Thứ sáu, 26/04/2024,


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HOÀNG ĐÌNH CHIẾN - hoangdinhchien48@yahoo.com - 0908 205 474  - BÌNH THẠNH,TP.HCM  (Ngày 28/09/2012 10:50:09)

Họa thơ:Sài gòn mưa> MƯA SÀI GÒN
Bên này nắng bên kia mưa
Ông trời sao khéo đong đưa phố dài
Bên nắng thương ướt tóc ai
Bên mưa làm dáng ô Sài gòn nghiêng
Giót tràn ly đế chung chiêng
Vui chung hong nắng buồn riêng ướt thầm

  Hà Văn Sĩ - sihavan@yahoo.com.vn - 0918350673 - Trường THPT Lộc Hiệp  (Ngày 25/06/2012 8:02:26)

Thơ tặng nhà thơ Dung Thị Vân.

Phận Em là kiếp má hồng
Truân chuyên Em chuốt tình nồng Em đan
Giang tay quờ giấc mơ tàn
Tháng năm nhắm giọt trái ngang đầu mùa
Lỡ làng chôn chặt tim xưa
Tô son điểm phấn cho vừa lòng anh
Bẽ bàng chim hót non xanh
Dáng xưa, mộng với
tròng trành đồi hoang
Kiếp hồng nhan
mệnh đa đoan …
(Đêm 23/6/2012)

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 18/06/2012 18:10:36)

KÍNH TẶNG NHÀ THƠ DUNG THỊ VÂN

Tặng cô một nụ hoa hồng
Mừng tân thi tập thoả công mong chờ
Vì trang lucbat làm thơ
Vì tình cập tới bến bờ thương yêu.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 01638056108 - Báo Dân tộc và Phát triển,1450/ QL 14, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước  (Ngày 08/10/2011 19:54:29)

XIN LÀM VẠT NẮNG
(Họa Vết thương bên đời của Dung Thị Vân)

Nỗi đau xưa đã xa rồi
Thôi Vân, ôm mãi càng thêm rối lòng
Kẻ biền biệt, chẳng hề mong
Người vò võ, để lệ ròng thêm đau.

Vân ơi mây trắng một màu
Kẻ đi nào biết nỗi đau lời thề.
Thương sao một mái tóc thề
Thương sao duyên phận tái tê cõi người.


Xin làm vạt nắng tháng mười
Cho người ấm lại nụ cười năm xưa.

Phạm Lam
phamlamtk@yahoo.com.vn
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 07/10/2011 8:18:36)

Đọc thơ chị thấy mang nhiều nhớ nhung xin lỗi cho một lần nhung nhớ

trong :  " tình riêng gởii chị"



Sáo tình lại bạc như vôi

Chẳng được êm ấm một nơi mặn nồng

Thương chị cứ mãi ngóng trông

Thời gian cô quạnh phòng không tới giờ

  Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 01638056108 - Báo Dân tộc và Phát triển,1450/ QL 14, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước  (Ngày 01/10/2011 10:27:43)

HƠI ẤM

Thôi nào em, mượn chi tình
Duyên xưa lỡ hẹn ba sinh do Người
Dẫu em khắc khoải chín mười
Thì đây vai ấm xin mời người nương.

Đò qua sông,thôi vấn vương
Dòng sông giải thoát Tiền Đường cho qua
Duyên xưa còn chút mặn mà
Cho đời hơi ấm mới là tương tri.

Chiều đi, mặc kệ chiều đi
Vẫn còn duyên thắm xuân thì chưa qua
Ta có mình, mình có ta
Chắt chiu từng hạt nở hoa cho đời

Phạm Lam

Báo Dân tộc và phát triển
ĐT:01638056108

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình   (Ngày 26/08/2011 9:09:20)

Dựa theo 2 khổ thơ 4 câu 6.8 mà LỐI XƯA thể hiện, tôi có đôi điều cảm nhận :
"Nhớ anh dại một vòng tay". Người đọc đặt ra 3 giả thiết :
- Vòng ôm dại dột thuở ban đầu của cuộc tình nhân vật (lầm lỡ !).
- Vòng ôm cánh tay người yêu trên đường tình ái nay buông thõng đợi chờ mỏi mệt.
-Tay trên vai người tình - thiên sứ truyền cảm, độc tôn không thể thiếu với đối tượng yêu thương.
Tình huống đặt ra khi nhớ lại, dù ít, dù nhiều, hình ảnh và quan hệ thuở ấy.
Nhưng, không thế. Nỗi lòng bồn chồn chờ đợi chẳng đem lại gì ngoài vô vọng đã xác nhận đó là sự lầm lỡ không sao sửa chữa được !

Người đàn bà chờ chồng hóa đá như Tô Thị có trong dân gian huyền thoại.
Nhưng người đàn bà chờ chồng, người con gái chờ người yêu trong đời thường đã trở nên vĩnh cửu so với thân phận mỗi người, được chứng minh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc của bất cứ đất nước nào. Trong thời bình không hiểu người trong cuộc có trong hoàn cảnh tình huống ấy không ? Nhưng câu thơ vẫn luẩn quẩn trong vòng tình tuyệt vọng, giam hãm bởi vòng tay khô cứng, vô cảm : yêu thương và nỗi đau không bao giờ dứt được.
Quãng đường tình ái, tác giả không xác định người trong cuộc đã gây dấu ấn gì cho nhau, chỉ thấy đơn phương chịu nỗi đau bột phát thành thơ. Nhớ ! Nỗi nhớ gì ? Chắc không phải nhớ thương tha thiết mà là cảnh tình đã xảy ra để mãi nhức nhói, đau buốt, không phương chữa trị !
Suốt 2 khổ thơ với 8 câu lục-bát, điểm nhấn như vết hằn trong tim nhân vật : NỖI ĐAU MỐI TÌNH KHÔNG THÀNH MỘNG ĐẸP ! NỖI ĐAU TRANG THƠ !
Tôi chợt nghĩ : Giá như !
GIÁ NHƯ
Lạnh lùng buốt giá đôi tay
Ôm khư tình tuyệt vọng này ! Đắng không !
Nào đâu đón đợi được chồng
Xiết vòng tay, xiết chặt vòng ôm anh
.
Dấu chân nẻo bước quân hành
Khói bom, đạn réo chiến tranh thuở giờ
Mộng hồn đầy ắp ý thơ
Nỗi đau được nhớ được chờ dẫu đau
Hà Nội, 23-08-2011
Phạm Sán


 

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 08/08/2011 23:26:18)

Chị Lan Chi Thân mến! Em sang đọc thi phẩm Lục Bát của chị đây!

Khoảng trời thơ...một Cành Lan
Uống sương tắm nắng miên man sắc ngời
Lặn vào Lục Bát à ơi
Bốn mùa xuân mãi những lời ru xưa!

Em luôn mến chúc chị nhiều niềm vui!
Thương mến
GPN

 

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Như Quỳnh - Van Lâm - Hưng Yên  (Ngày 12/07/2011 11:47:02)

Xin chào Nhà thơ Dung Thị Vân! Đọc thơ của Nhà thơ tôi cảm nhận tâm hồn Nhà thơ còn rất trẻ, những vần thơ dạt dào,đằm thắm của tình yêu lứa đôi. Thơ của Nhà thơ cũng thấm đẫm những vị đắng tình yêu của đời người con gái, đã trải qua những thăng trầm, sóng gió của tình yêu.

Tôi đã có dịp được tiếp cận với Nhà thơ, một con người nhan sắc, luôn toát lên sự năng động,cởi mở, dễ gần.

Trời đất đã ban tặng cho Nhà thơ một sự ưu ái,mà các loài hoa cũng phải hờn ghen trước dung nhan của Nhà thơ.Ở độ tuổi mà Nhà thơ cho mình là "tuổi gầy". Nhà thơ vẫn thăng hoa cùng với những tác phẩm của Nhà thơ vậy. Xin chúc Nhà thơ mạnh khỏe, trẻ trung, xinh đẹp mãi mãi, thành đạt và hạnh phúc.

  NGUYỄN THỊ CẨM LINH - camlinh71@hotmail.com - 0918299586 - 45/311A ,QUANG TRUNG ,F12 , GÒ VẤP, TPHCM  (Ngày 14/11/2010 07:04:01 AM)
Xin có đôi lời cảm nhận chia sẻ với nhà thơ DUNG THỊ VÂN
Đọc thơ của nhà thơ Dung Thị Vân thật vô cùng cảm động. Những dòng thơ thật buồn nhưng lại chứa một tình cảm rất lớn ,một tình yêu thủy chung.
Cô đã mượn hình ảnh của nhánh hoa , sợi tóc để nói lên sự thủy chung ấy, dù thời gian đã trôi qua ,cảnh vật cũng thay đổi nhưng em vẫn mãi yêu anh.
Hoa vàng giờ đã sang nâu
Tóc đen cũng vẫn một màu như xưa
Người ơ bao nắng bao mưa
Cũng cọng tóc ấy năm xưa nhớ người.
Tuy trải qua bao nhiêu khó khăn , vất vả nhưng vẩn tình yêu đó, tình yêu năm xưa và mãi mãi yêu anh dù anh đã lặng lẽ ra đi để lại tình yêu của em trôi nổi tháng ngày. Đó là một tình yêu thật đẹp mà cô đã dành cho người yêu.
Con xin chia sẻ với cô và cảm ơn những bài thơ của cô rất nhiều.
Nguyễn Thị Cẩm Linh
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 14/10/2010 08:42:54 PM)
Đọc thơ cô thật hay
Cháu cũng làm thơ từ thuở còn học lớp 8 thôi xong lúc đó viết rồi tự đọc xong rồi thì đôi khi xé đốt thôi chứ không như bây giờ có mạnh lưu trữ lại.Với thơ cháu thì không chải chuốt gì cả vào đây mong học hỏi được nhiều
Mới 22 tuổi của đời mà thôi
Chắc đến vài năm nữa cũng bằng 1/100 của cô nhỉ hi hi
Làm sao để thơ không sầu nhỉ thật khó
Với cháu viết thơ thì chỉ có cháu mới đọc hiểu làm sao để người ta hiểu cô nhỉ
Hai mươi hai tuổi của đời
Mà sao như trải qua thời tóc mây
Đắng cay nghẹn đắng chất đầy
Làm sao phai dẫu một vài phút thôi
  Vũ Nhang  - quehuonglaple@gmail.com - 0936306749 - Laapl Lễ-Thủy Nguyên-Hải phòng  (Ngày 6/10/2010 09:41:46 PM)
Xin chào nhà thơ Dung Thị Vân khi đọc những bài thơ của nhà thơ tôi cảm nhận thấy những vần thơ thật mượt mà tha thiết đầy tình cảm, những vần thơ như thả vào hồn người đọc một cách nhẹ nhàng sâu lắng, trong thơ của chị đã gợi lên những kỷ niệm và một mối tình dang dở của cuộc đời nhà thơ, nhưng cũng là tâm trạng chung của bao người trong xã hội, những ý thơ thật sâu sắc, chứa đựng bao điều tâm sự của người con gái.
Em về giọt nắng chia hai
Tháng năm ghềnh gập gót hài chông chênh
Tình ơi sao mãi lênh đênh
Em nơi xứ lạ bấp bênh phận người
không biết cuộc đời thật của nhà thơ có giống như trong thơ không nếu như vậy tôi cũng xin chia sẻ và cảm thông với những nỗi niềm tâm sự của nhà thơ.
Dẫu không được gặp nhà thơ
Mà sao cứ thấy thẫn thờ vào nhau
Giá đừng như giấc chiêm bao
Gặp nhau chia sẻ thuở nào đắng cay.
Chúc nhà thơ hạnh phúc và thành đạt
Vũ Nhang







  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ NN và PTNT  (Ngày 2/10/2010 04:25:11 PM)

              Đặng Cương Lăng vừa mới nhận được tập thơ "Miền gió ngược" của nhà thơ Dung Thị Vân gửi tặng. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quý giá này của tác giả. Đây là một tập thơ tình có nhiều bài, nhiều câu thơ hay, tứ thơ mới lạ. Tình thơ cứ dung dị nhẹ nhàng đi vào lòng người, khiến cho tâm hồn người đọc trẻ trung, muốn yêu và yêu mãi, yêu cả đất trời. Lội ngược dòng, đi ngược chiều gió để yêu, vì tình yêu là vĩnh cửu, là không có tuổi tác.
              Cảm ơn rất nhiều thi sỹ Dung Thị Vân đã cho tâm hồn tôi trẻ lại.
              Xin cảm nhận một vài nét về tập thơ "Miền gió ngược":

Cánh thơ thắp lửa sớm hôm
Thổi hồn ai thành hoàng hôn những chiều
Câu thơ sóng gió tình yêu
Bão lòng thổi mãi liêu xiêu miền chờ.
Đặng Cương Lăng

  Nguyễn Khánh Toàn -  - 0904691793 - Hoàn Kiếm Hà Nội  (Ngày 13/09/2010 04:30:25 PM)

Đọc thơ Vân, Anh xin Tặng Vân bài thơ vừa cảm tác để nói lời cảm ơn
những bài thơ hay mà Vân cống hiến cho độc giả.

RU TRONG LỤC BÁT

Ta tìm được ''ánh sao rơi''
Gặp nhau cuối nẻo chân trời cỏ may
Chiều Thu thổn thức lá bay
''Biển tình dậy sóng'' đắm say vỗ bờ...
Ngày thương câu LỤC bơ vơ
Đêm thương câu BÁT mỏi chờ sóng đôi.
Tương tư LỤC hỡi BÁT ơi!
Ngãi nghìn năm mãi vẹn lời sắt son...
''Nhớ nhau nhớ đến nỉ non
Thương nhau thương đến héo mòn cỏ cây''
Hội về tay nắm bàn tay
Lòng này nguyện với tình này cùng ai...
Tóc thề tựa hẫng bờ vai
Con tim nỗi nhịp,thở dài đêm mưa
Gót son lạc bước vườn thưa
Ơn LỤC BÁT,bắc cầu đưa nhau về...
Gừng cay để muối đam mê
Nồng nàn hơi ấm nắng kề vào Đông
Đò ngang buộc chặt bến sông
Ru trong Lục Bát mênh mông tình đời...
Chúc Vân luôn khỏe và có nhiều bài thơ hay hơn nữa!Thân


Đò ngang buộc chặt bến sông
Ru trong Lục Bát mênh mông tình đời...

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ NN và PTNT  (Ngày 6/09/2010 05:02:29 PM)

             Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Dung Thị Vân đã có những vần thơ rất hay để sẻ chia với người hàng xóm.

Ai soi dáng vẻ bên mình
Lời thơ chất chứa nghĩa tình giang san
Anh em xa, láng giềng gần
Những khi tắt lửa, đêm hàn có nhau
Đời người là cả bể dâu
Vui buồn chia sẻ để câu thơ giầu.

  Nguyễn Hữu  -  nguyenhuu0910@gmail.com - 01268544433 - 324 Lê Lợi, thành phố Huế   (Ngày 5/09/2010 08:27:08 AM)
Tôi đã đọc thơ Dung Thị Vân nhiều trên các tạp chí, diễn đàn văn nghệ. Mỗi bài thơ đều chạm đến nỗi NGƯỜI rất thật trong tôi và có lẽ là với bất cứ ai. Một giọng thơ khắc khoải, đầy tiếc nuối, luôn quay nhìn về phía một vùng trời bình yên
Xin một ngày bình yên thật sự, để tình người lại tìm đến với nhau trong sự trải lòng, bỏ đi những bon chen, bộn bề thường nhật.
Chia sẻ 1 chút lòng, chia sẻ một chút thơ, một chút mộng giữa dòng đời còn lắm chông chênh này
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/08/2010 10:48:58 AM)


TÌNH THƠ ĐỂ NHỚ
Tặng Dung Vân
Thơ hoa sâu thẳm lòng người
Thoáng thôi...xao xuyến bồi hồi con tim.
Mộng mơ mỏi mắt kiềm tìm...
Tình thơ để nhớ lạ quen...suốt đời !
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 31/08/2010 08:22:50 AM)

ĐÔI LỜI BỘC BẠCH
của Dung Thị Vân:

Bài thơ em viết đầu tiên...
Năm mười lăm tuổi - Bạn hiền đến nay.
Nỗi niềm chia sẻ tháng ngày,
Đi cùng em hết đời này... mai sau!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 30/08/2010 05:39:48 PM)
CHI LAN

Không là một đoá phù dung
Sớm mưa chiều nắng vẫn không dễ tàn.
Đúng là một nhành Chi Lan
Không màu sặc sỡ, cũng hoàn hảo hương.

Phạm Minh Giắng

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 30/08/2010 05:57:16 AM)

Dung Thị Vân ơi! Anh chúc mừng em với "Thi phẩm lục bát" thật là hay!

Anh tặng em 2 câu nhé:

Bình thơ như gió như mây
Hồn thơ như nước tràn đầy tài hoa

Đỗ Văn Kệ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 28/08/2010 09:28:28 PM)
TIẾNG LÒNG
Gặp rồi đây, Dung Thị Vân!
Vần thơ sâu lắng, rung ngân tơ lòng
Lặng thầm nỗi nhớ mênh mông
Cõi tình vay trả, long đong cõi người
Em nơi xứ lạ chơi vơi
Sài Gòn mưa, trắng xóa trời, tiễn ai
Lối xưa buốt tiếng thở dài
Bâng khuâng nhớ lúc "chau mày kết hoa..."
Lỡ làng, tạ lỗi người xa
Ánh sao băng sáng chói lòa, nhớ nhau
Vết thương đời mãi còn đau
Tình riêng gửi chị, san nhau nỗi niềm
Tâm tư, đằm thắm, êm đềm
Tiếng lòng ấm áp, dịu mềm thành thơ
Trần Thị Lợi
  Duy Thảo - duythao_ht@yaoo.com - 0912 899 766 - 46, Nguyễn Công Trứ ,TP Hà Tĩnh  (Ngày 28/08/2010 06:32:47 PM)
LỜI TÂM GIAO TẶNG CHỊ DUNG THỊ VÂN
"Lặng thầm""tạ lỗi""lối xưa"
"Em nơi xứ lạ""Sài Gòn mưa"có buồn?
"Cõi tình vay trả "thiệt hơn
Mấy ai không giữ "vết thương bên đời"
"Tình riêng gửi chị" vài lời
"Ánh sao băng" đó là lời tâm giao.
D T
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 28/08/2010 11:08:40 AM)
TẶNG DUNG THỊ VÂN
"Tình riêng gửi chị" không cầm
"Em nơi xứ lạ" lặng thầm"...bơ vơ
Niềm đau đọng mãi "lối xưa"
Thơ mỏng mảnh"Sài Gòn mưa" giăng đầy
"Cõi tình vay trả" trả vay
"Ánh sao băng" giữa ban ngày đẫm sương
"Tạ lỗi" với mối tơ vương
Gợi "Nỗi nhớ" dịu "Vết thương bên đời"
Lê Danh Tuệ
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756, 01657502 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 27/08/2010 08:32:55 AM)

Thân ái gửi tới tg DTV mấy lời cảm nhận dựa trên ý thơ của bạn, chúc bạn luôn ngập tràn hạnh phúc !

LẶNG THẦM
Dòng thơ nhẹ chảy bấy nay
Lặng thầm em... một màu mây ấm nồng
Cõi tình vay trả đếm đong
Cắm sào bến đợi đò không biết là..
Em nơi sứ lạ người ta
Xé tờ lich cũ những là phân vân
Sài thành mưa tiễn người thân
Chụm tay em hứng mấy vần thơ mưa
Nhớ anh khắc khoải lối xưa
Mà ôm bao nỗi bây giờ chưa ngoai
"Người đi lặng lẽ một đời
Nhánh hoa sợi tóc nổi trôi tháng ngày"
"Thoát mình khỏi giâc tỉnh say
Em xin tạ nỗi những ngày không anh"
Này ai trên biển biếc xanh
Còn bờ cát trắng vòng quanh lệ nhòa
Nhìn đâu cũng chỉ một bờ
Mênh mang biển cả nhạt nhòa bóng đêm
Vết thương bến hẹn dịu êm
Tình yêu năm tháng khát mềm trong nhau
Suối thơ man mát niềm đau
Hạt châu gửi những hương cau... lặng thầm .
Trần Trọng Tâm - NĐ


Các bài khác: