Thứ hai, 29/04/2024,


 
  ĐÓN XUÂN (Ngày 20/02/2012 10:02:20 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: k6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

                                                             

ĐÓN XUÂN

Trước nhà đào điểm hồng tươi
Em ngồi đan những nụ cười trẻ thơ
Trải lòng gói đẹp ước mơ
Bánh chưng buộc đỏ em chờ đón xuân
Tảo tần sáo rộn đôi chân
Giàn hoa thiên lí nở vần thơ hay
Quê nghèo chai sạn bàn tay
Tim em thắp lửa ấm ngày giá đông
Hồn tranh tố nữ thơm nồng
Vui câu đối tết hoa hồng tỏa hương
Chồi xuân nẩy lộc yêu thương
Trồng cây hạnh phúc em nhường tặng anh
                                                                 

Xuân Nhâm Thìn 2012
                                                                   

Trần Tiến Tĩnh
ĐT: 0972952834
Emai: hoanghontim@gmail.com

 

 

  LẠC BƯỚC TÌM EM (Ngày 19/02/2012 01:02:07 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lưu - Địa chỉ: Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An - Điện thoại: 0987 606 70 85)

 

LẠC BƯỚC TÌM EM
 
Cho tôi về với tuổi thơ
Con đường tím đỏ, mộng mơ xuân thì
Chiều buông nhẹ bước ngõ thi
Thầm mong một chút xuân thì đôi mươi
Bao năm vất vả kiếp người
Lắng hồn thơ nhớ nụ cười ngày xưa
Nụ cười theo gió nắng trưa
Nụ cười em đó mộng xưa tôi chờ
Cho tôi lạc bước ngày thơ
Bóng chiều quẩn bước bơ vơ một mình
Bóng chiều lạc bước bình minh
Bóng tôi lạc giữa chốn tình vắng em
Đường đời lạc bước tìm em
Chốn xưa phiêu lãng gió len môi hồng
Tìm về hoa gió thơm nồng
Dáng em thả bước bềnh bồng sắc hương
Chiều buông ngày nhớ vấn vương
Dáng hình yêu dấu, tuổi đương xuân thì
Ta đi đời gió vẫn đi
Mà em vẫn đó chờ chi tháng ngày
Tình đời bao nỗi đắng cay
Tình em vẫn đợi mộng say tháng ngày
Đường đời lắm heo may
Chỉ em là chốn những ngày ấm êm.
 
Lâm Đồng: 31/1/2012
 
Nguyễn Xuân Lưu
Đ/c: Xóm 2 – Quỳnh Đôi – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Điện thoại: 0987.60.70.85
  Cảm tác Mai Châu (Ngày 16/02/2012 05:02:00 - Gửi bởi: Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: CLB thơ Đà Giang Hòa Bình - Điện thoại: 0915804936)
 
Cảm tác Mai Châu
***
Mai Châu đèo dốc quanh co
Còn nghe văng vẳng câu hò năm xưa
Đỉnh thung Khe buổi ban trưa
Dừng chân giữa dốc,gió đưa rì rào
Trong tôi thổn thức nôn nao
Hai tai ù đặc độ cao lên dần
Tình yêu xa cũng nên gần
Thương nhau giá rét thành xuân ấm nồng
Sườn non mây chở nắng hồng
Gửi sang bên ấy cho lòng nhẹ tênh
Thi Bình tái độ xuân xanh
Còn tôi một mảnh trăng thanh mượt mà
Hoàng hôn chao nhẹ trời xa
Bên đường thác đổ như là suối mây
Ghi hình tạc dạ nơi đây
Chia tay bản Lác hẹn ngày lại lên
 
Tâm Thanh
 
  Khi... (Ngày 10/02/2012 09:02:41 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu Thị Kim Tuyến ) - Địa chỉ: TP. Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)
 
Khi...
 
 
Khi dòng sông chảy về nguồn
Là Ta lạc giữa vui_buồn - thế nhân
Nơi nào là chốn dừng chân
Để mong ngơi nghỉ...một lần - thế thôi !
 
Khi làn nước cuốn - hoa trôi
Là Ta bước giữa cõi đời ngã nghiêng
Làm sao giũ sạch ưu phiền
Làm sao đổ bến vào miền hương hoa ?
 
Khi mùa Xuân đã rời xa
Là Ta như bóng mây qua - cuối chiều
Dẫu cho mơ ước lắm điều
Thì ra...cũng chỉ ít_nhiều - có_không.
 
Khi trời...
mới chớm vào Đông
Sắt se đã phủ ngập lòng người đi.
 
Mơ nhiều ?
Biết có ích chi
Khi vầng dương rụng - tức thì vào đêm.
 
Sương rơi...
Mấy giọt ướt mềm
Ta rơi lạc giữa ấm êm_đợi chờ.
 
Khi đời...
Còn có vần thơ
Là Ta còn ngóng_còn mơ - một mình.
 
Tú_Yên
  Còn mãi tơ vương (Ngày 07/02/2012 04:02:56 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

 

 
Còn mãi tơ vương


Trời xa... mây tím nhạt nhoà
Tơ vương bóng nắng
... Chiều qua - muộn màng.

Mộng mơ?
Hoa tím nồng nàn
Không hương mà vẫn nhẹ nhàng - đắm say.

Tím buồn!
Buồn đẫm hồn ai?
Thương_trăm năm mãi lạc loài - hoang liêu.

Cuối ngày... nắng cũng liêu xiêu
Bàn chân lạc bước... vướng chiều - bâng khuâng.

Nhớ gì?
Hoa rớt đầy sân
Rơi rơi... để lắm ngại ngần - phải chăng?

Một đời!
Tím mãi băn khoăn
... Lặng thinh!
Nên cả bóng Trăng - cũng buồn?

Nhạt nhòa!
Đêm nhạt nhòa - buông...
Sắt se...hoa tím tơ vương - tiếng rừng.

Ti Ca
 
  VUI VỚI XUÂN (Ngày 07/02/2012 10:02:39 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA - CHƯƠNG MỸ - HN - Điện thoại: 01696306568)

                                                                                

VUI VỚI XUÂN

*************

Xuân về đất nở  căng trời

           Cỏ cây nảy lộc, hoa cười sắc khoe

      Người người trẩy hội tình quê

Anh lên Hội Gióng, em về Chùa Hương

Nam thanh nữ tú uyên ương

Thướt tha khăn áo, vấn vương men tình

Gío xuân hoa lá cựa mình

   Nhụy thơm cho bướm lượn vành rỡn xuân

      Từ trong sâu thẳm  Thơ  ngân

                Chắt chiu câu tứ nay dần mở ra

         Tình người trăng gió bướm hoa

                 Lời hay ý đẹp la đà sắc xuân

     Ngân lên thanh điệu, âm vần

               Tình thơ xao xuyến tinh thần thêm xuân

        Thơ là cánh trắng thanh tân

             Như  sen thơm ngát nở trên đất bùn

             Nôm na quê lúa reo vần

                                Gọi lòng nên viết  mấy vần vui xuân  

                                                          Xuân Nhâm thìn (2012 ) 

 

  Thời gian đếm ngược (Ngày 07/02/2012 10:02:08 - Gửi bởi: Lê Ngũ Nam Phong - Địa chỉ: Tiền Giang - Điện thoại: 01234563713)

 

Thời gian đếm ngược

Đồng hồ đau khổ thời gian

Đong đưa tíc tắc thở than nhớ bà

Một giây nữa khắc cũng xa

Trôi đi trở lại thế mà trải qua

- Nhớ lời ru hát ngân nga

Võng rung tay chuyển mắt bà lim dim

Chiều về kể chuyện thần tiên

Trăng đưa cháu ngủ giấc yên mặn nồng

- Giờ kêu cốc cách như không

Bà đi tiếng võng theo dòng lệ rơi

Cháu dâng hoa nến cầu trời

Thời gian đếm ngược nhớ lời bà ru

 
Lê Ngũ Nam Phong

 

 

______________________

Tác giả: Lê Ngũ Nam Phong

ĐT: 01234563713

Email: namphong2408@gmail.com

 

 
  LỤC BÁT GỬI NÚI ĐỒI (Ngày 06/02/2012 04:02:26 - Gửi bởi: Lương Định - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0918148338)
LỤC BÁT GỬI NÚI ĐỒI
Quê tôi xứ Lạng núi non
Thờ chồng Tô Thị hóa hòn Vọng Phu
Mẫu Sơn dáng mẹ ưu tư
Chùa Tiên cõi phật tịnh tu giữa trần
Biệt xa từ độ thanh tân
Hoa đào còn thắm như lần chia tay?
Nắm nem bát rượu còn say?
Kỳ Lừa còn hát những ngày chợ phiên?
Lòng thề “đến hẹn lại lên”
Thế rồi đằng đẵng hai miền, hai phương
Còn đâu cách trở đường trường?
Thế mà câu hát lượn sương lỡ thì
Kiệm lời em tiễn tôi đi
Chỉ mong manh một câu sli cũ mèm
Thế mà mộng mị đêm đêm
Thế mà đau đáu nỗi niềm khôn nguôi
Bây giờ đào thắm xa xôi
Mai vàng xứ lạ bên tôi hững hờ
Rượu suông mà nói thành thơ
Giữa chang chang nắng ngỡ mờ mờ sương
Chiều buông, chuông đổ thánh đường
Giật mình tưởng ấy hồn chuông tịnh thiền?
Phải em cầu tự chùa Tiên?
Hay em khóc tuổi hoa niên chúng mình?
Gía em đừng có lặng thinh
Tôi đừng xuống núi mưu sinh thị thành
Cứ nhà sàn với mái gianh
Cứ chăm ruộng rẫy, lại thành đẹp đôi
Giờ em lầm lũi núi đồi
Giờ tôi tất bật ngược, xuôi thị thành
Cuộc tình nào cũng mong manh
Hợp, tan như thể trời hành đa đoan
Một mình hát, một mình đàn
Một mình tụng niệm giải oan một mình
Thăng trầm đếm đủ nhục, vinh
Ai người chia sẻ thâm tình tôi đâu?
Rượu không giải thoát buồn đau
Càng say, càng nhuộm mái đầu trắng nhanh
Học người kẻ chợ đua tranh
Chợt giờ thỉnh thức, hư danh hão huyền
Quanh năm những việc không tên
Quanh năm đối mặt đảo điên đồng tiền
Bao nhiêu mới đủ mua tiên?
Bao nhiêu mới thỏa nỗi niềm khát khao?
“Ao nước lã, giọt máu đào”
Câu ca xưa mãi cứa cào ruột gan
Đất lành đã chọn phương Nam
Dấn thân giã biệt núi ngàn dạt trôi
Bao năm đơn độc cút côi
Tôi lưu dân sống phận người ngụ cư
“Nước sông gạo chợ” phập phù
Say thơ gắng gạt ưu tư lụy phiền
Nhờ thơ tôi đứng thẳng lên
Bước đi những bước vững trên đường đời
Người thơ yêu, ghét rạch ròi
Lòng trai Lũng Núi không lời đầu môi
Thân, sơ khách đến nhà chơi
Rượu thay trà uống mềm môi chuyện trò
Bạn ca cổ, tôi đọc thơ
Đời bào ô trọc phớt lờ lánh đi
Dấn thân – thân cực sá gì
Trước tôi bao cuộc thiên di xứ này
Giao thừa thế kỷ đêm nay
Lòng tôi mở với trời mây vô cùng…
 
Lương Định
 
Nhà thơ Lương Định
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Điện thoại: 0918148338
Email: luongdinhbaoldxh@gmail.com
 _____________
*Những địa danh thuộc xứ Lạng
 
  Người dưng (Ngày 06/02/2012 02:02:01 - Gửi bởi: Hoang Van That Son - Địa chỉ: 265 Vo Van Tan, P5, Q3, TP HCM - Điện thoại: 0913 606 659)

 

NGƯỜI DƯNG

 

Đi tìm một chút bình yên

 

 

Để hồn đừng tím lặng ngiêng cõi người

Để Sao mãi được sáng ngời

Để vầng Trăng mãi suốt đời sáng trong

Để đời người hết long đong

Là giềng mối mở ra lòng vị tha

Để mai ở cõi ta bà

Gặp nhau xin chớ gọi là: “người dưng”

SÀI GÒN, 06/02/2012

  NGUYÊN TIÊU (Ngày 05/02/2012 01:02:36 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Thái Bình - Điện thoại: 0363896668)

 

NGUYÊN TIÊU

Lập xuân cho nắng tươi hồng

Lửa xanh cành lá, gió nồng hương hoa.

Mười xuân, ngày hội thi ca

Đẹp thêm tiếng nói ông cha bao đời.

Tứ hay, tình ý đẹp tươi,

Lời trong nghĩa sáng, rạng ngời sắc xuân.

Rộn lòng thi hữu xa gần,

Say tình, say cảnh, say vần thương yêu.

Một năm mong mấy Nguyên Tiêu

Hội vui thi hữu thả nhiều tứ thơ.

Gió xuân ru Lộc ầu ơ

Lòng xuân bừng Phát tài thơ dâng đời.

Chúc cho thi hữu muôn nơi.

Tình thêm nồng ấm, tài ngời sức xuân!

 

 

 

  Thẫn thờ (Ngày 03/02/2012 11:02:02 - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hà - Địa chỉ: CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: 01668383020)

 

THẪN THỜ
Tặng Vũ Huy Đông
nhân ngày sang cát vợ
Xương em xếp cái cuối cùng
Tiểu đầy, anh thấy trong lòng vẫn vơi
Bao năm xương cốt trên đời
Đói cơm rách áo một thời đã qua
Tiếng con chim lợn qua nhà
Em đi, một nửa thế là nỗi đau
Cuộc đời sông núi bể dâu
Đạn bom và cả nỗi sầu chia ly
Chiến tranh tưởng lấp lối về
Cũng may, tóc bạc lại kề bên em
Còn đâu đôi mắt vợ hiền
Còn đâu thấp thoáng ngoài hiên bóng người
Còn đâu e ấp nụ cười
Còn đâu những giọt mồ hôi chiều về
Chỉ còn một nắm xương khô
Bao nhiêu da thịt trời đưa về trời
Ba năm chẳng thấy em rồi
Vài mươi năm nữa vẫn tôi một mình
Ai làm đứt sợi tơ tình
Để cho anh bỗng trở thành ngẩn ngơ
Sớm ra ghế đá bên hồ
Nhìn theo khói thuốc thẫn thờ nhớ em.
3-2-2012
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)

 

  CƯỚI VÀNG (Ngày 01/02/2012 10:02:21 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA - CHƯƠNG MỸ - HN - Điện thoại: 01696306568)

 CƯỚI VÀNG

     Năm mươi năm ta- với – mình

Chăm lo hạnh phúc gia đình đến nay

       Ngọt- bùi- chua- mặn- đắng- cay

    Vui- buồn- sướng- khổ chẳng thay đổi lòng

 Vuông tròn hai chữ thủy- chung

Giữ gìn cốt nhục, gia phong, ân tình

Ba thế hệ nối tiếp dòng

Đôi cây nay đã là rừng trúc mai

     Những mong con cháu đẹp tươi

Âm êm hạnh phúc, vui cười yêu thương ./.

Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545, 546 ,547 ,548 ,549 ,550 ,551 ,552 ] Tiếp  Cuối cùng