NGƯỜI ĐẸP LÀ EM
Hoa tiền, hoa hậu là em
Đẹp xinh, duyên dáng, ai nhìn cũng ưa.
Bao vòng tuyển chọn đẩy đưa
Em lên ngôi nhất vẫn chưa thỏa lòng.
Một đêm trời đẹp trăng trong,
Hằng Nga rực rỡ bởi không che gì.
Một giờ em cũng trần bì
Sao đời gánh nặng thị phi đau đầu?
Hoa kia muôn dáng, muôn màu
Che sau tấm lá, như nhau cả mà.
Đẹp thì phải biết khoe ra
Sắc hương thơm cả quê nhà em đây!
Miệng đời sao lắm chua cay?
Kín thì ấm ức, phô bày lại chê.
Đẹp khoe thì có tội gì?
Lẽ đời bụng thích, miệng chê là thường!
Hỡi người mắt sáng muôn phương
Mắt yêu trong mắt, bỏ đường liếc ngang.
Trăng đẹp vì lẽ mây quang.
Hoa xinh vì lộ rõ ràng sắc hương.
Ngọc hay bởi lộ ánh dương
Người hay lộ giữa công đường thênh thang.
Ai cũng thích đẹp, cao sang!
Để mà khoe họ, khoe hàng mới hay!