Thứ năm, 16/05/2024,


Mời trầu (Mai Khoa) (11/02/2012) 
 
MỜI TRẦU

Mai Khoa

Ba nàng tố nữ mời trầu
Đêm thơ vui hội ngõ hầu khách thơ
Quán thơ lục bát đón đưa
Người đi kẻ ở mành thưa liếc nhìn

Níu chân cơn gió vô tình
Câu thơ người đã gieo bình minh mơ
Bao nhiêu viễn cảnh trong thơ
Đêm nay biết có người chờ... hay không

Trầu têm gói hết mặn nồng
Mời nhau một miếng ấm lòng... ai ơi!

Tết Nguyên Tiêu - Bến Nhà Rồng 2012
M.K
 
 
 
Ảnh: Nhà thơ Dung Thị Vân, cô giáo huongvuduy (NSG) và tác giả Mai Khoa tại Lục Bát Quán –Bến Nhà Rồng Nguyên Tiêu 2012
______________
Nhà thơ Mai Khoa
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909120059
Email: thuhanoimk@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 14/02/2012 11:20:04)

Cảm ơn chị MAI KHOA đã có những dòng hồi âm cho độc giả rất hay.Đây cũng là những lời mà ít ai có thể viết như vậy. Những lời rất gần gũi giữa độc giả và nhà thơ như chị đọc để rồi tôi không còn thấy khoảng cách , những dòng chị gửi tặng độc gỉa chúng tôi là một sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà thơ với độc giả để rồi chúng ta có một cái chung, rất chung trong lục bát.
Em cũng xin đính chính lại tuổi cho chị dễ tiện xưng hô.em còn ít tuổi nhưng có lẽ nghe tên tuoixechieu113 các anh các chị tưởng em nhiều lắm.
Ngày tháng, năm sinh của em: 11- 03- 1974.
Cảm ơn chị MAI KHOA đã có sự giao lưu giữa nhà thơ với độc giả.

  Mai Khoa - thuhanoimk@gmail.com - 0909120059 - 63 lý tự trọng, Quận 1  (Ngày 13/02/2012 23:53:35)

Gửi nhà thơ Nguyễn Đình Thái về HẸN TRẦU CAU PHƯƠNG NAM

Năm xưa anh ở Sài Gòn
Chiến trinh giữ nước em còn bé xiu...
Theo cha mười sáu trăng treo
Bảy lăm nhập ngũ vai đeo binh nhì

Hà thành tiễn bước chân đi
Tính sơ cũng được vu vi nhiều rồi
Sài Gòn một chốn đôi nơi
Nhớ về đất bắc mượn cơi đựng trầu

Bàn tay khéo léo bổ cau
Thương nhau bổ sáu - miếng nào cũng ngon
Trầu không xanh biếc thơm giòn
Têm thành những cánh phượng còn bay cao

Liền anh liền chị mời vào
Trầu em thấm đủ ngọt ngào đắng cay
Cuộc đời là phút men say
Nếm rồi ghi dạ lòng này... chớ quên.

MK

  Mai Khoa - thuhanoimk@gmail.com - 0909120059 - 63 lý tự trọng, Quận 1  (Ngày 13/02/2012 23:00:17)

Hồi âm Nhà thơ Từ Đức Khoát

Gửi nhà thơ Từ Đức Khoát:

Người đợi người - Thơ ghé bến thơ
Đêm Nguyên tiêu - chị hát anh hò
Dòng Đồng Nai chảy qua Bến Nghé
Nhà Rồng lung linh ngỡ trong mơ

Mênh mang gió - Ông trăng vời vợi
Đất Hà Thành còn đợi trông nhau
Chót đa mang thơ vận sắc màu
Xin thắm lại cau trầu nhớ bạn

MK.

  Phạm Thị Mai Khoa  - thuhanoimk@gmail.com - 0909120059 - 63 lý tự trọng, Quận 1  (Ngày 13/02/2012 13:08:15)

Kính gửi các anh chị và các bạn.

Mai Khoa thật vui khi được các anh chị vào chia sẻ một bài thơ "mở màn" cho một mùa thơ 'Nguyên tiêu 2012' điều này đã động viên MK rất nhiều. Người làm thơ chỉ bột phát mà gieo vần trong cảm xúc đến bất ngờ... và câu thơ cũng không được trau chuốt kỹ, ấy vậy mà được các anh chị góp ý làm MK cũng ngại quá. Dù sao bài thơ là tấm lòng của MK muốn trao đến người yêu thơ.

Cảm ơn anh Từ Đức Khoát với bài NHẬN TRẦU

Cảm ơn anh Nguyễn Đình Thái với bài HẸN TRẦU CAU PHƯƠNG NAM!-MK đsẽ trả lời mail anh sớm nhất.

Cảm ơn Chị Lục Thị Hạnh - em có thời gian đóng quân ở Thành Bắc Ninh và đã được học hát Quan Họ cùng với Chị Thúy Cải và nhạc Sĩ Xuân hồng đoàn quan họ Bắc Ninh chị ạ, nên em yêu Quan Họ lắm.

Cảm ơn anh Hà Đức Ái với một bài bình rất hay... đôi khi người viết không nhận xét được tinh tế như anh đấy. Rất vui được dịp đón anh tại Sài Gòn.

Cảm ơn nhà thơ VÂN HUỲNH - Bài họa ĐÊM THƠ BẾN NHÀ RỒNG đẹp quá:
Câu thơ hữu ý vô tình
Vầng trăng sáng rực khoe mình mộng mơ
Đúng là "hữu ý vô tình" tạo nên một viễn cảnh dưới trăng... thật nên thơ.
Chúc các anh chị năm mới nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

Thân mến! Mai Khoa
thuhanoimk@gmail.com

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải BaRia Vũng Tàu  (Ngày 12/02/2012 12:24:10)

Vân Huỳnh kính họa Bài thơ MỜI TRẦU của nhà thơ Mai Khoa

ĐÊM THƠ BẾN NHÀ RỒNG

Tam cô dâng tặng miếng trầu
Đêm nguyên tiêu hội mời hầu bạn thơ
Khắp nơi họp mặt đợi chờ
Tao nhân thi hữu ngẩn ngơ mắt nhìn

Câu thơ hữu ý vô tình
Vầng trăng sáng rực khoe mình mộng mơ
Bến Nhà rồng một đêm thơ
Nguyên Tiêu tặng chén rượu chờ …đợi không ?

Trăng nghiêng nửa mái Nhà rồng
Miếng trầu têm nỗi chờ mong đêm rằm
Hẹn người thơ đợi sang năm
Cùng nhau tặng ánh trăng rằm Nguyên Tiêu

Vân Huỳnh kính bút
CLB.Lucbat
Hội VHĐA tỉnh BRVT

  Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 11/02/2012 22:05:38)



LỜI BÌNH:
Bài thơ MỜI TRẦU của NT Mai Khoa Thân chào em - Nhà thơ Mai Khoa! (Kém anh 11 tuổi nhé!)
Anh em vừa gặp nhau ở Lễ ra mắt CLB Lục Bát Sài Gòn (213 bis Nam Kỳ
Khởi Nghĩa) và Ngày thơ Nguyên Tiêu lần thứ X tại Bến Nhà Rồng. Nay
đọc bài thơ: MỜI TRẦU của Mai Khoa vừa hay vừa gợi nhớ 3 nhà thơ nữ
mời trầu trong lễ hội Nguyên Tiêu 2012. Thật ấn tượng sâu sắc đã để lại trong tâm tưởng mọi người (có hình ảnh trong: SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT và LỤC BÁT QUÁN). Tất cả các Thi Nhân trong Thi Đàn LỤC BÁT.COM
đã tay bắt mặt mừng, gặp nhau lần đầu tiên nên Mai Khoa viết:
Ba nàng tố nữ mời trầu
Đêm thơ vui hội ngõ hầu khách thơ
Quán thơ lục bát đón đưa
Người đi kẻ ở mành thưa liếc nhìn
Đúng là: "lục bát đón đưa...mành thưa liếc nhìn" Để rồi:
Níu chân cơn gió vô tình
Câu thơ người đã gieo bình minh mơ
Cơn gió vô tình níu chân người thơ ở lại để gieo câu thơ trước buổi
bình minh mơ mộng. Câu thơ mượt mà bóng bảy và hình tượng của Mai Khoa đã NÍU tất cả những cây bút đang múa trong vườn THƠ LỤC BÁT từ
khi Thi Sĩ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG đã xây dựng nên ngôi nhà chung LỤC BÁT.COM
Và đây:
Bao nhiêu viễn cảnh trong thơ
Đêm nay biết có người chờ...hay không?
Lời thơ ngọt ngào mời gọi, hò hẹn, đợi chờ đã ươm hạt nảy mầm cho
bao nhiêu trái tim thơ "Nam Nhi" loạn nhịp mà phóng bút: "Trăm sông cũng lội, ngàn đèo cũng qua". Nghệ thuật của thơ là CHÂN- THIỆN- MỸ
Mai Khoa đã đạt được tầm cao đó.
Và câu kết:
Trầu têm gói hết mặn nồng
Mời nhau một miếng ấm lòng...ai ơi!
Trong một miếng trầu đã gói hết mặn- cay- nồng của trầu- cau- vôi
để mời nhau ấm lòng, TG đã dụng công chắt lọc ngôn từ chuyển tải cái TÂM cái TÌNH của mình tới bạn thơ, bạn đọc.
Thơ của Mai Khoa có một phong vị đậm sắc quê hương, giàu tâm trạng, hòa đồng với mọi tầng lớp bạn đọc. Qua thơ chúng ta hiểu đây là một nhà thơ nhân hậu, duyên dáng của người Tràng An Ngàn Năm Văn Hiến.
Chúc cho Miếng Trầu tình đỏ thắm của Mai Khoa say sưa mãi nhé!
Đà Lạt: 11-02-2012
Hà Đức Ái

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 11/02/2012 15:19:29)

Đầu năm có một lễ hội mà đã đi vào từng câu thơ , câu hát ngọt ngào.
Đến với ngày Hội Lim các quan họ liền anh liền chị mời du khách những miếng trầu cánh phượng để rồi.
Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta
Hôm nay Nhà Thơ Mai Khoa lại mang đến cho độc giả bài thơ Mời Trầu trong một khung cảnh : Ba Cô Gái đất phương Nam .
Thật tuyệt vời khi ngồi trong quán lục bát mà viết lên những dòng thơ về miền quan họ để rồi làm say đắm bao nhiêu độc giả.
Rất hay cho một khung cảnh thật nên thơ.Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều Liền Anh quan họ khi đọc xong bài thơ sẽ có cơ hội đón các Liền Chị về với miền quan họ.
 

  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Câu Lạc Bộ Thơ TRUYỀN ĐĂNG, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 11/02/2012 12:04:20)

Xin kính họa bài"Mời trầu" của Nhà thơ Mai Khoa

HẸN TRẦU CAU PHƯƠNG NAM!

Trầu này, trầu tính, trầu tình,
trầu loan, trầu phượng, trầu xinh, trầu giòn
Ước ngày thăm lại Sài Gòn,
ba sáu năm trước súng còn khoác vai.
Đi tìm Hạt Tấm làng Mai,
tìm ba Tố Nữ họa vài ý thơ.
Bây giờ ước đến bao giờ.
Đợi ngày gặp bạn Tình Thơ thêm nồng
Túi gấm cho lẫn túi hồng
Cau tươi, trầu quế. Môi hồng ai têm?

11h55 11/02/2012

NGUYỄN ĐÌNH THÁI
thaiquangninh@gmail.com
01294672426
Phường Hà Trung,thành phố Hạ Long
Tỉnh Quảng Ninh
Hội viên CLB Thơ
Công ty Cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin
Hội viên CLB Thơ TRUYỀN ĐĂNG
Tỉnh Quảng Ninh


  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 11/02/2012 8:43:21)

NHẬN TRẦU
Chia sẻ cùng Mai Khoa

Ba nàng tố nữ đến mời trầu
Đất Bắc xa vời chẳng gặp nhau
Văn Miếu ngoài này đang "thiếu" bạn
Nhà Rồng trong ấy lại thừa cau
Người chờ Bến Nghé câu thơ chuốt
Kẻ đợi Hà Thành chữ nghĩa trau
Lục bát bồi hồi mong có bạn
Thơ Đường rạo rực đợi duyên sau?

TĐK

Các bài khác: