Thứ bảy, 04/05/2024,


Ru mình (Lê Minh Dung) (18/06/2011) 
 
RU MÌNH
 
 
Lê Minh Dung

Khuya rồi trăng lặn đáy sông
Rặng tre vắt một ánh suông hững hờ
Gió ru câu hát ầu ơ
Thôi đừng thao thức đừng chờ đợi thêm

Tàn đêm sương đọng lá mềm
Rèm thưa hạt nắng lọt phên đã vào
Mộng vàng còn đậu trời cao
Ngủ đi, trăng gọi chiêm bao giữa rằm

Ngủ đi nào một kiếp tằm...
Tơ vương sóng sánh kén nằm vàng nong
Ngủ cho quên bước long đong
Bể dâu rồi lặng thong dong kiếp người

Ngủ đi thơ hát ngàn lời... 
Ru mình qua giấc giữa trời tha hương.
 
L.M.D
 
  
 
__________________
Tác giả Lê Minh Dung
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hà nội  (Ngày 09/12/2011 23:38:32)

Xin góp vui cùng nhà thơ:

Đêm đông trăng ẩn vào mây
Để ta hỏi gió trăng gầy chốn nao?
Khuya rồi sương lạnh hanh hao
Một mình thổn thức với bao vui, buồn...

Chiều xưa ngày ấy mưa tuôn
Tình đầu trong trắng nay còn nhớ, quên?
Gửi vào thơ chút niềm riêng
Ru mình ta ẩn vào miền hư không.
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 19/06/2011 10:59:00)

Lê Minh Dung chân thành cảm ơn các anh chị thi hữu:
- PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên
- Nguyễn Phương Liên - Nguyenphuonlientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên
- Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 Hà Huy Tập Đà Nẵng
- Vũ hồng việt - Hongviet85@ovi.com - 01263468250 - 851 hồng bàng hải phòng
- Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội
- Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM
- Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội
- Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
...
Đã danh thời gian đọc thơ, đồng cảm với bài thơ RU MÌNH bằng những bài thơ họa và những dòng cảm nhận rất xúc động.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trên lucbat mỗi ngày.
Lê Minh Dung

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/06/2011 8:49:22)

Đôi dòng chia sẻ cùng tác giả Lê Minh Dung. Chúc anh luôn mạnh khoẻ vui vẻ.

Đêm khuya trăng nhạt, mờ sương
Gió ru giấc mộng canh trường vắng ai
Một mình thao thức u hoài
Câu thơ thả giữa đất trời ngất ngây

Ru mình vào giấc nồng say
Tạm quên vướng bận, tháng ngảy truân chuyên
Thân tằm tơ nhả triền miên
Tình quê đau đáu nỗi niềm tha hương
NĐT

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 19/06/2011 7:11:18)

NGỦ NGON SAU MỘT ĐÊM LÀNH

Ngủ ngon sau một đêm lành
Thức dậy trong ánh bình minh sáng ngời
Tâm hồn thư thái thảnh thơi
Muốn mang sức góp cho đời nở hoa...

LỜI THƯA THÊM VỚI ANH DUNG

Đã mang vào một kiếp tằm
Tơ vương nào kể ... chỗ nằm là đâu!

Kính Anh

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 19/06/2011 4:24:49)

Đôi dòng xin gửi thi sĩ Lê Minh Dung nhân đọc RU MÌNH

TRĂNG THƠ
Trăng khuya trăng đẹp trăng thơ
Soi hàng dừa nước ven bờ sông đêm
Lao xao gió thổi dịu êm
Ru anh vào giấc mơ đêm ngọt ngào
Trăng thơ trăng đẹp đêm nao?
Trăng rằm soi bóng ta trao tâm tình
Đêm nay trăng sáng trung trinh
Ru anh ngon giấc yên bình nhe anh
Tàn đêm hé sáng bình minh
Hai ta cùng bước tâm tình sông thơ.

Xin chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe và sáng tác nhiều

Cẩm Linh

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/06/2011 22:19:42)

Đôi dòng chia sẻ cùng tác giả Lê Minh Dung:

Ru mình... đành vậy đôi điều,
Ru người... thú vị hơn nhiều phải không?
Ru sao cho hết nỗi lòng,
Ru thân... những hết long đong kiếp người.
Ru đời... thơ vẫn xanh tươi,
Ru nhau... ru cả một đời... vẫn ru!

TMT

  Vũ hồng việt - Hongviet85@ovi.com - 01263468250 - 851 hồng bàng hải phòng  (Ngày 18/06/2011 20:03:44)

Ru mình như thể ru ai
Kẻ trong chưa tỏ người ngoài nào hay
Mặc cho gió cuốn rèm lay.
Đêm chưa tròn mộng ban ngày ta mơ
Cùng trăng ta thả hồn thơ.
Đêm nay ta thức ta chờ hằng nga

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 Hà Huy Tập Đà Nẵng  (Ngày 18/06/2011 17:13:23)

Liên Thơ xin chia sẻ cùng bạn nhé
Ru mình
Thương tặng Minh Đức
Thương ôi một khúc tự tình
Ru mình yên giấc dỗ hình nằm ngay
Ngoài kia mặc kệ gió lay
Khép đôi mắt mỏi… mê say lịm dần
Ngày mai …trời đất xoay vần
Kiếp tằm hóa cánh chim bằng …trời xanh…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần, 18/6/2011
 

  Nguyễn Phương Liên - Nguyenphuonlientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên  (Ngày 18/06/2011 16:33:32)

Ru anh!!!

Ru anh ngon giấc yên bình
Mênh mang câu hát ru mình anh thôi
Vọng đưa một khúc chơi vơi
Giữa chang chang nắng em ngồi …ru mơ.

Ru anh… ngày tháng hững hờ
Ru cho ngọt mối tình thơ tràn trề
Ru anh… lòng những tái tê
Chiều rơi lãng đãng đường về còn xa…

Ầu ơi...tình nghĩa đôi ta
Nửa phương trời lạ …nửa xa cuối đường!!!

Phương Liên .

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 18/06/2011 13:13:32)

ƠI NGƯỜI

Ơi , người em gai thương yêu
Em ru , em đã bao nhiêu năm rồi ?
Bây giờ còn nữa hay thôi
Để anh ru nốt vành môi cuối trời

Anh nghe xao xuyến bồi hồi
Rèm thưa gió bắc đơn côi đời tằm
Ru mình cho chọn trăm năm
Những đêm trăng lặn em nằm ai ru ? …

Ngủ đi giấc mộng ngàn thu
Đa đoan thơ phú lãng du cuộc tình
Thương em cứ phải ru mình !
Trong cơn mê tỉnh nhục – vinh rỗi hờn

Lời ru não luột nguồn cơn
Nghe em ru mãi thiệt hơn những gì
Người ta “Ru Mẹ”* lạ kỳ…!
Còn em thủ thỉ , thù thì ru em .
P. Đ. T - 18/62011


 

Các bài khác: