Thứ năm, 28/03/2024,


Buôn Vua (12/05/2012) 

 

BUÔN VUA

 

Đi du lịch Huế làm vua
Ngai vàng phút chốc ta mua gọi là…

Ngôi vua xưa đã băng hà
Nay thành cái bóng để ta diễn hề

Giá ngai vàng thật rẻ rề
Kẻ ngu người sáng nhất tề làm vua

Làm vua bỗng hóa trò đùa
Sử xanh nhắc chuyện bán mua thưở nào

Bán buôn lên đến ngôi cao
Cái đầu rỗng tuếch ngồi vào ngai vua!
 
Vũ Quốc Túy
Thanh Xuân - Hà Nội
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm ngoc thanh - thanhngoc 19@ ymail.com - 0913684117 - 143 Bà Triệu tp vũng tàungoc  (Ngày 13/05/2012 8:26:54)

Sáng sớm lên máy xem có bài của mình không thì không thấy .Lại thấy bài: Buôn Vua. Ngờ ngợ tiêu đề .Bởi mình cũng có bài "Buôn Vua". Đoc mới biết không phải của mình. Cám ơn tác giả Vũ Quốc Túy ,bài thơ ngắn gon xúc tích mang tính khái quát cao và thâm thúy. Đoc nghe năng trĩu nỗi lòng của những con người còn đau đáu về vận mênh Đất nước non sông . Cám ơn tác giả.

Các bài khác: