Thứ năm, 16/05/2024,


Thà rằng... (Nguyễn Ngọc Thanh) (03/04/2011) 

THÀ RẰNG…

 

Nguyễn Ngọc Thanh

 

Thà rằng gửi gió cho mây

Gửi thương cho nắng gửi ngày cho đêm

Thà rằng anh chẳng gặp em

Để ngày chẳng nhớ cho đêm bớt sầu

 

Thà rằng sông chẳng bắc cầu

Không sang bên ấy... mưa ngâu mặc giời

Thà rằng đừng liếc mắt cười

Để thuyền du lãng ngược xuôi ngọn nguồn

 

Thà rằng lệ cạn đừng tuôn

Hứa yêu rồi lỡ... để buồn cho nhau

Thà rằng tim chẳng biết đau

Đợi em chẳng thấy... vò nhàu đêm trăng

 

Thà rằng đừng ngắm sao băng

Lời yêu chưa nói... em sang ngang rồi

Thà rằng vác đá nung vôi

Để trầu cau quyện... đôi môi thắm hồng

 

Thà rằng chẳng hứa cho xong

Để anh bến lở... bên sông kia bồi

 

Thà rằng...

 

N.N.T

____________

Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ:Tổng cục An ninh – Bộ Công an.

Email:  ngocthanh_kgm@yahoo.com

Điện thoại:  0904 160 135

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 11/05/2011 06:56:49 PM)
Lại bắt gặp một mối tình bất chợt nhưng dang dở."Thà rằng"Ngọc Thanh đã gửi vào đây một mối tình đầy hy vọng.Tôi bắt gặp ở đó những lời hứa của người đang yêu ,đang hò hẹn, đang hy vọng, và gửi vào người mình yêu một tình yêu mãnh liệt âm thầm nhưng cháy bỏng khát khao.Chỉ biết rằng được yêu mặc dù người ấy đã có một bến khác. Nhưng đã để lại trong lòng bên lở một lời trách móc nhẹ nhàng nhưng ẩn chưa tình yêu cháy bỏng.Nơi đó bên bồi luôn khát khao chờ đợi cuối cùng chỉ là THÀ RẰNG đấy duyên số đấy...... hay.........Chỉ biết rằng hãy để tình yêu trả lời cho những chuyến đò không cặp đúng bến.Thì sẽ có nhiều những THÀ RẰNG ở trong lòng ngwoif đọc.Xin cảm ơn nhà thơ cho tôi giây phút đọc những vần thơ này.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 5/04/2011 03:37:59 PM)

BIẾT LÀ…
( hoạ thơ “ Thà rằng…” của N.N.T )
Biết là...mây chỉ là mây
Thả hồn trôi lạc…thương ngày nhớ đêm
Biết là...em vẫn là em
Gặp rồi mơ mộng cho quên nỗi sầu !

Biết là...không phải là cầu
Qua đò mới hiểu nỗi đau...hỏi giời ?
Biết là...cười vẫn cứ cười
Mặc cho đau xót lệ rơi nước nguồn…

Biết là...nắng hạn mưa tuôn
Nỗi đời khuya sớm vui buồn bên nhau
Biết là...phải chịu đớn đau
Để cho cay đắng thêm mầu gió trăng !

Biết là...có lúc giá băng
Tình không đủ ấm... được chăng đã rồi
Biết là... trầu chẳng có vôi
Nhưng yêu ai nỡ chia phôi cau hồng...

Xa gần...hẹn ước đâu xong
Nước non dâu bể đục trong lở bồi...?
Phạm Tự

  Lê Việt Hồng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hoàng Mai, Hà nội  (Ngày 4/04/2011 09:11:56 AM)
Tôi cũng đang cùng tâm trạng của bạn trong lời thơ nên rất cảm thông. Chúc bạn sẽ "Quên" Thà rằng đi nhé!
Các bài khác: