Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Nắng Trường Sơn (Ngày 25/10/2011 11:10:22 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

NẮNG TRƯỜNG SƠN
(Tặng nghĩa trang Trường Sơn)

Lại về với nắng Trường Sơn
Ngắm đường Dốc Miếu Tà Cơn bồi hồi
Đoàn quân đánh Mỹ một thời
Bom giằng đạn xé núi đồi rừng xanh
Xả thân vì tấc đất dành
Vòng tay Tổ Quốc đón anh nơi này
Hương trời gió lộng vờn mây
Dấu son lịch sử cờ bay hoa vàng
Bên kia cũng xóm cũng làng
Một thời mắc võng mơ màng về em
Tiếng chim "trói cột"vọng đêm
Lại thương quê mẹ đầy thêm căm hờn
Ơi người lính trẻ Trường Sơn
Lớp người bước tiếp con đường anh đi
Từ Hà Nội - đất Kinh Kỳ
Sông Hồng lòng mẹ đỏ vì nước non
Tuổi trăng mãi tỏ mãi tròn
Những khuôn mặt sáng giữ hồn Thủ Đô
Trường Sơn với lính Cụ Hồ
Nghìn  năm tạc những vần thơ dâng đời

Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT:0972952834


 

  Men (Ngày 25/10/2011 09:10:47 - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hà - Địa chỉ: CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên - Điện thoại: 01668383020)

MEN

Nghìn năm men vẫn làm say
Rượu nồng pha chút đắng cay cuộc đời
Sinh ra làm một con người
Dù Âu hay Á vẫn lời yêu thương
Tình người như nước đại dương
Sóng to gió cả khi thường ra tai
Con người vẫn sống dẻo dai
Tinh hoa trí tuệ vươn dài vươn xa
Bão giông giặc giã can qua
Máu xương gìn giữ nước nhà Việt Nam
Kiên cường vững chí bền gan
Men đời hun đúc thép gang anh hùng
Nghìn đời đây núi kia sông
Một hòn đá đảo cũng không là thừa 
Đã quen đội nắng dầm mưa
Trải bao đói rét, lọc lừa ngoại bang
Ru hời tiếng Mẹ Việt Nam
Đất trời sông biển lại càng sục sôi
Ai mà đụng đến nước tôi
Xả thân cứu nước là lời thề chung
Nước non vạn dặm nghìn trùng
Kết đoàn  thế giới để cùng tiến lên
Chưa giầu nhưng quyết chẳng hèn
Tấm lòng yêu nước là men của đời !

25-10-2011
Nguyễn Thanh Hà
(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên)

  Sông Thương (Ngày 23/10/2011 11:10:28 - Gửi bởi: Nguyễn thị hạnh - Địa chỉ: Băc ninh - Điện thoại: 0944756637)

SÔNG THƯƠNG

Sông Thương nước chảy đôi dòng,
Ai đem thương nhớ thả dòng thành tên.
Người đi ai đã dám quên,
Dòng trong ,dòng đục hai bên lững lờ.
Bên trong anh vẫn đợi chờ,
Còn em bên ấy có chờ anh không.?
Hai dòng chung một tấm lòng.
Phù sa nặng chở nuôi đồng lúa xanh.
Đục trong cùng nặng chữ TÌNH.
Chở câu Quan họ thắm tình nước non.

 

  Chỉ là (Ngày 22/10/2011 05:10:20 - Gửi bởi: HOÀI PHƯƠNG - Địa chỉ: 102 LƯU HỮU PHƯỚC TP/VŨNG TÀU - Điện thoại: 01212321968)

 

CHỈ LÀ

Chỉ là một chút nhớ quên
Khi nhìn lá rụng trải lên thềm đời
CHỈ là một chút mưa rơi
Cuốn trôi đi cả những lời thơ yêu
Chỉ là một chút quạnh hiu
Một mình đếm bước bên chiều nhớ ai
Trách thầm thu cứ dần phai

Hoài Phương

  HOÀNG HẠC LÂU CẢM DỊCH  (Ngày 22/10/2011 11:10:55 - Gửi bởi: ĐAI LỘC - Địa chỉ: 87 Đường Thùy Vân- P2 -TP Vũng Tàu  - Điện thoại: 0937490919)
HOÀNG HẠC LÂU CẢM DỊCH

Người xưa cỡi hạc về đâu
Bâng khuâng năm tháng mái lầu vắng tanh
Hạc vàng khuất bóng tầng xanh
Ngàn năm mây trắng mong manh bay hoài
Hán Dương xanh bóng dòng soi
Bờ xa Anh Vũ rạng ngời sắc hương
Chiều quê khuất bóng dặm trường
Trên sông khói sóng lòng vương ý sầu

ĐẠI LỘC
  Đời sen (Ngày 22/10/2011 08:10:15 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

 



Đời Sen

Phong trần giũ bụi lưu ly
Hương đưa để gửi lại gì thế nhân ?

Vơi_đầy ...
Con nước bâng khuâng
Gần bùn mà vẫn bội phần thanh tao.

Rơi ... rơi ...
Mấy giọt mưa rào
Trong veo như ngọc ... rớt vào - đời Sen.

TiCa
10.20.11

  Nghĩ gì - Gió ơi ! (Ngày 22/10/2011 08:10:04 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)


...Nghĩ gì - Gió ơi !

Ới nầy !
Cánh Gió bâng khuâng
Lang thang trôi giữa cõi trần - lửng lơ...

Trêu Xuân...
lại ghẹo nàng thơ
Rối ren...nên lắm ngẩn ngơ...
bởi vì...
...

Hình như...hoa cỏ thầm thì
Gió ơi !
Gió hỡi !
Nghĩ gì - Gió ơi !

Tú_Yên

  KHÚC NHẠC THU (Ngày 21/10/2011 07:10:29 - Gửi bởi: Nguyễn Thủy - Địa chỉ: Nam Định - Điện thoại: 0989657513)

 

 

   

KHÚC NHẠC THU

 

          Nguyễn Thủy

Trên cây chim hót xôn xao.

Bên hoa,sắc bướm nghiêng chao cánh hồng.

Tình thu, chim bướm mặn nồng,

Khiến cho nghiêng ngả cả vồng cỏ xanh.

Se se một chút nắng hanh,

Run run lá hát trên cành họa theo.

Róc rách nước chảy ao bèo,

Lao xao, làn gió nhẹ vèo thoảng qua.

Nhạc thu, trời đất giao hòa,

Cỏ cây hoa lá mặn mà sắc thu.

      Ý Yên 10/2011

 

 

 

  DUYÊN CŨ (Ngày 21/10/2011 09:10:15 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Điệp - Địa chỉ: Móng Cái - Quảng Ninh - Điện thoại: 0936191348)

DUYÊN CŨ

Giữa đường gặp lại người xưa
Nắng nhàn nhạt nắng trời chưa sang chiều
Vẫn còn đầy ắp thương yêu
Thành ra gặp lại ít nhiều xót xa
Chuyện chúng mình ngỡ hôm qua
Muốn đưa tay nắm nhưng mà lại thôi
Sao em lại mím vành môi
Sao em quay mặt và rồi... vai run
Anh thì vẫn mãi thủy chung
Bao năm lận đận đã cùng ai đâu
Xin trời đừng tắt nắng mau
Cho ta thêm phút bên nhau trong đời

  Người ơi (Ngày 20/10/2011 05:10:28 - Gửi bởi: Ha Lan - Địa chỉ: tp Ho Chi Minh - Điện thoại: 0903362657)

NGƯỜI ƠI

Tình yêu lục bát men cay
Đêm mơ ngày nhớ ngất ngây thẩn thờ
Người ơi ta vẫn mong chờ
Từng bài thơ nhỏ hửng hờ đắm say

Người ơi người nào có hay
Câu thơ lục bát đổi thay cuộc đời
Từ nay cho đến cuối đời
Bên câu sáu tám để đời đáng yêu

Rồi ngày nào đó cuối chiều
Hoàng hôn chợt tắt tình yêu vẫn đầy
Đưa tay đếm lại những ngày
Bài thơ chan chứa tràn đầy yêu thương

Bài thơ có cả làn hương
Và như cả tiếng trùng dương thét gào
Bài thơ mang chất ca dao
Như dòng sữa mẹ ngọt ngào tình quê

  Bà dì...Nội tôi (Ngày 20/10/2011 04:10:32 - Gửi bởi: Ha Lan - Địa chỉ: tp Ho Chi Minh - Điện thoại: 0903362657)

BÀ DÌ...NỘI TÔI!

Nội tôi, phe phẩy quạt mo
Trưa hè cháy bỏng, gió no tay người
Nội tôi mong miệng cháu cười
Ngay trong giấc ngủ, xinh tươi tuổi hồng

Mẹ cha con phải ra đồng
Ngoan ngoan cháu nhé bà bồng nâng niu
Bửa cơm, bà mớm sớm chiều
Võng đưa kẻo kẹt, hiu hiu giấc nồng

Nội tôi, cũng kiếp má hồng
Không con không cháu, nên trông cháu dì
Từ ngày chập chửng biết đi
Đến khi khôn lớn, bà dì... Nội tôi..!!!
( Nhớ bà Nội dì, viết nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20.10 )

  Nỗi lo của Mẹ (Ngày 20/10/2011 04:10:49 - Gửi bởi: Ha Lan - Địa chỉ: tp Ho Chi Minh - Điện thoại: 0903362657)

NỖI LO CỦA MẸ
( viết cho mẹ nhân ngày PN VN 20-10-2011)


Mẹ sinh con gái hường nhan
Toàn là phận mỏng đa đoan, thật thà
Mẹ mong con mẹ nên nhà
Mẹ mong con mẹ gia hòa an khang

Mẹ mong đừng ách giữa đàng
Làm cho con mẹ vương mang nổi sầu
Con sầu mẹ cũng lo âu
Vì con đau một, mẹ đau mười phần

Biết rằng phận gái đa đoan
Nhưng sao mẹ chẳng lo toan được gì
Kiếp này mẹ đã chạy thi
Dành cho con gái những gì Mẹ mong

Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545 ,546 ,547 ,548 ,549 ,550 ,551, 552 ] Tiếp  Cuối cùng