Thứ năm, 16/05/2024,


 
  Một đêm Xuân (Ngày 22/08/2011 01:08:54 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663.922.888.)

Một đêm Xuân

 

Một đêm xuân ngỡ như mơ

Một nàng tiên dạo thẫn thờ dưới trăng.

Một câu, đôi ý, tôi rằng:

- "Một mình nàng có đợi chăng ai nào"?

 

Một đôi mắt nhấp nhánh sao,

Một nụ cười nở cồn cào trái tim,

Một làn hương tỏa dịu êm,

Một lời nàng thốt, ngả nghiêng  một đời:

- "Một mình em với trăng thôi,

Dạo chơi ngóng đợi một người thả thơ".

 

Một khi duyên phận tình cờ,

Một bầu thơ mắc sợi tơ trăng vàng.

Một duyên hai nợ nhân gian,

Một đêm nên nghĩa nồng nàn tình thơ.

Một lòng một dạ tôn thờ

Nàng là Thơ vẫn đợi chờ tình yêu.

 

Một liều ba bảy cũng liều

Tôi ôm trọn dáng mĩ miều Nàng Thơ.

                       Xuân 2011

                Nguyễn Quang Du Email: khanhthi68@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lục Bát có duyên (Ngày 21/08/2011 03:08:04 - Gửi bởi: Trần Thị Thanh Liêm - Địa chỉ: Phó Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ - Đại học Đại Nam - Điện thoại: 0987 641 698)
Trần Thị Thanh Liêm

Có duyên chẳng nợ phấn son,
Mang tâm hồn đẹp càng giòn càng xinh.
Người hiền chẳng phải mua danh,
Sống đời có ích tiếng lành đồn xa.
Sánh cùng trang Web quốc gia,
Thi đàn ta đã vào đà quá nhanh.
Ví như cô gái trưởng thành,
Đẹp duyên, đẹp phận, đẹp danh giá nhà.
Nhiều chuyên mục, nhiều thơ ca,
Độc giả gửi gắm biết bao hiền tài.
Thi nhân tích cực viết bài
Người người gắng sức tương lai đang chờ…

Ngàn năm Văn hiến Thủ đô,
Mừng xuân Tân Mão thời cơ thuận hòa.
Thi đàn Lục Bát - Khúc ca,
Cùng nhau chắp cánh vươn xa ngàn tầm.
 
T.T.T.L
 
  Tình tóc tiên  (Ngày 19/08/2011 10:08:44 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Xuân Đào  - Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà nẵng  - Điện thoại: 0905127969)
 
Tình tóc tiên
 
Thuyền ai nhẹ lướt sông trăng
Gió lùa bối rối, gió giăng tơ lòng.
Tóc tiên lả lướt theo dòng
Mái chèo chải chuốt… sao không vướng tình?
 
Đà nẵng nhớ Tóc tiên, 18/8/2011
 
Nguyễn Thị Xuân Đào

  Tắm trăng (Ngày 19/08/2011 10:08:01 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 

TẮM TRĂNG

khỏa làn da mỏng tắm trăng
Lặng nghe thăm thẳm chị Hằng tỏa ghen
Tóc mây em chải hương thiên
Vục thơm múc mát gội miền khát khao
Tưới tràn khoảng mộng thanh cao
Lung linh óng ánh dát vào ước mơ
Bao đêm thổn thức đợi chờ
Gột đi chua xót hững hờ hôm qua
Mảnh tình tinh khiết vời xa
Bỗng dưng vỡ vụn ập òa vào em
Giọt buồn em tắm đã quen
Giọt vui ai trộn sang hèn với duyên
Thu về em gọi trăng lên
Tắm trăng em thả ảo huyền vào trăng
Tôi về mách nhỏ chị Hằng
Phái câu thơ dắng đón thăng hoa về!

Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmai.com
ĐT: 0972952834

  Vô đề (Ngày 19/08/2011 09:08:40 - Gửi bởi: Quách Hùng - Địa chỉ: 6/120, Nguyễn Hữu Tuệ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 0904398523)
 
Vô đề 
 
Em ơi em, xin đừng yêu anh nữa
Vì cho em anh chẳng có cái gì
Ngoài vần thơ và một mối tình si
Sao đủ để cho em thành cuộc sống
 
Anh xin em ,cho dù là thơ mộng
Em yêu anh em sẽ khổ một đời
Chỉ khi nào bỗng chợt nhớ em ơi
Em hãy đọc nửa vần thơ viết lại
 
Dịch sang thơ Lục bát
 
Nếu rằng em thật yêu thơ
Cũng xin đừng có bao giờ yêu anh
Cuộc đời đâu chỉ màu xanh
Thơ tình chỉ để dệt thành mộng mơ
Nhớ anh, em lật trang thơ
Tìm trong tứ cũ anh vùa tặng em
 
Quách Hùng
Đ/c: 6/120, Nguyễn Hữu Tuệ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng  
ĐT: 0904398523 - Email: quachhung6120@gmail.com  
  Với thơ (Ngày 16/08/2011 02:08:37 - Gửi bởi: Dương Xuân Diễn - Địa chỉ: CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: 0321 3986618)
 
VỚI THƠ
 
Nhìn chòm mây cũ lang thang
Lững lờ vách núi chàng màng mạch sông
Thơ thèm tư chất bầy ong
Cứ lam lũ chẳng nhọc lòng mộng mơ
Nửa đời lật gánh giang hồ
Gần xa gom nhặt túi thơ chưa đầy
Phải đâu xuống tóc ăn chay
Mà thành chính quả đời này mấy ai
Chân trần đi dọc bờ gai
May ra tìm được một vài tứ thơ
Mây trôi theo gió vật vờ
Câu thơ ở lại đói no cùng người !
 
16-8-2011
 
DƯƠNG XUÂN DIỄN
(CLB LỤC BÁT Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)
ĐT: 0321. 3986.618)
 
  Bến Xuân Mơ (Ngày 15/08/2011 09:08:18 - Gửi bởi: Xuân Ư - Địa chỉ: Phú Thị - Điện thoại: 01659335218)

 

BẾN XUÂN MƠ

Mơ về một bến xuân mơ

Để tan băng giá chỏng chơ bóng chiều

Chẳng còn đâu chốn cô liêu

Cài hoa trong những lời yêu nhẹ nhàng

Trúc xinh trúc tắm trăng vàng

Đọn nơi ánh mắt dịu dàng người xinh

Đốt mình ngọn nến lung linh

Cháy lên cháy đến hết mình chưa nguôi

Thế rồi ! em chỉ em thôi !

Trời thương trời tặng đời tôi có nàng.

 

  Tác Giả - Chùm Thơ (Ngày 14/08/2011 11:08:59 - Gửi bởi: Trần Tiến Tính - Địa chỉ: Khu 6 - Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

THU ĐÔNG ANH

Sắc màu văn hóa Đông Anh
Tinh hoa Lạc Việt âm thanh trốn đồng
Ngàn năm sáng ngọn đuốc hồng
Rồng lân uốn lượn bay trong tự hào
Tên đồng thành ốc áo bào
Nỏ thần gươm báu tạc vào thời gian
Bác nhìn ánh mắt chứa chan
Kiệu son võng tía ngai vàng cha ông
Ngọt câu chèo cổ Nam Hồng
Ca trù nảy hạt tao phùng Lỗ Khê
Xuân Canh bên lối đi về
Còn in chiến tích lời thề năm xưa
Canhs đồng năm tấn chiêm mùa
Hậu phương tuyền tuyến thi đua diệt thù
Búa liềm gieo gió mùa thu
Lòng dân - Địa đạo cũng từ quê ta
Tình Người tỏa mát bóng đa
Cánh diều bay bổng cờ hoa đón mừng
Đông Anh rực rỡ tưng bừng
Anh hùng tiếp bước anh hùng mà đi
Áo dài duyên dáng Kinh kỳ
Pháo hoa rực rỡ nở thi nụ cười
Sắc xanh hy vọng cây đời
Sắc vàng đưa cả đất trời vào thu

 

TRỒNG THƠ

Nhân dịp được giải nhì thơ 2010 huyện Đông Anh

Người ta mua đất làm nhà
Còn tôi tậu ruộng thật thà trồng thơ
Bao năm đem bút đi bừa
Trâu cày đường nhựa nắng mưa một thời
Ươm vần thơ mọc muôn nơi
Cành thơ ngang tán cho đời sum suê
Đồng thơ nặng một lời thề
Cót vàng đầy chữ vùng quê hết nghèo
Bón thơ bằng những câu kiều
Trời gieo sầu thảm buông điều gió mây
Mặc nhiên giông bão tháng ngày
Vẫn xanh câu tứ hoa đầy niềm tin
Vượt mình quả lớn khôn thêm
Cuối năm gặt hái treo trên tường phòng
Ngọt bùi biếu tặng nhà nông
Hương thơm tặng vợ cay nồng tặng tôi
Ước gì mười tám đôi mươi
Hát câu "Xoan ghẹo" thay lời tri ân.

 

 

NIỀM MONG

Tặng bà mẹ VNAH. NTL Thụy Lâm

Tạm xa diều sáo trên đê
Nhạt nhòa mắt mẹ nặng thề quê hương
Ba lô cõng nhớ lên đường
Áo nâu khờ dại mẹ thương con "đần"
"Đá mềm" để cứng đôi chân
"Trường Sown" xẻ dọc" mấy lần lập công
Trải bao mùa lúa nghiêng đồng
Mẹ tin con vẫn một lòng việc quân
Mùa xuân nối tiếp mùa xuân
Mẹ ngồi tựa cửa trông gần trông xa
Mẹ nuôi con lợn đàn gà
Trầu cau xanh đợi vườn hoa mẹ trồng
Hết  Đoài mẹ lại lên Đông
Lựa dâu hiền thảo thầm mong con về
Gọi hoài con vẫn mải mê
Đếm đồn xác giặc miền quê xứ dừa
" Quê mình" quên ánh mắt xưa
Mỏi mòn bên mẹ đến mờ niềm mong.

Trần Tiến Tĩnh
Email: 

 

  ĐÔI KHI (Ngày 14/08/2011 12:08:19 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663922888)

 

Đôi khi 

Đôi khi phải biết lặng im

Để nghe câu hát trái tim rộn ràng.

 

Đôi khi hồn thả mơ màng

Để quên cay đắng, trái ngang cuộc đời.

 

Đôi khi men đắng làm vui

Để quên đi những ngậm ngùi đời ta.

 

Đôi khi ngắt một nhành hoa

Để gieo thương mến người mà ta yêu.

 

Đôi khi làm gió thổi liều

Để mơn man má môi yêu một người.

 

Đôi khi cần cái xa xôi,

Để lòng gần lại khi ngồi nhớ mong.

 

Đôi khi cần chút long đong,

Cho ta vui lúc thong dong trong đời.

 

Đôi khi thả một tiếng cười

Trong cơn giông tố trận đời phù du.

 

Đôi khi khát một ca từ

Cho chan chứa những tâm tư cõi lòng.

 

Đôi khi có lại là không,

Bởi đời người tựa một dòng hư vô.

 

  Nhớ em (Ngày 13/08/2011 02:08:46 - Gửi bởi: Trần Tiến Tính - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 

NHỚ EM
Tặng Mai Hương

Nhớ ngày em lên xe hoa
Đạch đùng tiếng pháo lệ nhòa bờ mây
Trăng thề lấp ló hàng cây
Gom bao hò hẹn  ngọt cay nặng lòng
Trời buồn thả tím ráng mong
Phòng văn vắng bóng đèn chong lặng thầm
Câu thơ gói áo ướt đầm
Cà phê nhỏ đắng nhuộm bầm giọt sương
Tơ lòng dạo khúc vấn vương
Vọng vào khoảng nhớ đêm trường ngày xưa
Cầu vòng không chắn nổi mưa
Nép vào mơ ước mẹ vừa hát  ru
Cúc vàng níu gió mùa thu
Thương thầm chùm quả mù u chín chiều
Ta về yểm lại bùa yêu
Xuân sang mượn thắm thả điều nhớ em

Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT 0972952834
 

  Bão lòng (Ngày 12/08/2011 04:08:03 - Gửi bởi: Nguễn Thanh Hà - Địa chỉ: CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên - Điện thoại: 01668383020 )

                                                          BÃO LÒNG

                                               Vì sao em bảo anh quên
                                       Cái ngày bão gió nửa đêm đổ nhà
                                               Đường trơn, trời trút mưa sa
                                       Bao nhiêu thác nước vỡ òa xuống sân
                                               Thương ai không chút ngại ngần
                                       Dìu em, trời vẫn mây vần vũ mưa
                                                Bão giông như kẻ đánh lừa
                                       Gãy cây, nhà đổ, lúa mùa tướp tơi

                                                Bão mưa rồi cũng qua thôi
                                       Bao nhiêu tàn phá thử người thế gian
                                                Thiên tai như lửa thử vàng
                                       Cầm tay em để qua đường bình yên
                                                 Bảo rằng nắng đã lên thềm
                                       Trời yên, biển lặng yêu em rất nhiều
                                                 Ai ngờ mười mấy năm yêu
                                       Thật nhiều âu yếm thật nhiều niềm tin
                                                 Phải đâu đáy bể mò kim
                                       Bỗng dưng em nói hãy quên mối tình
                                                 Những lời thề thốt đinh ninh
                                       Kẻ nào chặn lối tâm tình hai ta ?
                                                 Thế rồi ngày một cách xa
                                       Trong lòng anh vẫn như là bão giông.

                                                           Nguyễn Thanh Hà
                                     (CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)    

  Thi đàn Lục Bát (Ngày 09/08/2011 05:08:37 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Thơm - Địa chỉ: Câu lạc bộ thơ Khương Trung - Điện thoại: 04.38533690)

 

THI ĐÀN LỤC BÁT *

Thi đàn lục bát làm sao

Không lên trang, chỉ thì thào trong khung

Khác chi thơ phải đậy vung

Muốn xem mở nắp, thơ bung thật nhừ,,,

Ngô Nguyễn

* Lâu nay mục thi hoạ không thấy lên trang mà chỉ đưa danh sách tác giả thôi làm cho người tham gia hơi bị cụt hứng.

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560, 561 ,562 ,563 ,564 ] Tiếp  Cuối cùng