Thơ hay và vui nhiều nhà thơ à!
Tôi xin viết gửi mấy lời
HOA-HÓA-HÒA-HỌA
Ái tình mật ngọt cỏ HOA
Yêu nhiều say đắm HÓA ra muộn màng
Một khi suy nghĩ vội vàng
Thứ tình bỏ ngỏ HÒA tan sương dày
Ai ơi đừng có đong đầy
Tình yêu là HỌA đắng cay muôn phần
Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang
(Ngày 11/08/2012 17:08:52)
Chào Bác Lương Điền, bài thơ " Tôi Tối Tôi Tội" bác viết chỉ thêm dấu mà mất đi từ, thêm nghĩa rất hay.... Tôi xin góp thêm cho đủ từ "tôi"
TÔI THÊM DẤU
Phận nghèo làm mướn làm tôi
Thân tôi nặng tội đứng ngồi lôi thôi
Mất đầu than khổ than ôi!
Mất đuôi ở quán đựng mồi chén tô
Có sắc sáng tối hoan hô
Có tôi nặng tội than ôi mất đầu.
Cùng góp vui tý thôi,mong nhà thơ Lương Điền đừng cười.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713
Thuở xưa trang giấy trắng TINH
Đủ lông huyền...ảo kết TÌNH mây mưa
Bao nhiêu TÌNH mới đủ vừa
Một, hai, ba, bốn...quá thừa cắt thôi
Còn TINH...phóng...mắt cầu trời
Cho con chay TỊNH nửa đời TĨNH tâm