Thứ năm, 16/05/2024,


 
  Nỗi đau! (Ngày 14/09/2011 03:09:23 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

Nỗi đau!

 

Nắng cong,sương lạnh hai đầu

Cô đơn ôm chặt nỗi đau quặn lòng

Vọng Phu ấm đứa con bồng

Lưng còng,dáng mẹ phố đông rao hàng!

 

Chồng con nằm lại chiến trường

Máu xương góp gắn vết thương nước nhà

Thời gian đâu dễ xoá nhoà

Nỗi đau tạc dáng mẹ già còng lưng!

 

Ngàn lần phong tặng anh hùng

Cũng không nắn thẳng dáng còng,mẹ ơi!

7/2011

Nguyễn Quốc Dân

Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An

ĐT:01678697206

Email :nguyenquocdan51@yahoo.com.vn

  Tứ tuyệt lục bát. (Ngày 12/09/2011 09:09:18 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

Tình chiều.

 

Miền tây đỏ quạch bóng mây

Ô hay! Chiều muộn đang say nắng tàn.

Chim bay chấp chới về ngàn

Tiếng kêu thảng thốt xuyên ngang vòm trời.

3/2011

 

Vợ nguýt.

 

Tự dưng vợ nguýt chiều nay:

Khô như chanh héo còn say cái tình!

Vuốt râu,tôi chỉ lặng thinh

Thầm cười bà vợ mong mình hoá xanh.

5/2011

Nguyễn Quốc Dân

Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An

ĐT: 01678697206

Email : nguyenquocdan51@yahoo.com.vn

  Đuối tầm (Ngày 12/09/2011 11:09:52 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

Đuối tầm.

 

Tôi gom sợi nắng hoàng hôn

Làm dây neo thả trăng non đầu mùa

Hả hê nâng chén say sưa

Nửa đêm bừng tỉnh gió lùa mất trăng

Ngậm ngùi ngồi vặt râu cằm

Trách than sợi nắng đuối tầm trăng non!

2011

Nguyễn Quốc Dân

Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An

ĐT:01678697206

  VIẾT CHO CHÁU ĐÍCH TÔN (Ngày 12/09/2011 06:09:02 - Gửi bởi: Nguyễn Mẫn Nhuệ - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0913512928)



VIẾT CHO CHÁU ĐÍCH TÔN

Hải Giang, cu Tũn nhà mình
Chắt yêu của cụ, cháu xinh của bà
Được ông thương quý nhất nhà
Tũn cười, Tũn hét, Tũn sà lòng ông
Lớn lên Tũn có nhớ không
Cha chăm, mẹ bẵm, tấm lòng bao la
Tũn, niềm vui của cả nhà
Mới hơn một tuổi đã là giỏi giang
Cứ đèn sáng lại leo thang
Ông theo mệt lử, Tũn càng leo hăng
Quay chân tụt xuống nhẹ nhàng
Miệng cười, mắt tít như đang diễn trò
Vợi trong ông những buồn lo
Nhân gian, thế sự, nhỏ to chuyện đời
Mỗi khi Tũn hét, Tũn cười
Giơ tay đập đập, mọi người thêm vui
Tũn ngoan, chịu ngủ, chịu chơi
Chịu ăn, chịu học, ngời ngời nam nhi
Tũn đùa vui với mẹ Ly
Ngóng trông bố Tiệp những khi vắng nhà
Tũn lăng xăng vuốt má bà
Cụ cười rạng rỡ: Phúc nhà mình to
Chỉ tay vào cái cu cò
Hàng mi cong vút, Tũn co chân cười
Chuyện tè, Tũn đáng điểm mười
Thương mẹ giặt đệm, Tũn “chơi” xuống sàn
Được ra ngõ khỏi phải bàn
Tũn nhoài, Tũn với ngập tràn niềm vui
Thơm ông, mặn chát mồ hôi
Tũn nhăn mặt, Tũn mím môi, Tũn cười
Tũn yêu, ông viết vài lời
Mau ăn chóng lớn, niềm vui cả nhà.

Đêm 25/6/2011
Nguyễn Mẫn Nhuệ
 

  Chiều thu. (Ngày 12/09/2011 12:09:47 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 Chiều thu.

Chiều thu giăng kín heo may

Đồi sim hiu hắt,lắt lay bóng người

Lờ đờ nhìn đám mây trôi

Để tình phiêu bạt phương trời nào đây?

 

Gom dồn nắng nhạt cuối ngày

Vo tròn gửi mảnh trăng gầy đầu non

Tình xưa năm tháng hao mòn

Mà chiều thu đến lòng còn tương tư!?

 

Nguyên Quốc (Nguyễn Quốc Dân)

Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An

  Vốn quê (Ngày 11/09/2011 02:09:58 - Gửi bởi: Dương Xuân Diễn - Địa chỉ: CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: )

                                                   VỐN QUÊ

                                        Tình quê đến với thị thành
                            Chưa kiêu sa đã ngọt lành đó thôi
                                        Nhãn lồng chưa ấm bờ môi
                            Đã nghe "Bãi Giữa" khúc nhôi tự tình
                                        Lá sen gói hạt cốm xanh
                            Tìm hoa "xấu hổ" chúng mình với nhau
                                        Bao đời tấm yếm nhuộm nâu
                            Váy thâm vấn lệch dãi dầu nắng quê
                                        Trong trăng nhớ mảnh trăng thề
                            Đi trong mới lạ nghĩ về xửa xưa
                                        Thị thành nhiều nắng ít mưa
                            Nhớ quê cánh võng đong đưa vắng nồm.

                                                                      11-9-2011
                                                              Dương Xuân Diễn
                            (CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)

 

                                                          ĐI TÌM
                                        Cánh chim gió ngược lẻ đôi
                            Tìm em, anh cược cả đời văn chương
                                        Nắng như không nắng nẻo đường
                            Đêm thu liều đứng giọt sương đượm buồn
                                       Bước chân ít dại nhiều khôn
                            Vuông tròn chữ nghĩa để hồn thơ bay
                                       Ngoái nhìn bờ gió heo may
                            Cái duyên lục bát làm đây nặng lòng.

                                                                11-9-2011
                                                        Dương Xuân Diễn
                              (CLB lục bát Đoàn Thị điểm Hưng Yên)

  Gửi thi họa lục bát (Ngày 10/09/2011 05:09:48 - Gửi bởi: vũ xuân hồng - Địa chỉ: Tràng Bạch ,Đông Triều,Quảng ninh - Điện thoại: 0912031643)

XUÂN YÊU THƯƠNG

 

Chớ mê cầu phước khắp nơi

Hãy làm viêc phước

Giữa đời

Yêu thương

 

Thế gian một cõi vô thường

Đạo trời soi sáng

Chặng đường

Trần gian

 

Kiếp người đầy nỗi gian nan

Yêu thương hóa giải

Muôn vàn

Nỗi đau ...

  gửi trang mục lục bát mỗi ngày (Ngày 06/09/2011 10:09:42 - Gửi bởi: vũ xuân hồng - Địa chỉ: Tràng Bạch ,Đông Triều,Quảng ninh - Điện thoại: 0912031643)

Thiên nhiên cảnh báo

 

Chớ đổi mọi giá để giàu

Đời trước hưởng lợi đời sau thiệt thòi

Tài nguyên cạn kiệt hết rồi

Sông sâu đã lấp còn bồi được sao

Biển cạn con sóng cồn cào

Mặt đất khói bụi trời nào còn xanh

Thiên tai dịch bệnh hoành hoành

Ngôi nhà trái đất sẽ thành hoang vu ...

  Giao lưu bạn thơ (Ngày 06/09/2011 09:09:45 - Gửi bởi: t.s Nguyen dinh phieu - Địa chỉ: CLB Van tho que gom bat trabg - Điện thoại: 0972556640)
 
TRÁCH  AI
 
Khăn tang mẹ vấn lên đầu
Mà  con tim nhói  nỗi đau ở đời
Bàn chân con bước chơi vơi
Vắng cha con sống trên đời làm sao?
Trách ai chạy ẩu phóng lao
Lách ngang  lách dọc đâm  vào cha tôi !
Hai tròng mắt đỏ lệ rơi
Thấm ướt ngôi mộ trên đồi thông reo
Lòng tôi vắng lạnh buồn teo
Nỗi oan  Cha vẫn  rõi theo cuộc đời !
 
Hà nội 06-08-2011
 
 
RA ĐI
 
Em đi ra khỏi tim tôi
Làm tôi chếnh choáng một đời ,em ơi!
Tim  điên chỉ  nhếch mép cười
Bầm gan cũng cố nuốt lời vào trong
 
Đường đời trăm ngã mênh mông
Thương em ngụp lặn  bơi trong biển đời
Nay mai trong cánh tay người
Làm sao nghe được tiếng  cười của con ?
 
Héo mòn chắc sẽ héo mòn
Ném thân canh bạc vòng tròn đảo điên
Quyết  đi!Đi khỏi lụy phiền
Hạnh phúc đâu chỉ bạc tiền mà em
 
Mùa thu 2011
 
 
 
Nguyễn Đình Phiêu
  Mong được trao đổi, học hỏi với các bạn yêu thơ (Ngày 06/09/2011 08:09:36 - Gửi bởi: Quách Hùng  - Địa chỉ: 6/120 Nguyễn hữu Tuệ Q. Ngô Quyền HP - Điện thoại: 0904398523)

Họ và tên:       QUÁCH HÙNG
Năm sinh 1941
Địa chỉ 6/120 Nguyễn hữu Tuệ Q. Ngô Quyền HP
Đ/t 0904398523
E mail quachhung6120@gmail.com
Tóm tắt lý lich: Quê ở Hưng Yên nhưng sinh sống và công tác tại Công An Thành phố HP. Nghỉ hưu 2001. Hiện tham gia tổ thơ CLB sỹ quan Công an hưu trí CAHP. Tiêu chí làm thơ “ Tác thi bất dục thành ấn loát, Ái nộ hỷ bi nhất kiến trung ”. Mong được trao đổi, học hỏi với các bạn yêu thơ



NHA TRANG NGÀY KHÔNG NẮNG

Nha trang thiếu nắng, thừa mưa
Vin- pơn (Vinpeal) thấp thoáng sương mù lung linh
Chỉ có ngọn sóng vô tình
Vẫn xô bờ cát rập rình trắng phau
Gió ơi, gọi nắng về mau
Cho Nha trang lai khoe mầu sắc tươi

LỄ CHÙA LÚC SANG CANH

Vào chùa nghe một tuần kinh
Tâm thành vào lúc sang canh giao thừa
Cầm hương sông đất tại gia
Mong cho hạnh phúc, thuận hoà toàn niên
Cầu cho quốc thái dân yên
Cho hoà bình khắp mọi miền thế gian

QUÊ MẸ
(Ngày Vu Lan)

Vẫn ao xưa, vẫn giếng đình
Vẫn bờ tre cũ nép mình bên nhau
Quê nghèo nào khác gì đâu
Trải qua năm tháng dãi dầu gió mưa
Vẳng như tiếng võng mẹ đưa
Ru cho con ngủ giấc trưa oi nồng
Vòng tay mẹ ấm đêm đông
Ngọt dòng sữa mẹ cho hồng má con
Nếp nhà xưa cũng vẫn còn
Chỉ riêng bóng mẹ của con xa rồi
Khẽ lần theo mé hiên ngoài
Con đi tìm lại… một thời ấu thơ

NHẦM

Ngày xưa mải miết đạp xe
Giật mình nghe tiếng bên hè ”Bố ơi”
Biết là nhầm đến mười mươi
Vẫn ngoảnh đầu lai mà cười ngẩn ngơ
Ngày nay chân chậm, mắt mờ
Cũng vẫn bị tiếng trẻ thơ đánh lừa
Cái nhầm đến thật ngây thơ
Nhưng là thảng thốt bất ngờ “ông ơi”

THƠ TẶNG CHÁU “ỐC”
(cháu Quách Linh Chi, bí danh là Ốc)


Con ốc là con ốc xinh
Ốc mang hương lúa Thái bình quê ta
Con ốc là con ốc hoa
Ốc thấm vị ngọt quê cha nhãn lồng
Con ốc là con ốc hồng
Ốc vòi, ốc vĩnh hết ông lại bà
Ốc hương là ốc nhà ta
Con ốc bé tí cả nhà đều yêu


TỰ SỰ

Chu kỳ sáu chục năm ròng
Tôi đi đã trọn một vòng thế gian
Cuộc đời tuy có gian nan
Phong lưu cũng hưởng, cơ hàn cũng qua
Về hưu thanh thản tuổi già
Nào ngờ lại bắt đầu qua vòng đời
Nuôi con vất vả đã rồi
Bây giờ chăm cháu, bẩy mươi có thừa *
Bạn bè cũng đã thưa thưa
Kẻ giầu nứt đố, người vừa trắng tay
Trời xanh sao khéo đặt bày
Cho hưởng được hưởng,đoạ đầy phải cam

* Lời dậy cổ nhân : “ Đời người phải nuôi con 2 lần”



NGƯỢC ĐỜI

Trời già sao khéo đa đoan
Áo rách phủ trái tim vàng ở trong
Giầu sang phú quí tột cùng
Lại là con mắt dửng dưng với đời
Oái oăm thay cũng con người
Nghèo ham ân nghĩa, giầu thời bất nhân
Phải chăng là nợ đồng lần *

* Không ai giầu 3 họ
Không ai khó 3 đời


THẢ ĐÈN SÔNG HƯƠNG

Lững lờ thuyền trên sông Hương
Lặng nghe tiếng Huế thân thương giọng hò
Thả đèn theo nước phù du
Mai này liệu được như chừ nữa không?

Quách Hùng

  Vui cùng lucbat.com (Ngày 06/09/2011 08:09:21 - Gửi bởi: Lê Bá Tăng - Địa chỉ: Tân Uyên - Lai Châu  - Điện thoại: 02313 786 767)

 Lê Bá Tăng
Sinh năm: 1939
Quê quán: Quảng Tân – Quảng Xương – Thanh Hoá
Hiện ở: Khu Bệnh viện – TT Tân Uyên – Tân Uyên – Lai Châu
ĐT: 02313 786 767

TÌNH ĐỜI

Ngẩn ngơ nuối tiếc ngày nào
Dụt dè mà mất trăng sao tự tình!

Chênh chao với trái tim mình
Lênh đênh năm tháng, bóng hình dạt trôi!

Ôi! Người con gái một thời
Để ta say đắm mà lời chưa trao!

Đêm nay ngồi lẻ ngắm sao
Bóng hình người vắng, gió vào tái tê!

Rưng rưng nhớ một miền quê
Biết người xưa ấy nay về nơi nao?!!


TÂN UYÊN

Thiên nhiên ban tặng nơi đây
Núi rừng xanh biếc, mây bay trắng trời.

Khèn ai buông tiếng chơi vơi
Váy Mông xúng xính lả lơi gợi tình.

Mấy cô gái Thái tươi xinh
Nõn nà áo Cóm, dáng hình tướt tha.

Chim rừng ríu rít hót ca
Rượu cần nhấp chút đã ngà ngà say.

Hương chè trong gió ngất ngây
Nhãn lồng ngọt lịm mê say lòng người.

Tân Uyên đẹp cảnh, đẹp người
Một vùng thung lũng gọi mời thiết tha!


Lê Bá Tăng

  MỪNG NGÀY SINH NHẬT (Ngày 03/09/2011 01:09:13 - Gửi bởi: Cao Văn Chương - Địa chỉ: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình - Điện thoại: 01684981458)

                   Tặng Em hai mốt bông hồng

Nụ còn e ấp,  hương  lồng  hơi    sương.

  Với bao lời chúc yêu thương

Mong Em  hạnh phúc,    nẻo  đường  xa   vui....

 Dẫu xa vẫn nhớ ,người ơi

Mừng  ngày   sinh nhật,  nụ cười thêm  xinh.

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558, 559 ,560 ,561 ,562 ,563 ,564 ] Tiếp  Cuối cùng