Thứ năm, 25/04/2024,


Chuyện chủ và tớ (Chu Văn Keng) (24/06/2012) 
Chuyện chủ và tớ
 
 
Buồn thay thế sự thời nay
Đồng tiền khuynh đảo đổi thay tính người
 
Ngẫm đời thấy cũng nực cười:
Dân cày mất ruộng,  thu lời doanh nhân
 “Chủ hờ“ để “Tớ“ nó “hành“
“Tớ“ thành :Địa Chủ, “Chủ“ thành cố nông
Thời nay bất chợt… Bão giông
Mạnh ai lấy được…như không có người
“Nội xâm – Tham nhũng – con trời“
Còn tên giặc ấy…toi đời nước non!
  
Thánh -  Phật có thấu cho không...
Bần hàn đạo tặc…Núi Sông liệu còn ?
                                               
                                                                                                                   Berlin, 06.2012
 Chu Văn Keng 
E-Mail: cv-keng@gmx.de
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐÀO ĐỨC TRANG - dao duc trang @ g mail. com. - 01666098889 - 22/111, LÊ LỢI, HẢI PHÒNG  (Ngày 15/11/2013 16:01:14)

NUỐI TIẾC.
Xưa chăm ao cá, luống rau
Ngày lo hai bữa qua mau mỗi ngày...
Nay lên quan: Biệt thự xây,
Ô tô, gái đẹp, du Tây... thích mà!
Tham xui dạ tối tâm tà
Của thiên hạ biến thành ra của mình
Để rồi chuốc lấy tội hình
Tham nhũng đời mình, họa tận đời sau
... Muộn màng nuối tiếc cá, rau
Thà ngày hai bữa, vui lâu mỗi ngày./.
(ngày gửi: 15/11/2013)

  Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 19/07/2012 11:50:15)

LÊN THÀNH PHỐ

Lên thành phố đã lâu rồi
Nhà em vẫn ở lưng đồi như xưa
Bố em vẫn việc cày bừa
Mẹ em vẫn việc sớm trưa ra đồng
Cuối mùa bồ thóc rỗng không
Được mùa cơm mới được không độn gì
Lên Thành Phố để làm chi ?
Lên Thành Phố để cái gì cũng tăng
Tiền nhà, tiền Điện,tiền Xăng
Em chỉ có thấy nó tăng không lùi
Lên thành phố tưởng là vui
Mà sao em thấy mắt mùi cay cay
Vì Bố vẫn phải đi cày
Vì Mẹ vẫn phải ngày ngày mò cua.
Lên thành phố cứ như đùa..........

  Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022  - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 04/07/2012 14:33:25)

Nhắn Người

Quan ơi! Quan hỡi có hay
"Lấy dân làm gốc" nước này mới yên
Đừng nên suy tính chuyện riêng
Dối trên - lừa dưới, tay tiền - tay đao

Bao năm chức phận càng cao
Thì càng giữ vững danh hào Tổ Tiên
Đừng nên mờ mắt vì tiền
Hại dân - hại nước, rủa nguyền nghìn thu

Răn con, dạy cháu chỉn chu
"Lấy dân làm gốc" nghìn thu vững bền.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 25/06/2012 20:51:22)

CẢM PHỤC BÁC KENG

Quí người vì nước vì non
Định cư ngoài nước, vẫn còn tiến công

Đúng là cướp đất như không
Chủ, tớ đảo lộn vì đồng đô la
Đau nước, đau dân, đâu nhà
Đầy quan tham nhũng, biết là kêu ai?

Tiếp lời với bác Keng tài
Và mong bác viết nhiều bài thơ hay!
Để góp với dân một tay
Bằng ngòi bút sắc đánh bay quân thù!

  Phạm trường Nguyên - truongnguyen26101936@gmail .com - 04 38386715 - Thôn Nhang Xuân Đỉnh Từ liêm HN  (Ngày 25/06/2012 15:15:42)

Tận nơi xa tổ quốc mà tác giả vẫn theo dõi thời cuộc quê nhà .Xin được chia sẻ cùng tác giả

HÔI ĐẤT

Ngày xưa hôi cá hôi cua
Hở cơ hôi của ,mất mùa hôi rơm
Ngày nay đất ngậy mùi thơm
Soi tìm chỗ kẹt hôi đơm tiền về
Bỏ qua lời trách tiếng chê
Người mà như thế đâu hề vì dân
Nhìn xa rồi lại trông gần
Kẻ ham hố đất ,gian truân có ngày

Phạm trường Nguyên

  Phạm Trường Nguyên - truong nguyen26101936@ gmail.com - 01665784823 - Thôn Nhang Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội  (Ngày 25/06/2012 10:44:04)

NẢY TÔM

Quả cà rau muông với tương
Cùng bát cơm tẻ nên phương trưởng người
Gập thời đất nảy tôm tươi
Mắt lườm rau muống miệng cười cà tương
Núp sau cơ chế thị trường
Tôm tươi giãy nảy con đường giàu lên
Việc thì ông chạy như sên
Tiền quà bà phưỡn còn rền hơn tôm.

Phạm Trường Nguyên

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/ 207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 25/06/2012 0:14:25)

Chia sẻ cùng tác giả

BAO GIƠ ?

Ông buồn tôi cũng chẳng vui
Thương cho thế sự dập vùi nhân gian
Nực cười cái lũ gian tham
Trời che, trời lại còn ban tặng quà
Dân nghèo chẳng thấy sót xa
Lại còn gieo họa thế a hả trời
Bao giờ mới được đổi đời ?
Lũ tham chết để lòng người được vui!

  VU DINH MINH - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN P10. Q3. TP HCM  (Ngày 24/06/2012 23:57:02)

"Còn tên giặc ấy..." rối bời nước non
"Chủ" ơi những đã héo hon
"Tớ" hơn mọi "tớ"! "tớ" còn nào hơn?
Lắng tai nghe một cung đàn
Chu-Văn vọng tự ngoại bang vọng về...
"Chủ" ơi! nghe có tái tê?

OVKS

Các bài khác: