Thứ năm, 18/04/2024,


Thạch Sanh chém ai?? (29/05/2012) 

Thạch Sanh chém ai???

Nghe dân đâu đó khóc cười...?
Giặc thì tan đã lâu rồi Thạch Sanh?
Trăn tinh ngâm rượu hũ sành
Ngồi trong cung cấm mãi thành cổ xưa!
Lý thông nịnh bợ dạ thưa
Phong bì căng dúi quan thừa nhà to
Việc dân, dân hãy cứ lo…
Ghế quan ban phát càng cao càng "đầy"
Thạch Sanh đốn củi chặt cây
Nghề này giờ kiếm nỗi này kiểm lâm
Lý Thông muôn đời vẫn thâm
Thâm hụt ngân sách, quan “cầm” xe hơi
Cờ tướng bạc tỉ ván chơi
Phà sông bày tiệc, nhậu mời gái xinh
Vểnh râu khoái chí xập xình
Tắm sông chết đuối tội mình ai mang



Thạch Sanh vẫn cứ trong hang
Rìu to búa nặng ngàn vàng ra tay
Rượu ngon bụng ễnh ngủ say
Thiết gì đến cảnh dân cày nhà nông
Trăn tinh mồm ngoác cửa trông
Tiền vàng vơ vét Lý Thông mọi thời
Sanh ơi… cơ chế thế rồi.
Chém ai, ai chém, đàn ngồi gảy chơi...

Vinh Đào
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 08/06/2012 7:02:05)

Chào tân NSƯT Đào Vinh! Bài thơ "Thạch Sanh chém ai???" mang tính "thời sự" đầy góc cạnh trên mặt trận chống tham nhũng. Quả ĐV đang thâm nhuần tư tưởng "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" đây.Tôi thích đoan:

"Nghe dân đâu đó khóc cười...?
Giặc thì tan đã lâu rồi Thạch Sanh?
Trăn tinh ngâm rượu hũ sành
Ngồi trong cung cấm mãi thành cổ xưa!

SƠN THỦY

Các bài khác: