Thứ năm, 16/05/2024,


 
  KHÁT VỌNG NÚI NGŨ HÀNH (Ngày 09/08/2011 10:08:39 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Xuân Đào  - Địa chỉ: Liên Chiểu - Đà Nẵng - Điện thoại: 0905127969)

 

KHÁT VỌNG NÚI NGŨ HÀNH

 

 

 

                                                       

Đà Nẵng có núi Ngũ Hành,

Linh thiêng khí tụ, phước lành trời ban.

Nhưng sao lo lắng bàn hoàn,

Vì ai đá nát ngọc tan hỡi Người?

Đem thân làm đẹp cho đời,

Mà lòng Núi đá ngậm ngùi đớn đau.

Ngũ Hành là của mai sau,

Thiêng liêng phong thủy, sang giàu tâm linh!

 

 Yêu thương gìn giữ núi xanh,

Trọng hình Non Nước an lành dài lâu.

Bước chân du khách năm châu,

Bồi hồi phong cảnh, thâm sâu ân tình.

Ngắm nhìn cuộc sống thanh bình

Bái chùa Linh Ứng, tôn vinh Ngũ Hành.

Lâng lâng dạo bước Đà Thành,

Giàu, xanh, sạch, đẹp, trong lành sắc hương!

 

Dù ai dấn bước muôn phương,

Vẫn trọn tình nghĩa yêu thương Nước Nhà.

Nâng niu bảo vệ Sơn Trà,

Yêu thương bến cảng Tiên Sa tuyệt vời.

Yêu thương biển cả trùng khơi,

Sông Hàn, Bãi Bụt, Làng chài, Đảo xa…

 

Nước non Non nước của ta,

Yêu thương quý trọng thiết tha mặn nồng.

Lắng nghe thổn thức tiếng lòng,

Của Non của Nước trông mong đợi chờ.

Mai sau Phố đẹp như mơ,

Phồn vinh hạnh phúc là nhờ hôm nay!

 

Ngũ Hành khao khát đổi thay,

Mỗi ngày đá hát, muôn cây reo mừng.

Du khách mỗi bước mỗi dừng,

Biển vui lặng sóng, mây ngừng lang thang.

Vầng dương kinh ngạc bàng hoàng,

Gió thơ thẩn lặng, trăng vàng ngẩn ngơ!

 

Thành phố là nhạc là thơ,

Là hội họa với ước mơ tuổi hồng.

Mùa xuân rực rỡ pháo bông,

Sông Hàn náo nức đợi trông tháng ngày. ,,,

 

Ngũ Hành khao khát đổi thay, 

 

 

 

 

 

Thành phố càng đẹp càng say lòng Người.

 

Vun đắp khát vọng muôn đời,

Tự do độc lập người người ấm no.

Chung tay xây dựng cơ đồ,

Ngũ Hành Sơn gợi ước mơ an lành.

Giữa lòng nước biếc non xanh,

Bà Nà quyến rủ, cầu thành nét thơ.

 

 

 

 

 

Biển ru dào dạt, bến bờ bình yên.

Ai từng mơ chốn thần tiên,

Đến đây lướt sóng, đua thuyền, buông câu…

Mặn nồng gột hết lo âu,

Ngũ Hành, Linh Ứng nguyện cầu phúc an!

                                 Đà Nẵng, 10/2/2011

Nguyễn Thị Xuân Đào 

Hải Vân đèo lượn mây chờ, 

  Buồn! (Ngày 09/08/2011 09:08:01 - Gửi bởi: lê thị huyền trang - Địa chỉ: trường cao đẳng kỹ thuật y tế 2 - Điện thoại: 01262669701)

 

Buồn !

trăng buồn trăng trốn trong mây

người buồn biết trốn đâu đây bây giờ?

gió buồn gió hát vu vơ

người buồn cầm bút viết thơ xuống dòng!

mây buồn mây cứ thong dong

người buồn người thấy trong lòng mênh mang

trời buồn đâu nắng chang chang

người buồn đâu thể quên đang còn buồn!

cớ sao trời đổ mưa tuôn?

cớ sao nước mắt cứ tuôn chảy dài?

hoa buồn lỡ cánh chia hai

nữa rơi xuống đất, nữa vơi trên cành

đêm dài thức suốt năm canh

trăng, sao, mây, gió chơi vơi giữa trời

người buồn cảnh cũng giống người

người buồn tựa nhện chăng sầu trên tơ!

 

  Chốn Riêng (Ngày 08/08/2011 08:08:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ư - Địa chỉ: Phu Thị, Gia Lâm, Hà Nội - Điện thoại: 01659335218)

  

 Chốn Riêng

  Em như một chốn Thiên Thai

Gạt bao giông tố bên ngoài cõi mơ

Ngập trong suối tóc hoang sơ

Phút giây tưởng đã đợi chờ ngàn năm

Một ngày quên ấy xa xăm

Một ngày chợt nhớ tìm thăm một ngày

Suối hoa xuân bỗng nở đầy

Thả quên vào giữa đèo mây ngút rừng

Hoàng hôn giấu chút ngập ngừng

Bến tương tư đẩy ngượng ngùng lá rơi

Cuối rừng trăng khuyết trăng trôi

Đầu non trăng lại sáng trời giăng giăng

Ngược dòng sao chảy hoa đăng

Xoá phôi pha kéo thẳng căng dây đàn

Cõi tình si dẫu muộn màng

Nhịp thời gian đủ sẽ sàng ru êm.

 

 

  Gió quê (Ngày 08/08/2011 02:08:12 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Khu 6 - Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 

GIÓ QUÊ

Dịu dàng làn gió quê tôi
Vượt qua năm tháng cùng người bể dâu
Trời buồn mang gió đi đâu
Để con thuyền đợi ngồi khâu nắng vàng
Thương em gió thổi nhẹ nhàng
Bồng bềnh cánh bướm tình chan chứa tinhf
Gió  từ đồng lúa mát lành
Xốn xang mái tóc tre xanh đôi bờ
Sáo diều nâng cánh tuổi thơ
Gió nghe lời mẹ ầu ơ !...gió về
Thị thơm hương bưởi đồng quê
Trăng  lên  cá  đớp  lời  thề  vỡ  tan
Trách người gió cũng đa đoan
Rừng xanh dần hết gió ngàn về đâu
Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT 0972952834
 

  Chiều Trường Sa (Ngày 08/08/2011 12:08:40 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663922888 01263389666)

 

 

CHIỀU TRƯỜNG SA

 

(Tặng bạn Nguyễn Trung Thành)

 

Chiều xuân trên đảo Trường Sa

Ngắm hoàng hôn đỏ quê nhà nhớ em.

Lời yêu trao trọn niềm tin,

Gửi theo cả bóng mẹ hiền em trông.

 

Anh giờ đứng giữa mênh mông,

Lòng theo ngọn sóng vào trong đất liền.

Tâm tình đồng đội ngày đêm,

Trái tim anh mãi gọi tên một người.

 

Em ơi anh giữa trùng khơi,

Vẫn nghe em hát, em cười sớm hôm.

Đời trai hạnh phúc nào hơn,

Đem thân gìn giữ quê hương thanh bình.

 

Chiều xuân sóng hát cùng anh,

Tình ca vang giữa trong xanh mây trời.

Trường Sa gần lắm em ơi,

Bởi trong anh có bóng người thương yêu.

  ĐỢI XUÂN (Ngày 07/08/2011 02:08:18 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 

ĐỢI XUÂN

Nắng xuân vắt trước hiên nhà
Sông lăn tăn sóng bờ xa đợi người
Trải bao cay đắng xuân ơi
Đồng quê vẫn tiếng sáo mời gọi xưa
Đầu xuân mở " Hôi rước vua"*
Lúa xuân vẫy gió gọi mùa bội thu
Đợi người xuân sắc lãng du
Hương xuân nhẹ bước cây dù nghiêng chao
Đợi mgười rung động cầu ao
Chiều in bóng liễu soi vào con tim
Bồ câu xây tổ kiếm tìm
Cái duyên số cũ nổi chìm trong mơ
Tiếng chuông Chùa Sái** điểm chờ
Người về dâng lễ ngẩn ngơ khói trầm
Tình yêu nẩy lộc thơ xuân
Người ơi ! muốn h.á..i ...bao lần lại e

*  "Hội rước vua" Ở Thụy Lâm H Đông Anh Hà Nội
tổ chức vào ngày 11/1 âm lịch hàng năm
** Chùa Sái ở Thụy Lâm Đ A -HN
                                                                                               Trần Tiến Tĩnh
                                                                              Email: hoanghontim1951@gmail.com
                                                                                               ĐT: 0972952834

  Tìm mộ tổ (Ngày 07/08/2011 07:08:06 - Gửi bởi: Đào Ngọc Quang - Địa chỉ: CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: 0938856935)

 

                                                                     TÌM MỘ TỔ


                                                        Mất mộ Tổ, nghĩ khôn nguôi
                                            Đói cơm rách áo cuộc đời lầm than
                                                        Học hành thi cử gian nan
                                            Công danh lận đận, việc làm linh tinh
                                                        Cầu xin Tiên Tổ huyền linh
                                            Lễ dâng "tố hảo" tâm thành lòng tin
                                                        Mười năm khao khát đi tìm
                                            Chín ngôi Mộ Tổ lưu truyền về sau
                                                        "Tầm sư học đạo" bấy lâu
                                            Mà sao chưa thỏa, nguyện cầu mười năm
                                                        Dù cho thiếu mặc thiếu ăn
                                            Vàng mười đổi lấy mộ phần Tổ Tiên
                                                        Làm trai nuôi chí cho bền
                                           Trăm năm đáy biển mò kim chắc còn
                                                        Tổ tiên phù hộ cháu con
                                           Tội qua, phúc đáo, lộc còn dài lâu !

                                           -----------
                                          Nhờ sự giúp sức của nhà ngoại cảm, gia đình
                                          Đào Ngọc Quang đã tìm được 9 ngôi mộ Tổ 
                                          trong tháng Tám 2011.
                                                                             Đào Ngọc Quang
                                                                  (Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên)

  Tình... Ca ve (Ngày 06/08/2011 12:08:11 - Gửi bởi: Nguyễn Đinh Thơ - Địa chỉ: Ninh Bình - Điện thoại: 01689818215)

TÌNH...  CA VE

Ca ve, gái gọi là em,

Đổi trao mua bán khát thèm nhân gian.

Đại gia hay gã quan tham

Tìm em giải hạn, xua tan nỗi buồn.

 Nhân gian có kẻ vờ khôn
Cậy em nhan sắc mà luồn chức danh.
Nhân gian có kẻ hữu tình,

Cùng em tâm sự nỗi mình khổ đau.

Của chìm của nổi trao nhau

Mua vui một thoáng để đau một đời.

Nhân gian lắm kẻ chê cười,

Giàu sang chỉ biết mua vui đêm ngày.

Số em đâu phải trờ đày,

Thân em tình bạc vò dày xuân xanh.

Hồng nhan bạc mệnh, thôi đành,

Nhân gian, gian cả... cái tình tính tang.

Nguyễn Đình Thơ

 

  CHIM GÕ KIẾN (Ngày 05/08/2011 03:08:13 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Xuân Đào - Địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng - Điện thoại: 0905127969)

 

CHIM KIẾN
(Phỏng theo truyện ngụ ngôn cùng tên)
 
Trong rừng sâu thẳm xa xanh,
Có nàng Gõ Kiến chữa lành cho cây.
Những con sâu đục thân gầy,
Thì cô bác sĩ ra tay săn lùng.
Nhưng cô chẳng được chào mừng,
Bởi vua các loài chim không phục tài.
 
Sang trọng, tao nhã bề ngoài,
Tâm hồn lạnh giá là loài chim Công.
Chim Khách khéo nịnh lấy lòng,
Giọng cao lảnh lót ấy chàng Sơn Ca.
Các vua ra vẻ kiêu sa,
Thay đen đổi trắng Quạ là chúa lanh…
 
Phượng Hoàng vua của chim xanh
Sai nàng Gõ Kiến chữa lành rừng cây
Thấy sâu là phải bắt ngay,
Không tha cho kẻ đục gầy thân non.
 
Tội tình cho tấm lòng son
Không được ghi nhận lại còn chịu oan.
Mọi loài ra sức luận bàn,
Trong khi Gõ Kiến núi ngàn bay quanh
Kiên trì khám từng cây xanh
Tìm sâu ăn hết cứu nhanh khu rừng.
 
Chim Công bà chúa lạnh lùng
bảo rằng: “Gõ Kiến chỉ ưng khoe mình!”
Mỉa mai Quạ nói bất bình:
“Làm quan rồi trốn yên lành trên cao”.
Chim Khách luôn miệng rêu rao:
“Nhảy nhảy nhót nhót gõ vào thân cây
bắt sâu mà lại thế này
chơi đùa, ra vẻ ta đây cứu rừng!”
Chim Sẻ chí chách lùng bùng:
“Ta tưởng Gõ Kiến anh hùng bắt sâu
thực ra hắn ngại cơ cầu
vun đắp cuộc sống, lo âu chính mình!”
Bạc má to nhỏ khi khinh:
“Gõ Kiến phá hoại làm thinh sao đành!”
 
Chào Mào còn có lòng lành
Bùi ngùi thương bạn bay quanh suốt ngày.
Nói lời khuyên giải vẽ bày:
“Bạn đà vất vả quặt quày bắt sâu
Nhọc thân mà chẳng đến đâu
Chỉ thấy rền rĩ mấy câu chê cười!”
 
Gõ Kiến thanh thản rạng ngời:
“Con đường mình chọn một đời mình theo
chỉ vì bàn tán chê khen
mà chùn chân bước chẳng nên việc gì.
Suốt đời phấn đấu kiên trì
sống vì nghĩa lớn thị phi mặc lòng!”
 
(Khen cho cái chí anh hùng
Việc làm có nghĩa lợi chung thì làm!)
 
Đà Nẵng, 5/8/2011
 
Nguyễn Thị Xuân Đào

 
 

  TRỞ LẠI QUÊ (Ngày 05/08/2011 01:08:45 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 

TRỞ LẠI QUÊ

Chiều thu trở lại quê thôi
Cày sâu cuốc bẫm sóng đôi với mình
Ươm mầm trồng bối  trúc xinh
Gom câu quan họ mái đình lại vang

Quên đi những chức cùng quan
Hám chi bổng lộc để mang danh đời
Sông quê dào dạt tình người
Trêu "cô hàng xóm"khóc cười ngẩn ngơ
Rủ nhau tát nước be bờ
Nga lưng bãi cỏ rồi mơ trăng vàng

Mau chân trở lại với làng
Giúp em gieo hạt giàu sang trên đồng
Quê nghèo gạn đúc khơi trong
Sàng mưa đãi nắng thức cùng trăng sao

Cánh cò chạm khúc ca dao
Thắp lên hoa gạo đỏ vào tim ta
Bao năm lưu lạc phương xa
Không bằng bóng xế quê nhà có em

Trần Tiến Tĩnh
Email:hoanghontim1951@gmail.com
ĐT:0972952834

  ĐỌC ĐỖ PHỦ (Ngày 04/08/2011 10:08:13 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663922888 01263389666)

ĐỌC ĐỖ PHỦ

 

Đăng cao viễn chiếu sự đời*,

Vượn kêu thảm thiết thay người khóc oan*.

Bạc đầu chưa hết gian nan,

Dẫu nghèo vẫn ước nhân gian đủ đầy.

Quên sầu dốc cạn men cay,

Sông Tương thả chiếc thuyền bay về trời.

Vinh hoa, gió thoảng, mây trôi,

Tài hoa còn để muôn đời tiếng thơm.

Ở đời hạnh phúc nào hơn

Thong dong ngắm cảnh giang sơn thanh bình.

 

(*) lấy ý thơ Đỗ Phủ                                        

 

                                          Nguyễn Quang Du

 

  EM GÁI HÀ ANH (Ngày 04/08/2011 02:08:17 - Gửi bởi: Trần Tiến Tính - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

EM GÁI HÀ ANH
Tặng nữ GĐ Nguyễn Thị Tiêu (Đông anh H N)

Tôi mê em gái Hà Anh
Đẹp duyên cô Tấm hiền lành chân quê
Tơ lòng muôn nẻo mua về
Dệt nên tấm thảm thêu nghề" bán mua"
Em mua cực nhọc sớm trưa
Bán buôn cho đất những mùa bội thu

Em mua đức tính cần cù
Bán giàu sang rẻ cho khu đói nghèo
Em mua bao ngặt bao điều
Bán ra mái ấm tình yêu muôn nhà
Em mua gần bán chợ xa
Mua vào nhân nghĩa bán ra ân tình
Mua nghệ thuật bán thông minh
"Hoa hồng Vàng" sắm riêng mình tặng ai
                           

Trần Tiến Tĩnh
                                             Email: honghontim1951@gmail.com
                                  ĐT :0972952834

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560 ,561, 562 ,563 ,564 ] Tiếp  Cuối cùng