Thứ bảy, 27/04/2024,


Quán thơ (Nguyễn Thanh Hải) (16/06/2011) 

QUÁN THƠ



Nguyễn Thanh Hải

Đêm khuya
Quán cũ
Trăng đình
Này em, ta rót thơ tình cạn nhau

Du dương về cõi xa nào
Thơ ru em ngủ, ta vào giấc say

Trăng đình
Quán gió
Đêm nay
Nâng ly lục bát nồng cay trắc bằng

Về đâu em ly rượu tàn
Tình thơ ngâm ngấm, lòng ràn rạt đau

Em về đâu, ta về đâu
Quán thơ hò hẹn, ví dầu gió ru...

28/5/2011
N.T.H


____________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải, ĐT: 0974414568
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn


Mời tham gia xuất bản sách Lộc Phát
và Quảng bá pano Tác giả-Tác phẩm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huỳnh Đức Huy - tianangcuoituan@yahoo.com - 0927372711 - 62/4 Hoài Thanh P14 Q8  (Ngày 19/06/2011 8:12:18)

Thích nhất những loại thơ tình thế này, nó đậm chất tình yêu của một làng quê nào đó. Từ lâu cháu đã thích hình ảnh của Quán cũ và trăng đình, cổng làng. Bao nhiêu đó cũng tạo nên 1 nét duyên dáng của người mình yêu, mà ... đứng ở đó tỏ tình thì càng tuyệt nữa.
Không lãng mạng như sự tưởng tượng phong phú, mà thay vào đó là hình ảnh rất thực làm người đọc say cùng với "chén rượu nồng".

  Nguyễn trọng tấn - tanapbac@yahoo.com - 0903640192 - Báo Ấp Bắc  (Ngày 18/06/2011 16:02:41)

Cái hồn của QUÁN THƠ không chỉ nằm ở cấu tứ, vần điệu, mà còn ở cái chất nghệ sĩ của “người khách” thơ – một người khách hình như là đã ngà ngà say với men rượu thơ. Và hình như người khách thơ ấy càng say thì càng tỉnh, càng nghệ sĩ nên QUÁN THƠ rất đa tình!

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Tổ dân phố 4b TT Ngô Đồng Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 18/06/2011 10:19:24)

Xin góp mấy vân thơ vui về Thị Mầu bài hoạ :

Bao giờ táo rụng sân đình
Cho đây nhớ đấy ! cho mình nhớ nhau.

“Trăng rằm” hẹn ước thế nào ?
Hằng - Nga cùng Cuội đi vào giấc say.

Ở nhà Phú ông đêm nay
Nô - Mầu hát đúm nắm tay đeo bằng.

Thế rồi “trời mát” chiều tàn
Mang thai Mầu phải trình làng đớn đau.

Hỏi rằng ! Thị Kính ở đâu ?
Quá yêu nên mới lên chùa vi vu …
ĐXV
 

  HOC SINH - thaihocsinh1972@yahoo.com -  - TP.HCM  (Ngày 18/06/2011 8:59:31)

Bai tho hay o cho rat lang man - rat tinh - nhung rat co don!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/06/2011 7:36:10)

Góp vui với tác giả Nguyễn Thanh Hải một bài hoạ:

CHIẾU THƠ

Ngày xuân đi hội ra đình
Mỗi năm một dịp chúng mình gặp nhau

Rồi mai biền biệt phương nào
Lời thơ trao gửi ngọt ngào còn say

Chiếu thơ bầu rượu hôm nay
Cùng nhau cạn chén, ngất ngây trắc bằng

Thơ còn, ngày hội đã tàn
Chia tay lưu luyến, lòng tràn nỗi đau

Mai này dù ở nơi đâu
Chiếu thơ ngày hội, bắc cầu lời ru...
NĐT

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 17/06/2011 3:44:41)



Phi lộ vài câu cùng

NGUYỄN THANH HẢI



Mấy lời phiếm dụ cho zui

Thanh Hải ơi !để cho tui tâm tình!

Từ đất Bắc đôi lời zô Nam hoạ cùng Nguyễn Thanh Hải

Xin hoạ:

QUÁN THƠ - HAI CỤ CŨNG THƠ



Cụ ông ra quán đầu đình

Gặp bà ,rằng:

Chỗ thân tình với nhau!

Ông ơi năm nảo năm nào

Một thời ta đã …nghẹn ngào đắm say

Yêu thầm nhớ trộm bấy nay

Mà chưa một phút …cầm tay làm bằng !



Bà ơi ! Khắc lậu canh tàn

Xưa non ngân ngẩn- giờ nhàn nhạt . Đau!

Bấy lâu ta có gặp đâu .

Quán này ?

Thơ ! đã qua cầu đấy ru?!...



Từ Đức Khoát( tukhoat@yahoo.com.vn)

Giờ là "Thiên hoả đồng nhâm "(Dịch học)xin chào và hẹn gặp lại

 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 16/06/2011 23:12:12)

Đôi dòng xin gửi Thanh Hải họa cùng QUÁN THƠ

QUÁN SẦU
Đêm xưa quán nhỏ đầu đình
Hai ta ngồi ghép thơ tình tặng nhau
Vần thơ lục bát đêm nao
Ru ta ngon giấc ngọt ngào tình say
Nâng ly lục bát đêm nay
Ta cùng cạn hết nồng cay trắc bằng
Quán sầu ly cạn rượu tàn
Tình thơ đau đớn lòng tràn đớn đau
Hết rồi ta biết tìm đâu?
Quán sầu rượu đắng, tình đầu nhạc ru

Cẩm Linh

  Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng-khu phố Cầu Xéo-Hậu Thành-Cái Bè-Tiền Giang.   (Ngày 16/06/2011 19:00:01)

Cây đa quán nước sân đình
Còn in bóng một dáng hình đêm nao
Em về đâu ta về đâu
Ví dầu cởi áo qua cầu gió bay
Sân đình quán giò chiều nay
Có người tìm nhặt những ngày xa xưa !
Trăng đêm vẫn mãi trên đầu
Giòng đời ta lạc mất nhau còn gì ?

 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 16/06/2011 18:19:51)

Thì thầm Lục bát

Mênh mang Lục Bát mưa ngàn
Tình thơ tha thiết vô vàn ý hay
Cho đời nhịp sống hang say
Cho ai ấp áp vòng tay nồng nàn
Quỳnh tương Lục Bát chứa chan
Men cay, vị ngọt ngập tràn đêm nay !
Trang thơ Lục bát mỗi ngày
Thì thầm quán gió vần xoay trắc bằng .
P .Đ .T
 

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 16/06/2011 18:12:51)

Xao xuyến với thơ và rượu, say đắm vì em cùng ta.

Quán thơ nghiêng hủ rượu tràn
Trăng treo khóm trúc đêm bàng bạc sương
Cung hằng vũ khúc nghê thường
Xiêm y nhàu lụa, đoạn trường ca dao
Trắc bằng lục bát xuyến xao
Phất phơ yếm vải, má đào non tơ
Say mềm một khúc tình thơ
Rượu nồng men đắng bơ vơ quán thề.
 

Các bài khác: