Thứ bảy, 27/04/2024,


Bao giờ mới có cái cân...? (Thảo Dân) (27/07/2012) 

BAO GIỜ MỚI CÓ CÁI CÂN...?
 
 
 
Một công trình mười phần trăm
Ngàn công trình…có kim ngân đầy nhà
Từ ngày mở cửa tây ta
Ông lên vùn vụt… ai mà kịp ông
 
Đời sao lắm chuyện bất công
Dự kia án nọ…đau lòng bần dân !
Bao giờ mới có cái cân...
Bán mua đong đếm mười phân vẹn mười
 
Trớ trêu sâu mọt hại đời
Là ông tham nhũng coi trời bằng vung!
 
Thảo Dân
( Hà Giang )
 



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 091289356 - Thành Phố Bắc Giang  (Ngày 10/08/2012 11:19:21)

Cái cân thì có từ lâu
Nhưng người cầm nó là đầu anh minh
Đồng tiền nặng chĩu hơn tình
Ai sai ai đúng cũng khinh cân gì ?

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương - Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 28/07/2012 13:43:16)

Xin chia sẻ đôi dòng cùng bài" Bao giờ mới có cái cân " của Thảo Dân
Nhìn cân
Miệng đời thì nói có cân
Cái cân công lý người dân ngồi thèm
Cân quan dân vốn không quen
Cân vàng cân bạc quan "kèm" vô tư
Lê Ngũ Nam Phong

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 27/07/2012 22:14:34)

Góp sức cùng Thảo Dân (Hà Giang) để chống tham nhũng nhé.
Có cân rồi để ai cân
Chống tham nhũng nói vạn lần rồi sao
Hỏi trời trời ở trên cao
Hỏi dân dân chống thế nào được đây?
Bao nhiêu sâu mọt thế này
Cân làm sao xuể-đến ngày nào xong
Giờ còn chỉ biết chờ mong
Nhà nước trừ diệt - an lòng (thảo dân).
Hồ Đình Bắc

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 27/07/2012 22:10:34)

Góp sức cùng Thảo Dân (Hà Giang)để cùng chống tham nhũng nhé.
Có cân rồi để ai cân
Chống tham nhũng nói vạn lần rồi sao
Hỏi trời trời ở trên cao
Hỏi dân dân chống thế nào được đây?
Bao nhiêu sâu mọt thế này
Cân làm sao xuể-đến ngày nào xong
Giờ còn chỉ biết chờ mong
Nhà nước trừ diệt - an lòng (thảo dân).
Hồ Đình Bắc

 

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 27/07/2012 18:34:32)

Kính thưa Bác Thảo tên Dân
Cán cân giờ có Thủy ngân mất rồi
Bao nhiêu của quý trên đời
Đặt vào đĩa ,cân thời vẫn im
Công bằng sao có thể tin ?
Xin có đôi vần chia sẻ cùng tác giả vì lấy đâu ra công bằng vì còn

BÁM TRỤ

Tuổi hưu ông đã đến rồi
Nhưng ông cố bám chỗ ngồi ,ghế cao
Ông rằng về được làm sao
Ông còn cống hiến khi nào tắt hơi
Tiền chùa thỏa thích ông chơi
Mâm cao lộc lớn ông xơi đều đều
Dân còn dở khóc dở mêu
Vì ông nghị GẬT sớm chiều còn tham

Lương Điền
 

Các bài khác: