Thứ năm, 28/03/2024,


Thần Tài (12/06/2012) 
  Thần Tài
 
 
 
  Cũng từ đất nặn ra thôi!
Dân tin cậy mới “ phong ngôi đại thần"
Ngỡ là Thần độ cho dân
Quay lưng, Thần lụy dưới chân tham tàn.
Đô la, tiền bạc Thần tham
Cơ đồ buôn bán trên đàn bang giao
Sự nghiệp sau sẽ ra sao?
Càn khôn, xã tắc dồn vào quỹ đen
Nước đục sao chẳng đánh phèn?
Ngàn năm thế sự bao phen tự Thần!
 
Vũ Đình Minh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0 - Thành phố Thanh Hoá  (Ngày 19/06/2012 8:47:56)

TÂM TƯ THẦN TÀI


Tôi từ cục đất nặn nên
Người đời tín ngưỡng đưa lên bàn thờ
Thực tình tôi chẳng giám mơ
Nhân gian mến mộ tôn thờ thế thôi.
Dù sao cũng thật tuyệt vời
Nghĩ mà sung sướng cái đời thần tôi...
Gió Lào

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 14/06/2012 23:07:53)

PHÚC ĐÁP LỜI CHÚC CỦA BÁC VŨ ĐÌNH MINH

Bác chúc,tôi xin nhận rồi
Nhưng đánh Thần tồi, khó lắm, Bác ơi
Bởi vì, chúng "nhóm thịt xôi"
Tham nhũng tập thể, Thần tồi ăn to
Nó chẳng ê cái mặt mo
Như ghế hàng thịt đều trò ăn tham
Nói mạnh nhưng chẳng mấy làm
Bởi vì động đến dây tham cùng nghề
Họ còn chung miếng, tung hê
Còn nhiều mánh khóe moi mề Nước, Dân
Ta phang,họ vẫn cóc cần
Có phen họ đỡ, mà thân ta tàn!
Biết mà ta vẫn bền gan
Chiến đấu dũng cảm,gian nan, mặc đời
Cứ thơ Mõ làng ta chơi
Đánh cho tham nhũng mặt phơi, đầu rời!
Để ta sướng cái sự đời
Lại tu rượu đế, lại chơi Mõ làng!
Đã đánh thì không nhẹ nhàng
Vũ khí sắc bén, gọn gàng, uyên thâm
Như mũi tên đọc giết ngầm
Ngắm phóng trúng đích xuyên tâm kẻ thù!

  VU DINH MINH - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN P10. Q3. TP HCM  (Ngày 14/06/2012 10:44:15)

Vũ Minh tôi xin Cám ơn các thi huynh, thi hữu đã đồng cảm cùng tôi tứ thơ này . Chúc các thi hữu có nhiều đòn sắt bén tấn công thẳng vào sào huyệt bọn sâu mọt!

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải, Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 14/06/2012 6:43:29)

Góp vui với bạn thơ mình...

QUAN-THẦN CŨNG RỨA
Thần tài, Địa chủ, cũng thần
Người tin, người cúng, người cần, Ông cho
"Dại gì bụng đói co ro
Được mang chức tước nằm co đói à?"

Trần Dương một cõi ta bà
Quan nào cũng "nuốt" huống chi là thần
Bao năm nghe chuyện xa gần
Liên doanh Xí nghiệp tanh bành hết trơn

Ông Thần nào biết thiệt hơn..!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 13/06/2012 21:48:43)


GÓP LỜI VỚI BÁC VŨ ĐÌNH MINH

Thần Tài gian ác xưa, nay
Đều là cái bọn cướp ngày đó thôi
Không cần viết thành chương hồi
Mấy vẫn lục bát kể tồi rõ ngay!

Phục bác, vái cả hai tay
Câu từ chọn lọc, thơ hay ý, vần
Nhói đau, dù đọc một lần
Thần Tài mục nát, là dân, tôi buồn!






 

  VU DINH MINH - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN P10. Q3. TP HCM  (Ngày 13/06/2012 19:23:07)

Sấm sét chẳng chừa ông THÁNH nào đâu!

Hay! hay! quá bác Trọng Nhã ơi! cản ơn bác đã cảm súc với tôi cái TỨ này. THƯỜNG DÂN mình " bám vào trời đất mà xanh"

Một lần nữa cảm ơi bác, chúc bác khỏe và có nhiều tác phẩm hay cống hiến cho đời. VĐM

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 13/06/2012 8:18:07)

Chia sẻ cùng tác giả
PHẢI ĐÂU

Phải đâu có một thần tài
Ngôi nhà quyền lực chứa vài trăm ông
Niềm tin gửi dưới mái rồng
Xem ra cũng chẳng cậy trông được gì
Thôi đành đường nấy ai đi
Chức"Thường dân" ấy sợ chi ai giành
Chờ khi "THÔNG"đổi thành "SANH"
Cái" CÁM "đổi thành cô"TẤM"ngày xưa...

May ra hạn gặp được mưa
Sấm sét chẳng chừa ông THÁNH nào đâu

Các bài khác: