kho
Mới coi thì “đã”, xáp vô thấy… bà
 

Cắn vô xương gỡ không ra
Trừ khi trình diện bà già của em
Lên Đồng Nai, xuống Long Xuyên
Các em má lúm đồng tiền bắt ham

Chỉ người khùng mới không tham
Ta tỉnh táo muốn gỡ làm vốn riêng
Kệ “đồng tiền” trắng hay đen
Ngày vui bỏ túi, đêm khen bỏ mùng

Các em mới liếc… đã khùng
Hèn chi thi sỹ, anh hùng phải tiêu
Mỹ nhân nghĩ thiệt trớ trêu
Xưa nay danh tướng biết điều dưới “cơ”

Vòng Bến Tre, lướt Cần Thơ
Ở đâu ta cũng choán giờ cơ quan
Nước dừa em tắm thả dàn
Ta vốn đàng hoàng cũng lén rình coi

Rình coi con quạ kêu rồi
Quạ kêu “nam đáo” nữ ơi... đề phòng!
Phải không em gái má hồng
Ta trai khác họ đem lòng nhớ thương...
 
Khúc Văn Khích (st)
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuulua7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/08/2012 8:08:05)



Chào Anh Khúc văn Khích Anh đi lúc nào mà không nói tôi đi với
Thật đáng trách :

Chỗ Vui , Hay đi một mình
Nói chuyện vui lại được Rình người ta
Người ta là Nụ , là Hoa
Chỉ rình thôi đấy - Chớ mà mó tay ( ! )
Anh đi tôi biết thế này
Gửi Anh máy ảnh chụp vài kiểu chơi
Vì chuyện hiêm thấy trên đời !


Xin chào - hẹn gặp lại

20.8.2012



  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 19/08/2012 10:15:01)

MÕ LÀNG

 Mõ làng đâu để tụng kinh 
Chỉ cần một tiếng vanh inh cả làng
Ngắn gọn ý tứ mới sang
Dài dòng văn tự lan man khó vào


Lương Điền
 

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 15/08/2012 15:28:12)

Xàng xê liêu cống xề xang
Cái cổ anh bự anh quàng một câu
Vọng cổ qua sông bắt cầu
Tìm em "nước nổi" bạn bầu trăm năm

Nghe xong...em lặn biệt tăm
Chê anh cà chớn mần ăn dở òm
Em như trái bưởi trái thơm
Bà ba eo tím anh dòm...chết tươi

Bây giờ quết chí nên người
Đá gà cờ bạc biếng lười cho đi
Ruộng đồng chí thú thất thì
Đất cao phá cỏ trồng mì khoai lang

Đến rồi thu hoạch mùa màng
Nàng quê bẽn lẽn chèo sang con thuyền
Rụt rè nói thiệt là...thương
Nồng nàng đôi má Phương Nam thật thà



 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 15/08/2012 12:58:15)
Bạn có Ca "rao" con gái Nam Bộ. Tôi xin đưa lên một bài vui về:

Con Gái Thủ Đô.

Em là con gái Thủ Đô
Liễu xanh buông rủ mặt hồ chiều hôm
Nõn nà má phấn, môi son
Long lanh đôi mắt mà hồn...trống không!
Thi nhân gặp đã nặng lòng
Huống hồ một kẻ quê đồng ...ngu ngơ!

Nguyễn Quốc Dân
Thân ái!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/08/2012 10:40:14)
DUYÊN...
Gái Nam Bộ khéo chiều chồng
Mặc cho sóng gió bão giông vẫn cười...
Đẹp duyên đẹp nết, đẹp người
Chịu thương chịu khó...mặc trời nắng mưa !

Tháng ngày đi sớm về trưa
Đắng cay ráng chịu cho vừa lòng anh...
Yêu rồi muốn bỏ không đành
Một đời...đâu biết ngọt lành là chi?

Giận hờn chẳng muốn chia ly
Số trời đã định...thôi thì đành vô...
Phạm Tự


Các bài khác: