ẢO VỌNG !
(Nỗi Lòng người thiếu phụ…)
*****************
Thân hình như một con người
Tâm hồn thổn thức khóc cười với ai
Đường đời khúc khuỷu chông gai
Yêu thương bỏ lại, đơn sai phải gần
Thương thay sen nở trắng ngần
Sắc khoe nhị giữa cánh tàn bão mưa
Đêm hè tiếng cuốc nhặt thưa
Nhìn vầng trăng khuyết tình xưa đắng lòng
Xa nhau ngấn lệ ước mong
Gần bên e ngại liếc trông mắt người
Có chăng một kiếp luân hồi !
Tình đời trong trắng một thời tái sinh
Để ta thỏa ước với mình
Uyên ương hạnh phúc mộng thành bền lâu !
Đêm cuối đông Tân Mão (2011)
*********************************************
TRĂNG KHUYA
Văn thơ vốn chẳng phải nghề
Nghỉ hưu nhàn tản làm gì cho khuây
Trăng khuya chén rượu vơi đầy
Mơ màng suy tưởng những ngày tháng qua
Phòng bên tiếng ngáy vợ già
Ngoài vườn vỗ cánh tiếng gà sang canh
Ngàn sao nhấp nháy trời xanh
Heo may thổi nhẹ lá cành rung rinh
Mùi thơm hoa cỏ gợi tình
Tưởng như mái tóc bạn mình thuở xưa
Lâng lâng gió thổi hương đưa
Bồng bềnh mộng ảo mây mưa thỏa lòng
Ánh vàng lan tỏa vừng đông
Mơ mơ tỉnh tỉnh bóng hồng lướt qua
Thinh không ta lại với ta
Chim khôn ríu rít gọi hoa hé cười
Ngày qua đi, lại đêm dài
Sang hèn, vinh họa cuộc đời bể dâu
Trọng tình ân nghĩa bền lâu
Hào quang, tước lộc theo nhau lụi tàn
Già vui tự tại an nhàn
Rượu trăng bạn hữu mạn đàm tứ thơ
Đêm Thu (8/2011)
-----------------------------------------------------------
Đỗ Xuân Thắng