Thứ bảy, 20/04/2024,


Thơ vui về rượu (Hoàng Bích Hà) (12/07/2012) 
  THƠ VUI VỀ RƯỢU

 

 Rượu Cần là bác nông dân
Rượu Nho nhà giáo chẳng cần xa xôi
Rượu Đế chắc hẳn Vua rồi
Rượu Vang to tiếng, xin lời nhỏ thôi
Rượu Nếp thơm dẻo một đời
 
Nàng Hương chắc chắn là người mỹ nhân
Rượu Bầu Đá nắn cốt gân
Làng Vân rượu ấy mùa xuân đậm đà
Rượu nào quá chén cũng ngà
“Tửu nhập ngôn xuất” thật là chẳng nên
Ai ơi! xin có lời khuyên
Uống say quá chén “quy tiên” có ngày!

Hoàng Bích Hà
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vi kì - ngonlua_niemtin02@yahoo.com - 01644940391 - tien du_bắc ninh  (Ngày 26/07/2012 13:22:01)

RƯỢU VUI 1 CHÉN ĐÔI LY
UỐNG VỪA CHÉN ĐỦ CHẲNG GÌ NGHĨ SUY
NHƯNG MÀ...NỠ CHÉN QUÁ LY
LÀ ĐI VẠN DẶM NGƯỜI ĐI ĐẰNG NGƯỜI
.....
RƯỢU VÀO LÀ CHÚA TRĂM LỜI
LÀ VAN RẮC RỐI MUÔN ĐỜI ĐÂU SAI
BIẾT VỪA CHÉN ĐỦ KHÔNG SAO
QUÁ TAY NỠ CHÉN TỰ ĐÀO CHÔN THÂN
VUI BÈ NỂ BẠN SAY MEN
AI HAY PHẬN RỦI TRỐNG KHÈN THEO SAU..
VK

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long hải Ba Rịa Vũng Tàu  (Ngày 14/07/2012 15:31:57)

Rượu là bạn đời yêu quý nhất
Rượu ủi an những giây phút tìm quên
Rượu cho ta thú vị không tên
Rượu thấm chút men tình xoa rạn vỡ

Rượu là bạn tình muôn vạn thưở
Rượu người yêu không tráo trở điêu ngoa
Rượu yêu ta cho đến tuổi già
Rượu nào biết dỗi hờn hay oán trách

Rượu trắng ngần tận cùng đáy cốc
Rượu trinh nguyên hơn võng tộc gái son
Rượu lâu năm hương vị mãi còn
Rượu bốn bể sông hồ ngon bạn hữu

"Cứ tưởng tượng trên đời không rượu
Gươm ai mài, tên ai bắn,má hồng ai thương"

VH

  Nguyễn Trọng Nhã - trngnha52@gmail. com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 12/07/2012 17:49:49)

Chia sẻ cùng tác giả

NÓI VỀ RƯỢU

Lại nói về RƯỢU bây giờ
Kẻ yêu thì ít, người mơ đâu nhiều
Ai ơi nhớ lấy một điều
RƯỢU dùng có hạn là liều thuốc tiên
Nếu quá chỉ chuốc lấy phiền
Nếu mà quá quá thành điên, thành dồ
Người khôn mượn RƯỢU làm thơ
Chỉ có dại, khờ mượn RƯỢU lên "TIÊN"

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 12/07/2012 13:17:43)

MÕ LÀNG lại gõ tiếp rồi
Xin mời các bạn lại chơi thăm chùa"

HÀNH TRÌNH CỦA RƯỢU

Chén một uống để cho vui
Chén hai bầy tỏ ngậm ngùi đắng cay
Chén ba người thấy tây tây
Tay run ,giongj méo ,ngây ngây ,khờ khờ
Chén bốn mắt đã lờ đờ
Xiêu xiêu ,vẹo vẹo ,tay quờ ,tay vung
Chén năm ngôn xuất lung tung
Chân đi thất thểu ,tứ tung trên đường
Chén sáu đâu cũng là giừơng
Bồng lai ,tiên cảnh coi thường vợ con
Rượu nào mà rượu không ngon
Uống nhiều ,uống lắm chẳng còn tinh khôn

Lương Điền

Các bài khác: