Thứ bảy, 20/04/2024,


Bái sư! (Nguyễn Quốc Dân) (04/08/2012) 

BÁI SƯ !

Lời ông nói đã biết rồi
Bài ông cầm đọc có người soạn cho
 
Trả lời chất vấn vòng vo
La Quán Trung* dưới nấm mồ xin thua
 
Mong ông xuống để bái sư!
 
Nguyễn Quốc Dân
Diễn Châu-Nghệ An
ĐT: 01678 697 206
 
* Tác giả tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Dân gian thường có câu " vòng vo Tam Quốc".
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 17/10/2012 9:41:13)

Xin chào nhà thơ
Thưa các bác: Quan hay dân thì cũng phải ăn, cũng mưu cầu hạnh phúc thôi. Nếu đề cao Quan quá thì thành Quan Trọng, nếu coi nhẹ phận dân quá thì thành Dân Dã. Theo thiển nghĩ của em thì như nhau thôi: "Vua Quan nhập mộ khác gì Thảo dân".Việc họ nói là ăn lương nói, việc mình làm là ăn lương làm. Mặc ai tiền chôn bạc chứa, ăn lắm thời nay dễ sơ gan cổ chướng lắm.Em có mấy vần định nghĩa gừi nhà thơ cho ý kiến:
Quan và Dân
Quan, dân - đều thợ đào vàng
Quan vớ được vỉa ngang hàng Kim Cương
Còn dân vớ vỉa than bùn
Nhọ nhem tháng rộng, ngày trường kiếm ăn.

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.  (Ngày 02/09/2012 22:53:54)

Công văn thì thuộc làu làu,thế mà kiến thức lại không có gì.Hỏi sao cuộc đời đổi thay,lòng người như vậy,hỏi ai...?
Trong tay giữ trọn kinh luân
Sách hay sách quý cũng vần trang thơ
Ai hay thấy vậy hững hờ
Giật mình thổn thức mong chờ bái sư
Văn hay tuyệt tác thật như
Ào ào gió cuốn ngất ngư mây trời
Hỏi người học vị bao đời
Công danh bảng đá thành lời hôm nay
Cuộc đời thật có thú hay
Trầm tư đọc sách có ngày công danh...
(Kiến Thức)



 

  Nguyễn Trongjk Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 08/08/2012 7:23:52)

Góp vui cùng tác giả và bạn thơ

GIỐNG VÀ KHÁC NHAU
Tôi nghe các bác luận, bàn
Xem ra sau, trước "Nhà quan" khác gì?
Giống nhau từ những bước đi
Giống nhau cả những li ti trong lòng
Ngoài tai là những cậy mong
Dưới mắt là những kẻ trông, người chờ
Và ai mơ vẫn cứ mơ
Vần, xoay đã có sân THƠ chơi rồi

 

  Vũ Quốc Túy - không có - không có - Hà Nội  (Ngày 06/08/2012 16:56:07)


LỜI HỨA
Lời hứa không mất tiền mua
Lựa lời mà hứa cho vừa lòng nhau
Khóa trước rồi tới khóa sau
Hứa rồi lại hứa mà đâu thấy làm
Chẳng qua lực bất tòng tâm
Tài hèn lại muốn giữ "chân"... hứa bừa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Hứa suông đôi bận cũng vừa ...về hưu!
VŨ QUỐC TÚY

  Thảo Dân  -  -  - Hà Giang   (Ngày 05/08/2012 17:28:03)


...?

 "Diễn văn"... ông thuộc làu làu 
Chỉ vì ông có cái đầu rỗng không
Ông khéo biến đục thành trong
"Tiền hô hậu ủng"... xót lòng bần dân ?
Thảo Dân

Các bài khác: