Thứ sáu, 19/04/2024,


Phản cảm hay thuận cảnh (Nguyễn Quốc Dân) (07/08/2012) 

PHẢN CẢM HAY THUẬN CẢNH?



( Nhân sự kiện báo chí phản ánh tình trạng biểu diễn nghệ thuật của
một số văn nghệ sỹ tại TPHCM)


Ngày xưa đọc chiếu vua ra
Cấm quần không đáy người ta kinh hoàng
Bây giờ theo mốt thời trang
Cái quần không đáy được mang ra dùng
Xén trên, cắt dưới khốn cùng
Ngoáy mông, ưỡn ngực...lộ rung cả toà
Người tít mắt, kẻ xuýt xoa
Bao nhiêu "nhựa sống" vỡ oà trào tuôn.

Bướm vờn, chim hót véo von
Trời cao nhìn xuống bầy con-bật cười:
Khá khen cho kiếp con người
Ngày càng "sáng tạo" móc mồi để câu
Cả non tơ lẫn bạc đầu...!
     12/5/201
 Nguyễn Quốc Dân

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dậu Tốt - traophung@gmail.com - 0975988864 - Thanh Xuân- Hà Nội  (Ngày 08/08/2012 16:12:06)

Cô kia khéo hớ hênh ra
Để cho mấy vị đại gia được nhòm
Nứt làm đôi mảnh hỏm hom
Khối tình cứ đỏ lòm lom nhập nhòa
Để rồi mấy vị đai gia
Mua "tình" một phát đô la mấy ngàn!
Thôi thì có chút hồng nhan
Bán nhanh kẻo nữa xuân tàn đến nơi

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 07/08/2012 22:27:40)

Xin chào bác Quốc Dân .Hôm xưa đọc bài của bác Thảo Dân ,hôm nay đọc bài của bác Quốc Dân Em Thường Dân xin góp cùng các bác ít Vũ khí để cùng trừ diệt lũ nhố nhăng

SÂN KHẤU

Sân khấu ngày nay đến tức cười
Trai thanh nữ tú hát lả lơi
Người phô cái rốn sâu như bát
Kẻ ngoáy mông to tựa vịt bơi
Quần aó khoe khoang toàn mốt lạ
Lời tân kệch cỡm quá ngất trời
Muốn để duy trì nền văn hóa
Xin mời mau chóng dẹp đi thôi

Lương Điền


 

Các bài khác: