Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Đi tìm hơi ấm (Ngày 15/12/2011 11:12:40 - Gửi bởi: Trịnh Viết Toại - Địa chỉ: Số 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 0983.325.625)

 

ĐI TÌM HƠI ẤM
(Kính tặng những người đi tìm đồng đội…!)

Nhớ về đồng đội xót thương
Bao năm nằm lại chiến trường xa xăm
Xóm làng, đồng đội viếng thăm
Mà đâu có biết anh nằm nơi nao?
Ứng thiêng qua giấc chiêm bao
Tâm linh mách bảo người vào tìm anh
Có người may gặp điều lành
Đón anh về giữa đồng xanh quê nhà.
Còn bao nghịch cảnh xót xa
Mong tìm nơi ấy đất pha hồn người!
Hùng thiêng sông núi đất trời
Tìm về hơi ấm cho đời bớt đau.


Trịnh viết Toại

  Năm mươi năm đồng hành (Ngày 15/12/2011 08:12:02 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Năm - Địa chỉ: Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa - Điện thoại: 0916845195)

NĂM MƯƠI NĂM ĐỒNG HÀNH
Chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày Dân số Việt Nam
26/12/1961- 26/12/2011.

Chiến lược dân số toàn cầu
Đồng hành phát triển, mạnh giầu, văn minh
Truyền thông vận động giảm sinh
Thành quả rộng khắp đồng tình tạo ra
Việt nam vững bước vượt qua
Ban hành chính sách mỗi nhà hai con
Năm mươi năm một mốc son
Lòng dân, ý Đảng mãi còn khắc ghi
Truyền thông chuyển đổi hành vi
Một bài toán khó bước đi tuyệt vời
Đếm ngược tính đến tháng mười
Thế giới có bảy tỷ người sinh ra
Tính riêng ở Việt Nam ta
Gần tám mươi bảy phảy ba triệu người
Bài toán kết quả sáng ngời
Giảm sinh bền vững muôn lời ngợi ca
Mức sinh thay thế mở ra
Dân giầu, nước mạnh tạo đà mai sau
Đồng hành sát cánh cùng nhau
Việt Nam hội nhập toàn cầu văn minh.

 

BÀI TOÁN TRUYỀN THÔNG

Dân số là mẫu số chung
Của các bài toán đặc trưng mở đầu
Đi tìm đáp số từ đâu?
Đẻ nhiều, nghèo đói, từ câu “ru buồn”
Bước đi mở lối khơi nguồn
Ban hành chính sách, thuận buồm vượt qua
Chiến lược dân số quốc gia
Bao chùm thông điệp mỗi nhà hai con
Lòng dân, ý Đảng vẹn tròn
Áp lực dân số, không còn ngại chi
Truyền thông chuyển đổi hành vi
Giảm sinh, xóa đói hướng đi mọi miền
An sinh xã hội ưu tiên
Người già sức khỏe, tuổi tiền hôn nhân
Truyền thông giúp mọi người dân
Chất lượng dân số, phải cần quan tâm
Giống nòi, quyết định phương châm
Sánh vai cường quốc, xứng tầm Bác mong
Mỗi nhà, mỗi cấp đồng lòng
Dân giàu, nước mạnh non sông huy hoàng
Truyền thông đáp số sang trang
Năm mươi năm để sử vàng lưu danh.

Nguyễn Năm

Trung tâm Dân số/KHHGĐ HàTrung Thanh Hoá

  Mất răng (Ngày 12/12/2011 08:12:49 - Gửi bởi: Thi Thơ - Địa chỉ: 5/8 Nguyễn Thái Học TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0982684013)

 

Mất răng

Sáng nay ông đi nhổ răng

Thấy ông nhăn nhó biết rằng ông đau

Răng cùng ông đã bấy lâu

Từ khi tấm bé nay đầu bạc phơ

Tiếc răng ông cứ ngẩn ngơ

Còn hàng tiền đạo đứng trơ một mình

Không răng cái miệng mất xinh

Có đứng đầu đình cũng ngại người trông

Đội hình chín sáu ba không

Phòng thủ chẳng được tấn công nỗi gì

Bây giờ lợi ở răng đi

Về nơi cát bụi là quy luật rồi

Thương ông tôi có mấy lời

Gọi là chia sẻ với người mất răng

Vắng sao thì đã có trăng

Thưa tằm béo nhộng lại hăng tuổi già

Lệnh ông không bằng cồng bà

Nay mai răng giả lại là thanh niên.

  Nghĩa tình Lục Bát (Ngày 12/12/2011 06:12:20 - Gửi bởi: Lương Văn Khánh  - Địa chỉ: Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên - Điện thoại: 0983566935)

NGHĨA TÌNH LỤC BÁT

Từng dòng sáu tám trước sau
Trắc bằng hòa hợp như cau với trầu.
Đậm đà hương vị thắm màu,
Đưa câu quan họ quan họ qua cầu nên thơ.
Lục mà vắng bát thẩn thơ,
Bát xa lục thiếu đêm mơ nao lòng.
Buồn vui, yêu ghét, đục trong,
Chia bùi, sẻ ngọt Trời còng cặp đôi.
Núi sông có thể di dời,
Nghia tình lục bát đâu rời được nhau.

Lương Văn Khánh

 

  Thương chị (Ngày 11/12/2011 08:12:48 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Thanh - Địa chỉ: TP. Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc - Điện thoại: 098234506)

 

THƯƠNG CHỊ

Chị xa bốn chục năm tròn
Mà em cứ ngỡ Chị còn đâu đây
Nhớ ngày mắt Chị sâu ngây
Chạy lên, chạy xuống, chung tay giúp nhà
Chợ búa vất vả đường xa
Kiếm tiền về đỡ Mẹ Cha sớm chiều
Cho đàn em nhỏ thân yêu
Học hành đèn sách, là điều Chị mong
Nhà mình khốn khó long đong
Sớm hôm Chị phải lưng còng…tuổi non
Không may gặp phải “chấm tròn”
Cướp ngay đời Chị, lúc còn xuân xanh
Bây giờ mộ đã xây thành
Chị hãy an nghỉ ngon lành Chị ơi.

Bùi văn Thanh
TP Vĩnh yên - Vĩnh Phúc

  Cổ tích buồn (Ngày 10/12/2011 11:12:47 - Gửi bởi: nguyễn văn Quốc - Địa chỉ: 68/27 Thích quảng Đức Phú nhuận TP HCM - Điện thoại: 0915638494)
CỔ TÍCH BUỒN
Xa quê mấy chục năm trời
vầng trăng tháng chạp nổi trôi hao gầy

cuộc đời nhuộm tím đắng cay
con tim vá víu những ngày xa nhau

quê nghèo nào có gì đâu
thương em chỉ có mấy câu vụng về

mưa phùn ướt đẫm bờ đê
gió mùa Đông Bắc tràn về hôm qua

vẳng nghe trong gió lời ca
thương em khoai sắn dưa cà vẫn thương

ta đi muôn vạn dặm trường
vẫn nghe vọng tiếng quê hương gọi lòng
  Tôi mê lục bát (Ngày 09/12/2011 11:12:59 - Gửi bởi: Hồ Đình Bắc - Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT - Điện thoại: 0912280375)

 

TÔI MÊ LỤC BÁT

Tôi mê lục bát (chấm) com

Ngày ngày lên mạng vẫn còn khát khao

Nếu hôm nào bận không vào

Là lòng rạo rực cồn cào nhớ ghê

Em là câu lục tôi mê

Tôi đem câu bát rủ rê em về

Chọn đời son sắt lời thề

Cùng trang lục bát tràn trề niềm vui!

8/12/2011

Hồ Đình Bắc

  Chuyện như thật (Ngày 07/12/2011 05:12:22 - Gửi bởi: Phạm Quang Tuyến - Địa chỉ: Mỹ Hào- Hưng Yên - Điện thoại: )

CHUYỆN NHƯ THẬT

Quê tôi có chuyện nực cười
Đầy tớ biển thủ, chủ thời sợ im
Đầy tớ phóng tít "Đờ-rim"
Ông chủ chạy vạy xe "Min" tảo tần
Đầy tớ hàng hiệu toàn thân
Ông chủ đầu trần mình mặc áo da
Đầy tớ uống "Ha-li-đa"
Ông chủ giải khát toàn là nước mưa
Đầy tớ đặc sản dùng thừa
Ông chủ thanh đạm rau dưa thòm thèm
Đầy tớ lắm "bịch" nhiều em
Ông chủ con cháu nghèo hèn quẩn chân
Đầy tớ có lúc bất nhân
Ông chủ đức độ, chuyên cần, vị tha
Đầy tớ hống hách quan nha
Ông chủ điềm đạm ôn hòa nghĩa nhân
Trước đây tớ chủ rất thân
Ngày nay tình nghĩa nhiều lần cách ly
Thôi đành, phải đợi "tớ" đi
Nếu mà vương vấn còn gì kỷ cương ?
7-12-2011
PHẠM QUANG TUYẾN
(Mỹ Hào, Hưng Yên)

  Hữu duyên lục bát (Ngày 03/12/2011 07:12:38 - Gửi bởi: Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: CLB thơ Đà Giang Hòa Bình - Điện thoại: 0915804936)

 

Hữu duyên lục bát 

   Xếp hàng lục trước bát sau 
Yêu thương trao gửi quả cau lá trầu 
     Ông tơ bà nguyệt nhiệm màu 
Reo vần sáu tám nối cầu thành thơ 
     Nhớ nàng đêm mộng ngày mơ 
Xa em anh thấy như tơ rối lòng 
     Yêu nhau chẳng quản đục trong 
Hữu duyên xếp một chữ đồng thành đôi 
     Hẹn nhau tình chẳng đổi dời 
Yêu thương nồng thắm hai người của nhau

Tháng 11/2011

Tâm Thanh

 

  Chuyện tình lục bát (Ngày 01/12/2011 09:12:33 - Gửi bởi: Nguyễn Thành Sĩ - Địa chỉ: 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - Điện thoại: 0937490919)

     

CHUYỆN TÌNH LỤC BÁT

Mộng đời hò hẹn trước sau

Mối tình lục bát nợ cau duyên trầu

Phận hoa cau nhụy thắm màu

Ngàn xưa vôi nối nhịp cầu tình thơ

Đôi bờ trăng hẹn thuyền mơ ngập lòng

Chở vầng trăng sáng trong trong

Chở duyên sáu tám xuôi dòng đẹp đôi 

Duyên không đổi . Nợ không dời

Nợ duyên lục bát sao rời được nhau

           ĐẠI LỘC (Nguyễn Thành Sĩ)

  Lục bát trong nhau (Ngày 29/11/2011 11:11:51 - Gửi bởi: Bùi Thảo - Địa chỉ: 1584 Timberlake rd.USA - Điện thoại: Phone: 952.457.7427)
 
Bài xướng:
 
Lục sinh trước, Bát sinh sau
Chỉ trong tích tắc như cau bén trầu.
Lục xinh non nước một màu
Phất phơ giải yếm bên cầu lơ thơ.
Bát đa tình tựa hồn thơ.
Dang tay ôm Lục mộng mơ vào lòng.
Tình Lục Bát mãi trắng trong .
Trời thương hai đứa mà còng thành đôi.
Ngàn năm vật đổi, sao dời.
Lục Bát quấn quít không rời nổi nhau.
 
 
 Bùi Thị Sơn (Hải Dương, Việt Nam)
 
 
 
Bài hoạ:
 
Sáu đi trước, Tám theo sau
Mở đầu câu chuyện miếng trầu trao nhau
Vôi nồng têm bột trắng màu
Hương cau thoang thoảng ướm vào tiểu thơ
Tám ngây ngất thả vần thơ
Quẩn quanh nàng Sáu vu vơ tỏ lòng
Yếm che tim nhịp bên trong
Nàng, tay vói sợi tơ hồng quấn đôi
Tình ta gắn bó không dời
Em anh Sáu Tám suốt đời bên nhau.
 
Bùi Thảo
1584 Timberlake rd
Saint Paul, Minnesota. USA.
 
 
 
Lục Bát Phu Thê

Cũng là sáu tám với nhau
Bén nồng nhờ bởi miếng cau lá trầu
Vôi hồng duyên thắm đỏ màu
Kết đôi duyên nợ hai đầu câu thơ
Vần lưng eo thắt ngang bờ
Mê man vần bát , lục tơ rối lòng
Trắc bằng em dấu bên trong
Người thơ gợi ý tơ hồng thành đôi
Vần rao , vần buộc khó dời
Duyên thơ lục bát ngàn đời yêu nnhau

Vân Huỳnh
 
 
 
Hai người của nhau
 
Xếp hàng lục trước bát sau
Yêu thương trao gửi quả cau lá trầu
Ông tơ bà nguyệt nhiệm màu
Reo vần sáu tám nối cầu thành thơ
Nhớ nàng đêm mộng ngày mơ
Xa em anh thấy như tơ rối lòng
Yêu nhau sắc thắm đục trong
Hữu duyên xếp một chữ đồng thành đôi
Hẹn nhau tình chẳng đổi dời
Yêu thương nồng thắm hai người của nhau

Tam Thanh kính họa
Bùi Thị Nụ


 
Lục bát Liên Hoàn

Liên hoàn lục bát trước sau
Gieo vần hoà quyện như cau với trầu
Phải duyên Vôi nhuộm thắm mầu
Mang hồn sông núi bắc cầu hương thơ
Gửi tình say đắm nàng thơ
Trao nhau hẹn ước duyên tơ tiếng lòng
Dạt dào cung bậc sáng trong
Ngàn năm khăng khít ta cùng sánh đôi
Trên sáu dưới tám không dời
Tình ta còn mãi muôn đời có nhau
 
XuanQue
 
 
  Ghét cái đuôi (Ngày 27/11/2011 12:11:39 - Gửi bởi: Lê Thị Phù Sa - Địa chỉ: Tân Châu- Tây Ninh - Điện thoại: 0944895550)
 
GHÉT CÁI ĐUÔI

Cái đuôi à cái đuôi ơi!
Cớ sao đuôi cứ theo hoài sau

Nhỏ còn đùa giỡn tung tăng
Với lũ bạn, lũ nhì nhằng me chua.

Đuôi đừng đợi trước cổng chùa (cổng diễn đàn)
Nhỏ hổng thích phải quẹo cua đi vòng.
Mỉm cười thư thả chạy rong
Giỏ xe bỗng… một đoá hồng... của ai?

Ý trời sao lại dẳng dai
Đêm đêm nhỏ cứ tức hoài cái đuôi.
Chiêm bao cũng thấy nụ cười
Phen này phải nói... mấy lời... khó nghe.

Trưa nay đứng dưới vòm me
Cái đuôi len lén rụt rè trao thơ
Lên đường nghĩa vụ xin chờ
Nhỏ ơi ráng học đừng mơ mộng nhiều.

Bỗng dưng lòng thấy hắt hiu
Không còn đuôi bám chiều chiều về ngang
Vòng xe qua phố lang thang
Thôi rồi nhỏ nhớ vô vàn cái đuôi.!!!

Lê Thị Phù Sa

Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545 ,546 ,547 ,548, 549 ,550 ,551 ,552 ] Tiếp  Cuối cùng