Thứ bảy, 27/04/2024,


Lười (Lê Ngũ Nam Phong) (30/06/2012) 
 
LƯỜI

Ngẫm đời có những chuyện cười
Người làm vất vả - kẻ lười khỏe ghê
Sáng ra ngồi quán cà phê
Phì phà khói thuốc bàn đề chiêm bao

Đánh dê đánh chó ào ào
Chiều ra con khỉ mặt nào héo khô
Tiền ra chẳng thấy đi vô
Gia tài nhà cửa mô tô tan tành

Có người giết tuổi xuân xanh
Đá gà cá độ đá banh tối ngày
Tưởng rằng mình lắm anh tài
Nào ngờ tự hại tương lai của mình

Đá gà cờ bạc linh đình
  Sao nhà chức trách làm thinh chẳng dòm
Mong rằng các cấp sớm hôm
Dẹp ngay tụ điểm xóm chòm nhớ ơn!
 
Lê Ngũ Nam Phong
(ĐT: 01234563713)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Nhã  - trongnha@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 09/07/2012 21:34:15)

NẠN LÔ ĐỀ

Vẫn là cái nạn lô đề
Đã bao người khổ vì mê nó rồi
Vậy mà vẫn lắm người chơi
Vậy mà người bán vẫn thời tự do
Bán, mua chẳng phải kèo cò
Tiền tươi thóc thật chẳng lo phiền hà
Chỉ khi bán cửa, bán nhà
Tìm nơi lẩn trốn thật xa không về
Chỉ khi ra ở ngoài"đê"
Vợ con nheo nhóc mới thề xin thôi
Nhưng mà không diệt tận nơi
Chủ đề cùng với lũ ngồi ăn theo
Thì chưa thể hết được nghèo
Nỗi khổ còn sẽ phải đeo lắm nhà
Luật này, luật nọ đề ra
Ai người thực hiện, ai người kiểm tra
Hay bởi chỗ ấy ở xa
Dân kêu không thấu, "người ta"" không về

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 01/07/2012 22:02:57)

Cùng chia sẻ với LNNP bài thơ LƯỜI
Vân Huỳnh góp vui bài thơ này nhé:

BÀI BẠC

Cũng là mấy chuyện bạc bài
Kẻ chơi người đánh hằng ngày có sao
Bài bạc đâu chỉ sang giàu
Người nghèo chiều cũng rủ nhau biên đề

Tài sĩu chiếu trãi bên lề
Chùm nhum góc phố kê huề đỏ đen
Bài cào xập xám đứng chen
Giữa đàng bên lộ đâu thèm sợ ai

Tứ sắc cô tám, chị hai
Hàng ngày đậu chến lai rai tới chiều
Anh chồng cầm chắc vợ yêu
Lúc hay sổ đỏ “mất tiêu tán đường”

Có chị cờ bạc lên hương
Theo tình nhân xuống biên cương ngồi sòng
Casino rút túi không
Về nhà tìm cánh đốt chồng giãi nguy

Xót thương nấm mộ xanh rì
“Mạnh tay nhét thuốc độc qui mạng chồng” (*)
Chuyện cờ bạc của các ông
Say nê bóng đá độ chồng thêm lên

Ai ham thắng đậm kèo trên
Em theo kèo dưới đá hên cũng vào
Kèo trên kèo dưới đều hao
Ngồi không hưởng lợi tiền vào túi ông (*)

Nếu sợ nửa trái banh đồng
Bắt tài ra sĩu, đi đong cửa nhà
Bóng đá trận Italia
Đang xem vợ chợt lăn qua hỏi chồng

Em chấp hai trái bắt không
Có bắt khỏi chấp đá đồng à nghen !

Vân Huỳnh
Long Hải 01,7

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 01/07/2012 6:55:50)

Chia sẻ cùng tác giả

DẸP ĐI!

Tưởng rằng chỉ có chỗ tôi
Mới có nhiều người ham thích đỏ đen
Hóa ra cũng lắm người thèm
Lô đề, cá độ lại thêm đá gà
Lắm người và chẳng ít nhà
Khuynh gia bại sản, mẹ cha buồn rầu
Cửa nhà, đất cát còn đâu
Theo cùng xe máy đi chầu diêm vương
Biết bao hậu quả khó lường
Gia đình tan vỡ, tai ương để đời
Vậy mà họ vẫn cứ chơi
Chẳng cần phải biết đất, trời ra sao
Pháp luật ra, để chỗ nao
Thẳng tay mà trị chứ sao coi thường
Dẹp đi những cảnh nhiễu nhương
Làm sạch môi trường- xã hội đẹp hơn

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 30/06/2012 21:09:14)

GIÓ NAM thổi đến MÕ LÀNG
Thấy man mát quá sẵn sàng vào chơi
Gửi thêm bài nữa cho vui

TỆ NẠN LÔ ĐỀ

Chiều chiều sổ sách giấy tờ
Em ra đầu ngõ ngồi chờ khách quen
Một tay ghi ,tay thu tiền
Tích kê nho nhỏ làm biên lai cầm
Người năm chục ,kẻ một trăm
Niềm tin hy vọng tối ăn số đề
Nom em bệ vệ oai ghê
Ghi ghi chép chép tích kê đều đều
Tối về nhộn nhịp dập dìu
Khách mong vận đỏ sau chiều làm ăn
Mong cấy một,tối gặt trăm
Đua nhau vào chốn thiêu thân lô ,đề
Nhiều người sạt nghiệp RA ĐÊ
Cắm cả sổ đỏ ,chúng chê ,bạn cười
Bắc thang lên hỏi ông giời
Thua đề,cờ bạc có đòi được không ???

Lương Điền

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 30/06/2012 15:46:35)

Bác Nam Phong ơi ở làng em năm vừa rồi xét được khoảng 50 dũng sỹ DIỆT BỐ MẸ .Mùa Ơ DÔ này sắp kết thúc ban bình chọn cũng nhanh chóng tổng kết bình chọn .Xin được cùng bác có mấy câu thơ sau

HẬU HỌA

Mấy thanh niên ở làng tôi
Mùa bóng đá vừa rồi
Trúng quả
Họ cá độ -Thắng to
Họ cười hỷ hả
Tiếp tục lao vào cuộc chơi này
Nhưng lạ thay
Thế cờ đảo ngược
Kẻ thua người được,
Kẻ được người thua
Nhà cửa của cha ông
Vườn tược ngày xưa
Họ bán sach để lo trả nợ
Tiền thua bạc tỷ
Bố mẹ,vợ con gặp cú sốc bất ngờ
Nay bơ vơ không nhà ,không cửa
Hậu họa đỏ đen ,cá độ
Nỗi đau chua xót vô bờ

Lương Điền

Các bài khác: