Thứ sáu, 19/04/2024,


Năm chai (Nguyễn Chinh) (18/06/2012) 
 
NĂM CHAI

  
Người xưa uống rượu tiêu sầu
Ta nay uống để xỏ xâu nỗi lòng
 
Một chai còn chạy vòng vòng
Hai chai chỏng gọng ngoài đồng quạnh hiu
 
Hồn ta như có mùi thiu
Nằm giăng mây ngửa giữa chiều tịch dương
 
Ba chai xô chiếu lệch giường
Bốn chai bò ngã tư đường dạo chơi
 
Năm chai - Chồng chất tuồng đời
Xâu thành một chuỗi - Tụng lời ma men!
 
Nguyễn Chinh
(ĐT: 0938205207 – Email: hschinh@gmail.com)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng  (Ngày 07/09/2012 0:52:19)

"NĂM CHAI"bài thơ hóm hỉnh,dí dỏm,lúc vui buồn ngẫm nghĩ chuyện đời!Sắc thái mạnh bởi ngôn từ và lối chơi chữ trong thơ tạo nên sự ngang tàn pha chút mỉa mai!Bức đột phá tưởng chừng có giới hạn,nhưng sự mở đầu và kết thúc thật bất ngờ...Ai hay đâu chuyện đời là vậy?Bất mãn cuộc sống,bất mãn thời gian để rồi hòa nhập nỗi xót xa,đam mê trong hương vị say say.Trời đất như sụp đổ quay cuồng hỗn độn,thật tệ hại đau xót cho kẻ say mèm...Rượu là thú vui suốt đời.Cà kê câu hát dọc đường đê mê!

THƠ SAY...
Một là giấc mộng thần tiên
Mơ màng ca hát đồng tiền nhân đôi
Ngỡ đây là giấc mơ thôi
Phiêu du mây gió phương trời nơi đâu?
Miệng cười ríu rít đêm thâu
Nhà ai tan tóc âu sầu chia xa
Hai là tài nói ba hoa
Lê thê khắp quán quầy ba say mèm
Ba là cái thói khát thèm
Đêm đêm nỗi nhớ êm đềm tơ vương
Nhìn ai cũng tưởng người thương
Nụ cười gửi lại phố phường buồn tênh
Bốn là tay lái lênh đênh
Giao thông ùn tắc chồng chềnh lối đi
Bây giờ nói nữa làm chi
Năm chai đầy túi nghĩ gì ngày mai ?

  snowflake - snow_flake2710@yahoo.com - 0978393993 - Tp.HCM  (Ngày 24/06/2012 14:46:41)

Nhìn qua Thi chỉ là Thi! Nhưng ngồi ngẫm nghĩ xẻ đôi ba dòng, mới ngấm vào tận đáy lòng cái Vị đắng chát ngập tràn trong Thi.

"Hồn ta như có mùi thiu

...

Năm chai - Chồng chất tuồng đời"...

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 23/06/2012 12:26:11)


UỐNG CHO...???

Đã uống phải uóng cho say...
Uống cho quên hết cả ngày lẫn đêm
Uống cho xao xuyến môi mềm
Uống cho mất hết "bạn hiền" mới thôi !

Uống cho quên hết sự đời
Uống cho tuý luý đất trời nghiêng chao
Uống cho nỗi nhớ dâng trào
Thả hồn mây gió ước ao gặp nàng...

Uống cho hết sạch bạc vàng
Nhà tan cửa nát thiếp chàng xa nhau
Uống cho giải hết cơn sầu
Uống cho để đến mai sau...Nhớ đời !

Uống cho...hết cả mới thôi
Đến khi tỉnh dậy thấy ngồi nhà tu...(huyền...)???
THẢO DÂN

  Nguyễn Trọng Nhã  - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 21/06/2012 20:00:34)

Góp vui cùng tác giả

CHUYỆN NGÀY XƯA-BÂY GIỜ

Ngày xưa có một Chí Phèo
Bây giờ anh "CHÍ" như bèo, như sen
Ngày xưa các cụ mượn men
Tiêu sầu, tiêu khiển và vui thi đàn
Bây giờ hội họp , liên hoan
Nếu không có tý chưa bàn, chưa thông
Ngày xưa lén lút "mời" ông
Bây giờ ccan, lọ cứ công khai tràn
Bao lời nhắc, nhiều lời can
Thưa rằng tôi vẫn tốt gan cơ mà
Chắc là chỉ có ra ma
Mới biết sức khỏe của ta thế nào

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 19/06/2012 21:50:34)

Góp vui với bạn Nguyễn Chinh

RƯỢU ĐẠO
Một hớp rượu sầu vương sầu
Hai hớp rượu nhìn nhau thở dài
Ba hớp rượu chẳng gì sai
Bốn hớp rượu, đầy chai rượu sầu
****
Rượu ghiền uống kiểu như ông
Mới hai chai đã chỏng mông ngoài đường
Ba chai chỉ mới sương sương
Tam Tùng phận liễu dễ thường ai quên

Bốn chai Tứ Đức đặt tên
Công Dung Ngôn Hạnh giữ mình trước sau
Năm chai nói chuyện ngọt ngào
Nhân–Nghĩa-Lễ-Trí-Tín bao anh tài

Lục Tặc uống hết sáu chai
Hồn du côn nhập tác oai xóm làng
Thất Chơn Nhơn Quả… võ đang
Bảy chai, Mây Gió ngang tàn như điên

Tám Chai hồn qui cửu tuyền
Bát Du Quán Hải chết chìm có khi

Vân Huỳnh
Long Hải 19.6

 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 19/06/2012 17:42:36)

Anh Nguyễn Chinh ơi ,nếu có buồn thì đừng uống rượu nhé !Hi hi...
KH chọc anh đấy thôi ,cùng vui với anh đôi câu qua "Năm chai "

Một chai còn nhậu lai rai
Tranh nhau lý sự trái sai chẳng dừng
Hai chai mặt đỏ bừng bừng
Say cơn nổi máu anh hùng tánh cương
Ba chai lảo đảo quên giường
Ngả nghiêng trời đất ra đường quậy tưng
Bốn chai gục ngã hết sung
No nê trào ngược lung tung bãi bừa
Năm chai bác sĩ xin thưa
Vô phương cứu chữa ,nên chừa từ dây...

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 18/06/2012 15:55:57)

Công thức giành cho những con ma men CHAI SỮA ,CHAI RƯỢU ,CHAI BIA,CHAI NƯỚC TIẾP TRONG BỆNH VIỆN

BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI

Vòng đời quanh quẩn mấy chai
Lúc bé chùn chụt bú hoài sưa pha
Lớn lên học thói la đà
Ăn chơi,nhậu nhẹt ,vào ra quán ,lều
Cuốc lủi cứ uống đều đều
Bia lon,chai ,vại say yêu tột cùng
Cuối đời nước mắt lưng tròng
Ôm bụng ,tiếp nước ở trong viện rồi
Sơ gan cổ trướng đi đời
Bắc thang lên hỏi Ông Trời vì đâu ?

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: