Thứ năm, 28/03/2024,


Thà rằng (Thảo Dân) (09/05/2012) 

THÀ RẰNG…

Thà rằng cơm muối cơm rau...
Vợ hiền khuya sớm thắm sâu tình người
Mát lòng “thưa – dạ” đầy vơi…
Hồn thơ say đắm cuộc đời vui sao?


Đâu cần cửa rộng nhà cao
Giầu sang ngúng ngoẩy… hờn vào giận ra…
Buồn ơi… day dứt xót xa
Cả đời ôm hận lệ nhoà…Thở than !

“Dạ… thưa… ” hơn cả cao sang…
Phải đâu há dễ bạc vàng bán mua?
Vợ hiền đẹp sáng vui trưa…

Thảo Dân
(Hà Giang)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOÁ  (Ngày 12/05/2012 16:56:02)


Em xinh em đứng đầu đường

Không ai đụng đến em nhường phần ta

Hình hài nửa quỷ nửa ma

Bạn bè nhìn thấy đều là thất kinh

Em xinh em đứng một mình

Tính tình ương ngạnh Thiên đình phải thua

Chanh chua hơn hẳn người thường.

Được thua, cay cú đâu nhường cho ai.

Khen em có thật nhiều tài.

Buôn “dưa lê” giỏi, tiêu xài tẹt ga.

Về nhà cãi mẹ dối cha

Đánh con, chửi chó ôi chà gớm ghê.

Lòng tôi cay đắng, tái tê,

Ước ao sớm tối, đi về thảnh thơi.

Thương con gan ruột rối bời

Bỏ em không đặng yêu thời khổ tâm

Miệng tôi có cũng như câm

Chót đâm lao, phải âm thầm theo lao./;



Tết Tân Mão 2011



GIÓ LÀO

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 09/05/2012 20:13:01)

Xin chào Thảo Dân. Từ hôm chia tay với đoàn VNS Hà Giang ở Vũng Tàu hôm nay mới gặp lại Thảo Dân ở Mõ làng Lục Bát, biết thơ của Thảo Dân rất trào phúng, hóm hỉnh như chính tính cách của tác giả mà khi gặp ai cũng mến. Hay quá:"Thà rằng cơm muối cơm rau...
Vợ hiền khuya sớm thắm sâu tình người" Ai cũng mong như thế nên các cụ ngày xưa đã nói:" Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" Bài thơ " Thà rằng " của tác giả Thảo Dân mộc mạc quê mùa "đâu cần cửa rộng nhà cao/Giầu sang ngúng ngoẩy… hờn vào giận ra…" giầu mà như thế còn gì là tình nghĩa vợ chồng nữa. Thà rằng cơm muối cơm rau khi có vợ hiền thì đẹp sáng vui trưa cần gì.
Chúc Thảo Dân ( nơi tận cùng Tổ quốc phía Bắc) mạnh khỏe, viết nhiều thơ hay cho độc giả thưởng thúc.

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 09/05/2012 18:36:12)

Vân Huỳnh xin góp họa
với bạn THẢO DÂN bài thơ THÀ RẰNG

DÙ NGHÈO

Dù nghèo trưa sớm canh rau
Vợ chồng vui sống trọn nhau kiếp người
Vợ chồng tình nghĩa nào vơi
Nửa khuya thức giấc hai nguời ngắm sao

Kìa em trăng tận trời cao
Chị hằng tròn ửng má đào đẹp ra
Ngả đầu vào ngực thiết tha
Anh ơi! gió cợt trăng tà thở than

Chúng mình chẳng được giàu sang
Dù nghèo đằm ấm tiền vàng khó mua
Vợ chồng hạnh phúc có thừa
Nhà tranh vách lá mây mưa mặc tình

Vân Huỳnh
Hội VHĐA BRVT

Các bài khác: