Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Chiều sương (Ngày 08/11/2011 01:11:04 - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hà - Địa chỉ: CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) - Điện thoại: 01668383020)

CHIỀU SƯƠNG

Chiều nay nắng gãy lưng đèo
Cuộn tròn gió núi đứt lèo diều bay

Đã rồi ngày tuổi thơ ngây
Nhìn theo đuôi mắt cuối ngày non tơ

Những lời ước hẹn như mơ
Đêm tàn sườn núi vật vờ lau bay

Rượu nàng nửa chén đã say
Đường tình dằng dặc hết ngày sang đêm

Đan nhau những ngón tay mềm
Nghe hơi thở nhẹ, nghe tim lặng thầm

Ngoài trời mưa bụi lâm râm
Hoàng hôn đưa nốt nhạc trầm vào sương

Tình ai còn đó vấn vương
Ai giăng tơ nhện trên đường em đi

Lẽ đời là cái chi chi
Để rơi tiếng bấc tiếng chì khổ nhau !

 1-11-2011
Nguyễn Thanh Hà
                   CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)   
              

  NGƯỜI ƠI  (Ngày 06/11/2011 10:11:12 - Gửi bởi: Hoàng Thị Ngọc Hồi - Địa chỉ: 22A ngõ 337 đường Cầu Giấy Hà Nội - Điện thoại: 09 1359 1359)

NGƯỜI ƠI

Người ơi! Rừng thẳm non cao

Đất ngồi với đất nỡ nào tình suông

Sông dài biển rộng trăng buông

Chòng chành bến nước tiếng chuông vọng chiều

Gió nâng bay bổng cánh diều

Mênh mang hòa quyện nhiễu điều vi vu

Dằn lòng trong trong tiếng hát du

Người ơi! Đừng để vọng phu âu sầu./.
 

Hà Nội 2 /10/ 2011

 

MƯA

Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Để cho hai đứa giữa trưa trú nhờ

Giọt mưa ướt áo thẫn thờ

Giọt rơi, giọt rụng, giọt vờ mắt xanh

Lá bàng trao gió long lanh

Tán cây phượng vĩ nghiêng cành che hoa

Thầm thì anh đọc thiết tha

Thơ tình gửi tặng… nghe mà hờn ghen

Dẫu rằng chỉ chút thân quen

Giọng thơ đầm ấm nhóm nhen lửa lòng

Trời mưa bong bóng phập phồng

Lúc tan lúc hợp bòng bong rối bời

Mong trời mưa cứ mãi rơi

Đừng cho tia nắng cắt rời hồn thơ.

Hoàng Thị Ngọc Hồi 

  Là đấy - Quê Tôi ! (Ngày 06/11/2011 09:11:51 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

 


Là đấy - Quê Tôi !

 

Là Quê...
ngập sóng lúa vàng
Lao xao tiếng gọi người sang hội mùa
Có còn mấy nhịp chày khua
Điệu hò ơ - giọng hát đùa - thuở nao ?

Là Quê...
Khóm Trúc rì rào
Đường xa...í ới...gọi nhau làm đồng
Dừa nghiêng soi bóng bên dòng
Xênh xang con sóng bềnh bồng - mãi thôi !

Là Quê...
Có Lục Bình trôi
Lênh đênh xuôi_ngược, xa xôi cả đời
Ba mươi năm - một kiếp người
Dường như có tiếng khóc_cười - vỡ đôi.
...

Vẫn là...
Là đấy - Quê Tôi.

TiCa

 

  Màu hoa tím (Ngày 04/11/2011 11:11:08 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)
Màu hoa tím
  
Một đóa Pensée - tím dịu dàng
Giữa rừng hoang lạnh - sắc chiều loang
Tím ơi !
Tím ngát - màu hoa tím
Lữ khách lạc hồn - chân bước sang ?
 
Khắc khoải mà chi ?
Tím đẫm buồn
Bên trời hiu hắt hạt sương buông
Mây xa trôi mãi về phương ấy
Nơi có ai chờ...lệ ướt tuôn ?
 
Có phải rằng ta - cứ dặn lòng
Sẽ về, cho hết những hoài mong
"Áo ai trắng quá" - cài hoa tím
Tím mộng mơ gì - tím biết không ?
 
TiCa
 
  Nỗi niềm (Ngày 04/11/2011 07:11:05 - Gửi bởi: Trần Thị Lợi - Địa chỉ: 118 Yên Lạc- Vĩnh Tuy- HBT- Hà Nội - Điện thoại: 0436361339)

NỖI NIỀM

Nỗi niềm trăn trở bao đêm
Thương con ba nựng cho mềm lời ru
Lời ba như gió mùa thu
Nghẹn ngào bên chiếc võng đu lặng thầm

Tình ba lắng đọng thanh âm
Vỗ về con, nước mắt đầm thấm vai
Lúa ngô nuôi lớn hình hài
Lời ru nuôi lớn trí trai thuở nào

Núi cao, biển rộng xôn xao
Nâng con vươn tới tầm cao tình người
Nghĩa nhân lớn chẳng rụng rơi
Thu qua, đông hết đất trời vào xuân

Trần Thị Lợi

  Trái duyên (Ngày 02/11/2011 02:11:00 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Khu 6 - Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

TRÁI DUYÊN

Thềm xuân chim cất tiếng chào
Mưa buồn tuôn những ngọt ngào cho ai
Trăng tròn tóc xẻ bờ vai
Nụ hôn còn cất dấu hoài trong mơ
Chao nghiêng câu hát đợi chờ
Vành khăn mỏ quạ dấu hờ tình yêu
Đôi tay nâng dải lụa điều
Thả hồn theo tiếng sáo diều đồng quê
Liễu xanh buông mái tóc thề
Để cau nghiêng bóng đổ về liêu xiêu
Trầu cay vôi bạc nắng chiều
Quệt ngang vạt áo bao nhiêu mặn mòi
Trái duyên bổ dọc thiệp mời
Bỏ quên ánh mắt cuối trời tìm em
Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT :0972952834

  Qua lối nhà em (Ngày 01/11/2011 08:11:38 - Gửi bởi: Hàn Tương Thi - Địa chỉ: Mậu Duyệt - Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương - Điện thoại:  0974.605.904)

 QUA LỐI NHÀ EM

 Xanh xao giọt nắng cuối ngày
Chân mây ngã sấp – ngái ngây bóng mùa

Đường quê một dải vàng thưa
Em đi ngày ấy đã vừa thu nao. 
Ta quên hay nhớ ...làm sao:
Chừng nghe đầu ngõ thơm thao tiếng cười!
Vẫn hằn in nếp lòng khôi
Chiều lên sương khói, em cời bếp đâu! 
Kinh cầu, chuông chạm ố mầu
Mẹ ngồi khấn niệm: nát nhàu hoàng hôn.
Về ngang qua lối nhà em
Dừng chân e ngã trăng mềm – lòng quê!

 Hàn Tương Thi

  Bến đợi (Ngày 01/11/2011 10:11:56 - Gửi bởi: Lê Thị Phù Sa - Địa chỉ: Tây Ninh - Điện thoại: )

 

BẾN ĐỢI

 

 Dập dềnh trăng lặng lờ trôi
Chèo ai hờ hững để người xưa đau
Lục bình tím- tím đời nhau
Chợt nghe ray rức cổ sầu khôn nguôi.
Lối tình mấy nẻo chia phôi
Thắt the chăn gối lẻ loi ngậm ngùi
Bến buồn con nước ngăn đôi
Bờ thương bờ nhớ, đầy vơi lở bồi.
Tôi về góp nhặt mảnh đời
Ghép vào tận đáy tim lời yêu thương
Một lời nhớ, một lời buồn
Một đời vô vọng trăng suông đợi thuyền.

 Lê Thị Phù Sa

 

 

  Lỡ duyên (Ngày 31/10/2011 07:10:21 - Gửi bởi: Đại Lôc - Địa chỉ: 87 Đường Thùy Vân- P2 -TP Vũng Tàu  - Điện thoại: 0937490919)

LỠ DUYÊN

Bởi em thân gái dãi dầu
Chợ người mưa nắng úa nhàu sắc hương
Bởi ta ngày tháng mịt mùng
Buồn rưng rức nhớ chập chùng mây xa
Bởi vì  sương nhớ nụ hoa
Giọt khuya ướt lạnh nhạt nhòa sương rơi
Bởi em lỡ chuyến đò xuôi
Cũng đành xót một nụ cười sang ngang
Nhớ thương lời đã muộn màng
Xa người lối nhớ ngỡ ngàng duyên ta
Bởi thương nên mãi xót xa
Đau người năm cũ đau ta bẽ bàng 

         Lê Thị Phù Sa

  Gửi Miền Tây (Ngày 28/10/2011 09:10:00 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Minh Hòa, HH, Thái Bình - Điện thoại: 0363896868)

GỬI MIỀN TÂY

Sông Tiền, sông Hậu là đây
Lũ kia lên đỉnh mấy ngày chưa thôi.
Lục bình tan nát bè trôi,
Bát cơm pha chút ngậm ngùi lòng ta.

Gửi  người trong lũ miền xa
Chút hanh heo nứt làn da đồng làng.
Sông Hồng lòng khát, sóng khan
Ước gì chia lũ Tiền Giang nhẹ dòng.

  Ới Người ! (Ngày 27/10/2011 10:10:35 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

 Ới người !

Chiều nay...
Đò cũ lại về
Cho sông không phải não nề nhớ mong.

Dẫu cho nước có ngược dòng
Và bao sóng dữ xoáy lòng biển sâu
Thì đò
cũng chẳng đi đâu
Thả neo, gom hết sắc màu trời thơ.

Là đây...
Đò - của bến chờ
Là đây...
Đò của trời mơ - ấm nồng.

Sẽ về cùng bến...
Ơi sông !
Một đời đò mãi thong dong - Ới người !

Tú_Yên

 

  Đời Thơ (Ngày 27/10/2011 10:10:26 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

 

Đời Thơ

Lênh đênh con sóng xô bờ
Phiêu du... lạc giữa hững hờ thế gian.

Chiều Thu... rụng cánh lá vàng
Thơ tôi ru khúc tình tang - với người ?

Đời Thơ
Gói những tiếng cười
Gói luôn mưa nắng... buồn - vui - để dành.

Đời Thơ
Là những loanh quanh
Có chiu chắt được ngọt lành - cho nhau ?

Dẫu là đất rộng - trời cao
Đời như cơn gió bay vào bao la
Thơ thì... vẫn mãi ngân nga
...

Đời Thơ
Như áng mây qua - lửng lờ...

Ti Ca

Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545 ,546 ,547 ,548 ,549 ,550, 551 ,552 ] Tiếp  Cuối cùng