Thứ năm, 25/04/2024,


Thạch Sanh hãy gảy đàn đi (Lương Điền) (10/06/2012) 


THẠCH SANH HÃY GẢY ĐÀN ĐI

Từ khi Sanh được quản rừng
Đàn Sanh vứt xó chẳng tưng nữa rồi
Rìu to, búa nặng của trời
Sanh giao cho bọn con giời kiếm ăn

Từ ngày diệt được yêu chăn
Nấu cao ngâm rượu, ngủ ăn ngon lành
Sanh quên hết cả rừng xanh
Con giời chặt phá tung hoành khắp nơi
Cây Sưa gỗ quý trên đời
Cũng không thoát được con giời Phong Nha
Ngẫm đời mà thấy xót xa
Đàn đâu Sanh gảy cho ta được nhờ

Lương Điền
(HV CLB Thơ VN)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Nha  - Trọng Nha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207Đường Xuân Đỉnh TLHN  (Ngày 12/06/2012 7:50:49)

Quản rừng còn có Thạch Xanh
Còn lũ mối mọt tung hoành khắp nơi

Cho nên:HỌA MỐI-MỐI HỌA
Bây giờ mối mọt cũng ghê
Rắn như sắt thép chẳng chê chỗ nào
Trên cao thì đục trên cao
Ơ dưới thì đào đến tận đất đen
Bụng no nhưng miệng vẫn thèm
Đua nhau quậy phá cả đêm lẫn ngày
Thuốc ta rồi lại thuốc tây
Bịt được lỗ này lỗ khác to hơn
Nhờ thầy bắt mạch kê đơn
Lắc đầu thầy bảo thuốc nhờn ngoài da
Bây giờ chỉ có cách là
Tóm con đầu xỏ sẽ ra cả bầy
Nếu không sử lý làm ngay
Họa mối-Mối họa có ngày nhà tan

  dotuyen  - truongson5885@gmail.com - 0163.6689.629 - Từ Liêm HN  (Ngày 11/06/2012 17:55:28)

Tiếng mõ gõ trong làng lucbat.com để thức tỉnh hình ảnh chàng TS Xưa thật thà dũng cảm , và rừng lại xanh thẳm ..
Mỗi người có cảm nhận riêng sự tác dùng của thơ nhất là trong Mõ Làng hihi Cảm ơn bài thơ của anh

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 11/06/2012 16:26:05)

Cảm ơn tác giả có lời nhận xét nhưng thưa rằng
Từ xưa Sanh chỉ gảy đàn
Gán cho gõ mõ thì oan với đời
Chủ đề nói Sanh mải chơi
Quên hết những việc nhà giời đã giao
Cảm nhận lạc lõng làm sao
Hình như em đã lạc vào mê cung

  đo thu yen  - truongson5885@gmail.com  - 06136689629 - xuân đỉnh từ liêm HN   (Ngày 10/06/2012 22:34:00)

Bài thơ của tác giả có sự xót xa chân thực cho tiếng mõ làng

Đàn còn đi tìm người thơ
Gõ lên tiếng mõ vọng về ngày xưa
Thạch Sanh dũng cảm thật thà
Rừng xanh xanh thắm chẳng còn nỗi lo
Mong sao rừng gần rừng xa
Một màu xanh thắm thật là yên vui..

Các bài khác: