Thứ năm, 25/04/2024,


Hòn đất mà biết nói năng (Lương Điền) (09/08/2012) 

HÒN ĐẤT MÀ BIẾT NÓI NĂNG

 
Tấc đất là một tấc vàng 
Bây giờ đất kẹt lại càng dễ xơi
Bao năm chinh chiến khắp nơi 
Không bằng địa chính ngồi chơi nhiệm kỳ
Biến hóa, phù phép còn tùy
Hợp thức sổ đỏ ông đi, ông làm
Người dân vất vả lũ lam
Nhờ ông lo lót, ông tham vô cùng.
 
Hòn đất mà biết nói năng 
Thì ông địa chính ...ngậm răng trước tòa.

Lương Điền 
HV CLB Thơ VN

7/246 Đường Xuân Đỉnh Hà nội  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/08/2012 9:36:10)


ĐẾN LÀ NHƯ THẾ...?

Thôi thì thay Đất lên lời
Mượn câu lục bát gửi Trời xét xem
Thầy Điền lo dưới lo trên
Bao chữ nghĩa...đáp đền được bao ?
Gặp Thầy - "Tham" cũng quên chào...
Đến là như thế...Đất sao nên lời ???
Phạm Tự

  nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 09/08/2012 18:37:34)


Đồng Đất?

Ai ơi tấc đất tấc vàng
Sao nay đồng đất ngày càng hụt hao?
Trận mưa " dự án" rào rào
Lúa xanh bỗng hoá nhà cao kẻ giàu
Người dân quê dắt díu nhau
Đứng đường, xó chợ, bến tàu mưu sinh!
Nguyễn Quốc Dân
01678 697 206
 

Các bài khác: