Thứ năm, 16/05/2024,


 
  Tặng các bạn đồng môn lớp 10E Trường Hùng Vương, khoá học 1971 – 1973 (Ngày 09/10/2011 03:10:51 - Gửi bởi: Hồng Vân - Địa chỉ: Vũng Tàu - Điện thoại: )
 
ĐỒNG MÔN
(Tặng các bạn đồng môn lớp 10E Trường Hùng Vương, khoá học 1971 – 1973)
 
Quản gì rét buốt đường xa
Về thăm Phú Thọ quê ta Đền Hùng
Nhớ người, nhớ cảnh quá chừng
Nhớ từng góc phố, con đường, hàng cây.
 
Phú Thọ ơi nhớ những ngày
Tuổi thơ kỷ niệm tình này thân thương
Bao năm trường cũ… Hùng Vương
Lớp “Mười E”… vẫn yêu thương ngày nào.
 
Bốn ba(43) hoa đẹp biết bao
Bạn nào bác sĩ, bạn nào kỹ sư
Loan, Thanh cô giáo đấy ư?
Vân, Huyền, Thành "hỉ" kỹ sư tâm hồn.
 
Giao thì thành đạt nhiều hơn
Trụ trì bệnh viện chuyên môn tuyệt vời
Đã từng cứu giúp mọi người
Cả cha mẹ của chúng tôi khắp vùng.
 
Tư, Hiệp, Thọ với Minh, Trung
Kỹ sư nghề ấy đã từng dựng xây
Bao bạn giữ đất nước này
Hy sinh xương máu chẳng ngày nào quên.
 
Liên, Hương yên nghỉ ngày đêm
Anh hùng liệt sĩ khắc tên bia vàng
Đất trời Phú Thọ mênh mang
Kể tên sao hết, sử vàng ghi danh.
 
Cỏ hoa đẹp mãi tươi xanh
Dâng hương bên mộ các anh tình người
Khúc quân hành… bạn chúng tôi
Nhượng, Bình, Hùng vẫn canh trời Việt xinh.
 
Thể thao rèn luyện khỏe mình
Trọng Vượng vui vẻ nhiệt tình chẳng quên
Phó rồi, trọng trách tiến lên
Đẹp người đẹp nết kính trên dưới nhường.
 
Đây rồi Thọ "mít" dễ thương
Tay hòm tiền thuế vẫn vương bóng hình
Bao nhiêu bạn lớp chúng mình
Mỗi người một việc chung tình dựng xây.
 
Việt Nam non nước hôm nay
Xứng danh con cháu đất này Hùng Vương.
 
 
Hồng Vân
Ba Cu, Vũng Tàu
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn
  Bài cộng tác (Ngày 08/10/2011 12:10:42 - Gửi bởi: nguyễn hữu nhân - Địa chỉ: Báo Văn nghệ Đồng Tháp - Điện thoại: 0983419186)

Lục bát đùa chơi

 

chuồn chuồn đập cánh buồn bay

cao thì nắng sao sáng này… trời mưa

từ nơi ta biết đợi chờ

chia ly từ lúc bất ngờ gặp nhau

 

nhìn em phơi tóc bên rào

mồng tơi đôi lá khép vào mở ra

bồn bề chật ních xót xa

xót gần bên rụng chùm hoa tím lòng

 

chuồn chuồn đập cánh nhẹ mong

ước người khỏi ướt một lần mưa rơi

hai lần ba bảy lần chơi

đùa nhau sáu tám hụt hơi cánh chuồn

 

chuồn bay thấp thấp dần hơn

em cao ngạo nghễ tóc luồn vào mây.

 

                                                Hữu Nhân

 

 

  Diễn đàn lục bát  (Ngày 07/10/2011 03:10:16 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

NGĂM "SẮC CẦU VÒNG"
                                                                        Tặng T G tập thơ SẮC CẦU VỒNG"

"Cầu vồng" nối nhịp ngày xưa
Đi tìm dấu tích "nắng mưa "một thời
Gặp câu  lục bát chào mời
Gặp "lan Hồ điệp" gửi lời xuân sang
Gặp em "Vũ nữ" dịu dàng
"Không ong bướm "vẫn ngập tràn" kiêu sa"
Mộngj mơ xứ Huế người qua
"Lá thư không gửi "để nhòa nét son
Chiều" thu "nghe lá thở dồn
Vội đi "nhặt nắng " thổi hồn vào thơ
Diều bay vào "khoảng tương tư"
Đã nghe tiếng sáo vọng từ lòng ai
"Vùng quê khởi sắc " ngoại cười
Câu thơ tìm thấy một người trong mơ
Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT:0972952834

Chú thích :Những chữ trong "  "là những đầu đề hay ý thơ của tác giả
 

  Phố hiến quê tôi (Ngày 06/10/2011 07:10:10 - Gửi bởi: Lê thị thu hương  - Địa chỉ: 27 nguyễn thiện thuật - Điện thoại: 0975356779)

                                                                Ai về phố hiến quê tôi

                                                   Đến thăm phố cổ sóng đôi sông Hồng

                                                               Thăm cây nhãn tổ mà trông !

                                                   Ăn vào ngọt lịm, rồi không muốn về

                                                                Nước sông vỗ bắp chân đê 

                                                   Phù xa ngầu đỏ trôi về biển khơi!

                                                                 Phố hiến ơi! đẹp một thời.

                                                   Làm ăn, buôn bán là nơi đất lành.

                                                                 Nguyệt Hồ như bức gương tranh

                                                    Soi cả trời đất, liễu xanh bên hồ

                                                                 Văn miếu bia đá nhấp nhô

                                                    Vạn niên cơ nghiệp ông đồ còn đây.

                                                                 Đò xưa cầu đã được xây

                                                     Ngược xuôi xe chạy, hàng đầy,người đông.

                                                                 Chợ đông bán quả nhãn lồng

                                                     Chân đê là chợ đến không muốn về

                                                                  Phố hiến ơi! những bến sông

                                                     Thành phố trẻ bên sông Hồng của tôi.

                                                                  Ngàn người ở khắp muôn nơi

                                                      Về thăm phố Hiến, quê tôi đẹp giàu.

                          

                                          

  Gửi trang lục bát mỗi ngày (Ngày 06/10/2011 09:10:08 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Năm - Địa chỉ: Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa - Điện thoại: 0916845195)

CHÚC MỪNG 81 NĂM

 

Kính tặng; Phụ nữ Việt Nam nhân dịp ngày thành lập hội 20 tháng 10 năm 2011

Tám mốt năm vẫn sắc sâu

Đồng hành Phụ nữ đi đầu xông pha

Đòi quyền bình đẳng thiết tha

Công bằng đối xử người già, trẻ em

Tám mốt năm đã nói lên

Niềm vui hòa nhập xây nền văn minh

Để hôm nay khắp nước mình

Hân hoan kỷ niệm tôn vinh chúc mừng

Tám mốt năm thật tưng bừng

Việt Nam Phụ nữ sánh cùng năm châu

Giang sơn gấm vóc mạnh giàu

Biết bao thế hệ giãi giầu dệt thêu

Ngợi khen Phụ nữ Bác nêu

Trao tăng tám chữ gửi nhiều niềm tin *

(*Anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang).

 

 

CẢM NHẬN TÁM CHỮ VÀNG
Thơ Nguyễn Năm và Hoàng Phương

Anh đi khăn gói em trao
Hùng binh tiến bước nơi nào cũng đi
Bất kỳ gian khó hiểm nguy
Khuất mây vượt núi ngại gì cách ngăn
Trung với Đảng hiếu với dân
Hậu sinh còn mãi tri ân nhớ người
Đảm việc nhà lúc đầy vơi
Đang cùng xây dựng đẹp tươi quê mình
**
Ghi chú; * Đọc theo hàng dọc.

  Vẫn là con nước... (Ngày 06/10/2011 09:10:32 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: 2/2 Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

 

 

Vẫn là con nước...

Vẫn là con nước lớn_ròng
Theo sông về cội - theo dòng về xuôi
Mặc cho thế sự ngậm ngùi
Ta chia nhau những ngọt_bùi - hiếm hoi.

Mai nầy, đò hết nổi trôi
Sẽ về cùng bến để thôi u sầu

Đò neo_bến đợi...vì đâu ?
Cũng là tại...bởi...giọt ngâu dẫn đường ?

Ngọt ngào điệu "Lý mười thương"
Giọt sương rơi
Để đêm trường - dịu êm.

Tú_Yên
(28-09-2011)

  Thôi đừng … (Ngày 06/10/2011 09:10:36 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: 198 Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM - Điện thoại: 08 728661)
 
 
Thôi đừng …
 
Bạc màu … áo lụa Hà Đông
Điểm sương … suối tóc theo dòng đời trôi
Khóc cười _cười khóc...riêng tôi
Hồn sa đáy vực lâu rồi – ai hay ?
 
Thăng_trầm ... hằn dấu bàn tay …
Chim Di mỏi cánh cuối ngày - bâng khuâng.
 
Thôi đừng …
Đừng gọi "cố nhân"
Thơ ai say đắm, trọn phần - đắm say.
 
Thôi đừng …
Ước vọng xưa_ nay …
Bóng ta cùng với thân gầy – đủ đôi
 
TiCa
(09.09.2011)
  HƯU TRÍ (Ngày 05/10/2011 04:10:08 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA - CHƯƠNG MỸ- HÀ NỘI - Điện thoại: 0433910363 và 01696306568)

           HƯU TRÍ

       Vui buồn quá khứ nổi trôi

Mơ màng ẩn hiện khi vơi khi đầy

      Sống cùng gia cảnh cỏ cây

Vui tai chim hót, ngắm say hoa cười

      Nghỉ hưu - tự chủ cuộc đời

Tự do lo liệu, một thời của ta

        Rượu ngon nhấp ánh trăng tà

Gió mây cung chúc  trăng già với ta

        Đời người sáng tỉnh tối mê

Nợ đời trả hết, khen - chê nợ đời !

 

 

                   ĐỖ XUÂN THẮNG ( Trung hòa - h Chương mỹ - hà nội )

  Gửi cô giáo vùng cao (Ngày 05/10/2011 07:10:15 - Gửi bởi: Cao Văn Chương - Địa chỉ: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình - Điện thoại: 01684981458)

                    BÂNG KHUÂNG

         Ước gì anh đến Sơn La

Xem hoa ban trắng hiền hòa nơi em.

        Hương lan  thơm ngát đêm đêm

Bên trang giáo án , ai thêm dịu dàng?

        Sắc lan màu tím hay vàng?

Ngắm hoa chắc sẽ ngỡ ngàng, bâng khuâng!

 

 

 

 

  VỀ LẠI NGÃ BA. (Ngày 04/10/2011 11:10:25 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

                  VỀ LẠI NGÃ BA.

          Một chiều về lại Ngã Ba

Thắp hương tưởng niệm khói nhoà, lệ rơi

          Xa xa tiếng hát lưng đồi

Trào dâng kỷ niệm một thời chiến tranh

        Con đường ngày ấy hành quân

Rung trong tiếng máy bay gầm, bom rơi

        Máu đào trộn lẫn mồ hôi

Chiến công ngời sáng dáng người Ngã Ba.

         Ba lăm năm chiến tranh qua

 Hôm nay về lại Ngã Ba- con đường

        Thăm mười em gái quê hương

Bình yên giấc ngủ bên đường ngàn thu

         Rừng cây xanh mát lời ru

Ngã Ba Đồng Lộc đang chờ trăng lên.

                Đồng Lộc-5/2010

                Nguyễn Quốc Dân

     Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An

Mail: nguyenquocdan51@yahoo.com.vn

  Tặng em (Ngày 03/10/2011 01:10:13 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 

TẶNG EM

Tặng em một đóa hoa xuân
Bỗng nghe câu hát vẳng gần đâu đây
Tặng em cuốn nhật ký này
Bởi tìm đâu thấy những ngày với trăng
Tặng em quán dốc tình bằng
Ướt đầm vạt áo mưa giăng mạn thuyền
Tặng em câu hát trao duyên
Dẫu sen ngỏ ý nón nghiêng đôi bờ
Tặng em cái tứ bài thơ
Cả đời
Gom
Nhặt
Đợi
Chờ
Tặng em

Trần Tiến Tĩnh
Email:hoanghontim1951@gmail.com
ĐT:0972952834

  Bâng khuâng - Con Sóng ? (Ngày 02/10/2011 05:10:57 - Gửi bởi: TiCa (Nguyễn Xuân Hoà) - Địa chỉ: 198 Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM - Điện thoại: 08 728661)
 
 
Bâng khuâng - Con Sóng ?
 
Sắt se, đêm luống mịt mờ
Trở trăn chi để ngẩn ngơ câu_vần ?
Vì đâu con sóng bâng khuâng ?
Bờ xa, đôi lúc...ngại ngần - sóng khua...
 
Nầy sông...trôi nổi mấy mùa ?
Xuống_lên, có phải...cợt đùa thế nhân ?
 
Có là...lời sóng - bâng khuâng
Bọt bèo, vẫn mãi như thân - bọt bèo ?
 
Ngút ngàn, vách đá...cheo leo
Trăng nghìn năm cứ trăng treo lửng trời.
 
Lớn_ròng, sông mãi đầy_vơi
Sóng lăn tăn sóng - giữa đời mông mênh.
..
Triều lên - con nước...chông chênh
Bâng khuâng...sóng lạc đầu ghềnh - phù du.
 
TiCa
(9.28.11)
Trước tiên Trước Trang [553 ,554, 555 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560 ,561 ,562 ,563 ,564 ] Tiếp  Cuối cùng