Thứ năm, 16/05/2024,


 
  DÂNG THƠ (Ngày 02/09/2011 06:09:48 - Gửi bởi: Trần Đình Thư - Địa chỉ: 67, Trần Quốc Toản, Tp. Vũng Tàu - Điện thoại: )
 
DÂNG THƠ
 
Chào mừng lục bát lần ba
Muôn màu muôn sắc như hoa xuân về
Trào sôi nhựa sống tràn trề
Vân Hồ - Tân Mão đề huề là thơ
 
Bạn thơ tề tựu dưới cờ
Tôn vinh Lục Bát Quốc Thơ nước mình
Hồn thơ mang đậm bóng hình
Con Hồng cháu Lạc hiển vinh đời đời
 
Mang theo hồn nước tình người
Vào câu Lục Bát nói lời nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Rằng thơ Lục Bát trường tồn muôn năm
 
Hôm nay mở hội cũng nhằm
Mồng sáu tháng tám năm Tân Mão này
Muôn miền thi hữu về đây
Vân Hồ - Hà Nội sum vầy dâng thơ
 
Trần Đình Thư
Địa chỉ: 67, Trần Quốc Toản, Tp. Vũng Tàu
  Em là một cõi đi về (Ngày 01/09/2011 11:09:48 - Gửi bởi: Nguyên Xuân - Địa chỉ: Đà Nẵng - Điện thoại: 0905127969)

Em là một cõi đi về

Chúc mừng Lễ hội Lục bát Tân Mão - Ngàn năm hồn Việt

 

1. Sinh ra từ xửa từ xưa

Qua cơn giông bão đón đưa em về.

Non xanh nước biếc đê mê

Trăng vàng in bóng hồn quê diệu vời!

2. Em là câu hát tình đời

Câu yêu, câu nhớ, câu mời, câu say…

Em là duyên nợ trả vay

Mộng mơ nâng cánh hồn đầy tơ vương!

3. Em là câu hát đoạn trường

Lòng thành tựa nén tâm hương dâng đời.Một thiên tuyệt bút ngàn lời

Bể dâu đau đớn đọng nơi nhân tình.

4. Em là một cõi lung linh

Ngàn năm hồn Việt hồi sinh Lạc Hồng.

Sánh đôi rong ruổi núi sông

Suối nguồn chảy mãi mát trong ngọt lành.

5. Em là một giọt mơ xanh

Lòng theo vời vợi long lanh môi gần

Ai yêu vẻ đẹp thanh tân

Còn ai khao khát suối ngần ngàn năm?

6. Em đến từ cõi xa xăm

Mưa thâm gió bấc sương đằm lời ru.

Em như một giọt nắng thu

Sưởi ấm lòng mẹ cho dù bão dông.

7. Em đưa con sáo sổ lồng,

Em đau ai phải sang sông đắm đò.

Đem lòng thương xót thân cò

Suốt đời lặn lội bên bờ truân chuyên.

8. Em là câu hát trinh nguyên

Trải vần kết điệu làm thuyền nhân gian

Cho dù bèo hợp mây tan *

Thì em vẫn chở Giang san về nguồn.

9. Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn*

Sao mờ cá lặn em còn… buồn trông*

Thu đông lệ nhỏ đôi dòng *
Thương ai em ngỏ tấm lòng ái ân.

10. Em như một nụ tầm xuân

Qua bao năm tháng trong ngần tinh khôi.

Yêu em chẳng nói nên lời

Chỉ như hoa bưởi bồi hồi dâng hương!

11. Em như khói tỏa cành sương

Lung linh in bóng mặt gương thẫn thờ

Tinh sương gợi mãi nét thơ

Cành trúc lay gió sóng hồ xôn xao.

12. Em đằm thắm lại dạt dào

Mà sao em cũng chênh chao bồng bềnh.

Yêu em mê mải xông xênh

Đâu ngờ thuyền lại lênh đênh nhường này!

13. Ai đưa em đến mỗi ngày

Cho đời hát mãi khúc say ân tình!

Em đa mang bóng với hình

Kiêu sa sánh bước lung linh đôi lời!

14. Mở câu ngào ngọt thắm môi:

Trầu loan trầu phượng em mời riêng anh.

Nồng cay cho thắm duyên lành

Vôi hồng quyện với cau xanh hỡi nàng!

15. Ngày xưa em múc trăng vàng

Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan.

Vầng trăng mười sáu mơn man

Giếng tình đọng mãi … nồng nàn trao nhau!

16. Ai đưa em đến kiếp sau

Cho đời vọng mãi khúc đau nhân tình.

Ai đem chiếu trải sân đình

Ngồi nghe em kể nhục vinh đọa đày!

17. Em là cảm hứng mê say
Nghiêng câu hứng trọn đắng cay cuộc đời.
Ngân nga vần điệu tuyệt vời
Thêu hoa dệt gấm chở lời trăng sao.

18. Em như con sóng dạt dào

Mượn hồn đào lý vỗ vào ngàn năm.

Niềm yêu không biết lặng thầm

Niềm thương không ngại cuộn ngầm lênh đênh!

19. Em đến từ cõi mông mênh

Để cho tôi mãi chông chênh lụy buồn.

Mở lời đã lại sáo khuôn

Suốt đời trăn trở tìm nguồn riêng chung.

20. Em đơn sơ đến lạ lùng

Mà thăm thẳm suốt tận cùng hồn quê.

Em là một cõi đi về

Tôi như tằm chín đam mê tơ vàng!

21. Ngày đêm thổn thức mơ màng

Tình si một tấm đa mang trọn đời!

Dù ai trong đục đầy vơi

Còn em nghiêng cả đất trời vào tim!

22. Diêu bông đắm đuối đi tìm

Dâu xanh tằm óng… lặng thầm nhả tơ!

* Ca dao

Đà nẵng, 6/8/2011

Nguyên Xuân

  Sắc màu tình yêu  (Ngày 31/08/2011 01:08:23 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Xuân Đào - Địa chỉ: Đà Nẵng - Điện thoại: 0905127969)

Sắc màu tình yêu

Cái ngủ, con ngủ cho lâu

Quanh nôi mẹ dệt sắc màu con yêu.

Ông bà tuổi hạc đã nhiều,

Lưng còng tóc bạc, liêu xiêu dáng gầy.

Nắng mưa sương gió đọng đầy

Đôi mắt mờ đục, bàn tay sạm sần.

Chắt từ sắc nắng mùa xuân,

Lọc từ sắc gió tảo tần mùa đông,

Dệt màu vàng óng đầy đồng,

Dệt hương trái chín, nhuộm hồng sắc hoa.

Thời gian dệt tuổi ông bà,

Tuổi xanh bươn bả, tuổi già âu lo.

Yêu ông con nhớ đọc thơ,

Yêu bà con tặng áo tơ lụa tằm.

Hương hoa đọng lại tay cầm,

Yêu thương đọng lại trái tim dịu dàng.

Tình quê lan tỏa mênh mang,

Lòng già thơ thới nhẹ nhàng tâm tư.

Thẳm trong ánh mắt hiền từ,

Ngàn con sóng cả dường như tan dần.

Thu chiều thương nhớ sớm xuân,

Tình đời trao gửi, tình thân ấm lòng. 

Trải bao sóng gió bão dông,

Thuyền về neo đậu bến trong an lành.

Trao con biển rộng trời xanh,

Con đem tơ nắng… dệt thành tình yêu.

Đà Nẵng, 27/6/2011

Nguyễn Thị Xuân Đào

  Thơ về chủ đề kỷ niệm Quốc khánh (Ngày 31/08/2011 11:08:07 - Gửi bởi: Vũ Huy Đông - Địa chỉ: Thôn Thợ, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên - Điện thoại: 0321.3607057)
 
TÂN TRÀO
 
Tôi về thăm lại Thái Nguyên
Đến hồ Núi Cốc rồi lên Tân Trào
Việt Bắc hùng vĩ biết bao
Rừng cây xanh ngắt, núi cao điệp trùng
 Anh toàn khu rộng mênh mông
Trung ương, Chính phủ đã từng ở đây
Trở về Việt Bắc hôm nay
Thăm nơi Bác ở tháng ngày năm xưa
Nhà sàn bên suối đơn sơ
"Chủ tịch phủ" bản Nà Lừa nơi đây
Có cụ già tìm lá cây
Chữa bệnh cho Bác khỏi ngay, khỏe dần
Bác dự "Đại hội quốc dân"
Cho cuộc khởi nghĩa tinh thần lên cao
Đình Hồng Thái, đa Tân Trào
Vàng son lịch sử đi vào trang thơ
"Suối dài xanh mướt nương ngô
Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn"
Vào thăm bản cũ nhà sàn
Tưởng như Bác vẫn bên bàn công văn
Khởi nghĩa tháng Tám thắng nhanh
Việt Nam độc lập khai sinh nước nhà
Việt Nam dân chủ cộng hòa
Tuyên ngôn Độc lập, vườn hoa Ba Đình
Qua bao gian khổ hi sinh
Ngày nay đất nước hòa bình tiến lên!
9-2011

Vũ Huy Đông
 
 
NHỚ NGÀY BÁC RA ĐI

Ba Đình rợp bóng hoa tươi
Bác nằm yên nghỉ - Mặt trời trong Lăng
Tưởng như Bác vẫn hành quân
Lời thơ chúc Tết, mừng xuân năm nào
Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào
                     Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào mới thôi!
Non sông nay thống nhất rồi
Miền Nam chưa được đón Người vào thăm
Bác còn sống mãi muôn năm
Hàng cây ơn Bác tươi xanh bên đường
Bác đi để lại tình thương
Đồng bào nhớ Bác, bốn phương nghiêng mình
Sáng nay, đoàn Cựu chiến binh
Vào thăm nơi ở Bác mình năm xưa
Nhà sàn ở giữa thủ đô
Dưới ao đàn cá ngẩn ngơ... xa gần
Cá buồn, nhớ Bác cho ăn
Tôi thương tiếc Bác rưng rưng lệ trào!
9-2011

Vũ Huy Đông
(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên)
  Lucbat quyền (Ngày 30/08/2011 09:08:19 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663.922.888.)

LỤC BÁT QUYỀN

 

Kính tặng: Dị nhân Văn Thùy

 

Ông Thơ luyện chưởng gia truyền

Đôi côn Lục Bát múa quyền dưới trăng.

 

Vù vù gió rít đêm rằm

Ông Đường hoảng hốt ngã bầm lưng, chân.

Tự Do thấy thế thất thần,

Chỉ ông Song Thất tần ngần đứng xem.

Ngũ Ngôn sợ gió ngồi im

Phục ông Lục Bát tung quyền lên ngôi.


Bà Thơ rót nước chè tươi

Hiên trăng ngả chõng tre ngồi chung vui.

Các ông cùng ngắm trăng cười

Vân vê vần với sao trời dệt thơ.

  EM VỀ LỄ HỘI (Ngày 30/08/2011 04:08:09 - Gửi bởi: Hương Sinh - Địa chỉ: Như Quỳnh- Văn Lâm-Hưng Yên - Điện thoại: 01237124046)
EM VỀ LỄ HỘI

Hồn quê kĩu kịt vai gầy
Phố phường Lễ Hội ngất ngây xao lòng
Vần thơ dắt díu bế bồng
Áo the, khăn xếp ửng hồng xôn xang
Từ quê “Tay xách, nách mang”
Nong nia, thúng mủng, giần sàng vui reo
Hương khoai từ chốn quê nghèo
Hương rừng lá cọ đòi theo đến cùng
Mời người bát nước vối bung
Bánh đa em quạt vui chung quán này
Miếng trầu cánh phượng trao tay
Mà sao lòng cứ ngất ngây hương đời!...

Hương Sinh
Như Quỳnh- Văn Lâm-Hưng Yên
Điện thoại: 01237124046
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn
  ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN LỤC BÁT.COM (Ngày 28/08/2011 07:08:05 - Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Địa chỉ: Khu 21 – TT Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu. - Điện thoại: 0988 204 796)

 
ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN LỤC BÁT.COM

Kính gửi anh Đặng Vương Hưng!
Đồng kính gửi các anh chị trong ban biên tập!
Tôi là: Vũ Thanh Phương – Bút danh: Thanh Phương.
Sinh năm 1958.
Quê: Thanh Lưu – Thanh Liêm – Hà Nam.
Hiện ở: Khu 21 – TT Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu.
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Hội viên Hội VHNT tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 0988 204 796
Email: Vuthanhphuong964@Gmail.com
Tác phẩm:
- Âm nhạc: Ca khúc Mùa xuân biên phòng
Đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài biên phòng năm 2009 (Giải do Hội nhạc sĩ VN và Bộ tư lệnh biên phòng trao).
Một số ca khúc đang được phổ biến rộng rãi.
- Văn – Thơ: Nhiều truyện ngắn và thơ được in trên tạp chí. Đang in tập truyện ngắn: Chiếc vòng đá.
Xin được làm thành viên của LỤC BÁT.COM với:

TRÌNH LÀNG – TỰ BẠCH

Họ tên tôi: Vũ Thanh Phương
Tính tình dở dở ương ương nhất nhà.
Văn, thơ, nhạc, hoạ, đàn, ca…
Ham chơi đủ món, hoá ra mệt nhoài.

Mở trang “Lục Bát” đọc hoài
Yêu thơ, yêu cả những ai giống mình.
Cảm ơn “Lục Bát” hữu tình
Mở sân chơi lớn cho mình biết ta!
Ngàn năm hồn Việt đậm đà
Tôn vinh Lục Bát xứng là Quốc thơ!

Xin được vào lớp i tờ
Xiêng năng học hỏi bạn thơ xa gần!

Dòng sông Lục Bát vang ngân
Yêu thơ, yêu cả mùa xuân đất trời!

Trình làng – Xin ngỏ đôi lời!


TÂM SỰ - SẺ CHIA


I – Với người sáng lập:

Cảm ơn anh Đặng Vương Hưng
Sáng lập trang Web vui chung bao người!
Vườn Lục Bát lại tốt tươi
Muôn hoa đua nở, ngời ngời nét xuân!

II – Với những người yêu Lục Bát:

Bạn thơ ở khắp xa gần
Hướng về Lục Bát – Tinh thần Việt Nam.
Hồn non sông trải dặm ngàn
Cùng nhau gìn giữ vẹn toàn, dài lâu!

III – Với mình:

Làm thơ đâu phải mưu cầu
Chỉ mong Lục Bát ngàn sau vẫn còn!
Trung trinh một tấm lòng son
Hễ còn trí tuệ sẽ còn làm thơ!

IV – Với những ai chưa làm thơ:

Trong nôi nghe mẹ ầu ơ…
Cánh cò, đồng lúa, bến bờ, quê hương…
Giận, hờn, yêu, ghét, nhớ, thương…
Hãy dùng Lục Bát tỏ tường với nhau!

ÉN HỒNG TUNG CÁNH
(Tặng các giáo viên – Phụ trách xuất sắc, nhận giải “ Cánh én hồng” năm 2011 Thanh Phương

Em đi nhận “Cánh én hồng”
Ngày thu nắng đẹp, trời trong tuyệt vời!
Bao năm góp sức với đời
Em làm phụ trách, người người mến yêu

Dù cho vất vả bao nhiêu
Mái trường rộn rã, sớm chiều em vui.
Gian nan mới có ngọt bùi
Nay giang tay đón niềm vui ngập tràn!
Bao năm công tác Đội Đoàn
Rộn ràng trống phách, ríu ran hát hò.
Bao năm dìu dắt học trò
Nghi thức, đội ngũ, chào cờ, Quốc ca…
Học trò bao lớp đi xa
Nay về gặp lại, vẫn là cô thôi:
Vẫn hăng say, vẫn yêu đời
Vẫn làm phụ trách, hát cười hồn nhiên…

Hoa thơm toả khắp trăm miền
“Én hồng” tung cánh bình yên giữa đời!

Tân Uyên, ngày 09/8/2011


LẠC GIỮA CÕI MƠ

Ngày tôi đi lụt trắng đồng
Xóm trên xóm dưới mênh mông nước tràn.
Giã từ bè bạn, người thân
Mà lòng xao xuyến, bước chân bồi hồi!

Làng quê gian khó bao đời
Chiêm khê, mùa úng, người xót xa!
Mái đình, bến nước, cây đa
Giữa mùa nước lụt, nhập nhoà rêu phong!
Nhìn lúa trĩu hạt, sây bông
Chìm trong biển nước mà lòng quặn đau!
Thương ai nắng dãi, mưa dầu
Vớt từng nắm lúa ngập sâu lên thuyền!
Đói nghèo, lam lũ, chuân chuyên
Dân quê tôi vẫn dịu hiền, thuỷ trung.
Tôi đi xa cách ngàn trùng
Mỗi khi về lại rưng rưng nỗi niềm!...

Chốc mà đã mấy chục niên
Quê tôi thay đổi, tiến lên không ngừng.
Mương phai, bờ thửa, bờ vùng
Tiêu úng, chống hạn việc chung muôn người.
Bốn mùa hoa trái tốt tươi
Lúa ngô chắc hạt, cuộc đời ấm no.
Về thăm quê cũ bây giờ
Tôi như lạc giữa cõi mơ thuở nào!

Tân Uyên, ngày 31/7/2011

 

NỢ

Thanh Phương
Đi – viết là nghiệp thơ văn
Mà sao nay bỗng băn khoăn ngại ngần?
Mỗi đi thêm mỗi nợ nần
Nợ xa chưa trả, nợ gần còn mang

Tân Uyên, ngày 13/8/2011

THƠ VÀ VỢ

Làm thơ lục bát nửa đêm
Chợt nghe vợ ngáy trong rèm mà thương!

Có chồng vẫn lạnh chiếu giường
Vẫn ôm gối chiếc,
Vẫn thường ngủ mơ:
“ Trăm năm biết có bao giờ
Lấy được chồng khác không thơ thẩn gì!?”
- Thơ ơi! Đừng bỏ ta đi!
Vắng nàng
Ta lại ngủ khì
Béo quay!
Cùng nàng, ta thức đêm nay
Lời hay, ý đẹp mê say lòng người.
Nàng Thơ trao một nụ cười
Tôi vừa đón được thì trời hửng đông.

Giật mình
Tôi ngó vảo trong
Vợ tôi nằm đó
Mặt trông buồn buồn!!

Tân Uyên, ngày 24/7/2011

 

Thanh Phương

 

 

 

 

  BỐI RỐI CHIỀU NGÂU (Ngày 27/08/2011 01:08:24 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663.922.888.)

 

BỐI RỐI CHIỀU NGÂU 

 

Tặng V.K

Chiều thu gặp lại người xưa

Lòng như thắp lửa trong mưa ngâu rền.

 

Nhớ xưa, thơ viết tặng em

Em khen ý đẹp, em tin tình nồng.

Thế mà em cứ lấy chồng

Tôi đành lấy vợ, sợ dòng xuân trôi. 

 

Bặt tin ngót chục năm rồi

Tình cờ gặp lại, ướt trời mưa ngâu.

Thơ xưa em vẫn thuộc làu

Giờ em đọc lại cho đau cuộc tình.

 

Một mình em, tôi một mình,

Tránh mưa, chiều vắng không lành dù che.

Mặc câu thơ ướt dầm dề

Trong ngâu bối rối tìm về lối xưa.

  Nét đẹp  (Ngày 25/08/2011 09:08:34 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Quảng - Địa chỉ: Thôn Tháp, Dị Sử, Mỹ Hào Hưng Yên - Điện thoại: 0975512060)

                                                 

NÉT ĐẸP
 
Em vẫn là em đấy ư ?
Sau bao năm tháng đợi chờ riêng anh
Quen nhau lúc tóc còn xanh
Xa nhau tóc đã bạc quanh mái đầu
Bây giờ mới gặp lại nhau
Bồi hồi xa xót nỗi đau nhân tình
Thủy chung chuyện của chúng mình
Dù cho gương vỡ chẳng lành được đâu
Miễn là ta nhớ về nhau
Như một nét đẹp góc sâu tâm hồn.
 
Nguyễn Ngọc Quảng
72 tuổi, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
 
  Một thuở (Ngày 24/08/2011 07:08:06 - Gửi bởi: Hoàng Trọng Cảnh - Địa chỉ: Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên - Điện thoại: )

                                                MỘT THUỞ

                                       Gửi em một khúc tâm tình
                           Hồn nhiên một thuở chúng mình si mê
                                       Nay em hạnh phúc trọn bề
                           Dứt day thuở ấy chẳng về nữa đâu

                                       Tình yêu sóng cả bể dâu
                           Khắc trong ký ức nỗi đau buốt lòng
                                       Chỉ mong một khoảnh trời trong
                           Ai hay duyên phận không cùng đôi ta

                                      Một thời xanh lá thắm hoa
                           Trái tim rực lửa ngỡ là chiêm bao
                                      Đông về cây lá lao xao
                           Như đưa giá rét thổi vào lòng ai ?

                                      Tình yêu như giấc mơ dài
                           Cho ta cứ nhớ, nhớ hoài không ngơi
                                      Em là hoa thắm của đời
                           Anh như giọt nắng bên trời thu xanh !

                                                              Hoàng Trọng Cảnh
                                            75 tuổi, xã Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên

  Đêm thơ nhớ Mẹ (Ngày 22/08/2011 09:08:40 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663.922.888.)

Đêm thơ nhớ Mẹ.

Ngàn năm thương nhớ bóng ai?
Bình minh hay ánh chiều phai mỗi ngày.
Đêm trăng nhớ ánh sao bay,
Đêm thơ thương dáng mẹ gầy héo hon
Mong chồng rồi lại đợi con
Trở về sau trận đạn bom thuở nào.
Mẹ ơi! Thao thức trời sao
Còn nhiều đôi mắt dõi vào đêm xuân.
Còn nghe trong gió rất gần
Tiếng lòng tha thiết người thân thi thầm.
Cha, con vì nước quên thân
Mẹ chờ quên cả mùa xuân cuộc đời.
Mẹ nghe trong bóng trăng trôi
Xóm làng vui nhộn tiếng cười trẻ thơ,
Vẫn còn vọng những lời ru
Bình yên sông núi, trong mơ con về.
Gió xuân ru lộc non tơ
Mẹ ru con ở trong mơ nghẹn ngào.
Đêm xuân thức với trăng sao,
Thiết tha tiếng mẹ ru vào ngàn năm.

  RU (Ngày 22/08/2011 05:08:35 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Xuân Đào  - Địa chỉ: Đà nẵng - Điện thoại: 0905127969)


 

Ru

Em về ru giấc mơ lành

Võng đay kèo kẹt ru vành môi thơm

Đường làng ru mấy đống rơm

Đầu rau ru cái nồi cơm to đùng

Bờ ao ru mấy cây sung

Trẻ thơ ru cả một vùng diều bay!

Nguyễn Thị Xuân Đào

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559, 560 ,561 ,562 ,563 ,564 ] Tiếp  Cuối cùng