Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Sinh Nhật Tháng Ba (Ngày 21/03/2012 12:03:28 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu Thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP. Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

 

Tặng Người
Một đóa Từ Tâm
Chắt chiu đủ mấy mươi năm cuộc đời
Đọng đầy ước vọng xa khơi
Gửi cho nhân thế những lời - thiên thu.

Tặng Người Ngọt lịm lời ru
À ơi...
Từ thuở mịt mù trời mây
Theo làn gió nhẹ vờn bay
Để vần thơ cũng qua ngày - tinh tươm.

Tặng Người
Hạt nắng vàng ươm
Lung linh giữa cõi vô thường_đa đoan

Bất ngờ...
Ngày mới chợt sang
Cúc Tần trải lối thênh thang - đường về

Tặng Người
Một bóng Trăng quê
Cò nghiêng cánh đậu bờ đê, lúa đầy...
...

Tháng ba - vẫn có một ngày
Chúc Người
Sinh Nhật_hôm nay
Ngọt ngào.

Tú_Yên

Sinh Nhật Tháng Ba

  Mưa... (Ngày 20/03/2012 06:03:31 - Gửi bởi: Nguyễn Lê Thiện Trung - Địa chỉ: Hs Trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh - Điện thoại: 01246496513)

 

MƯA

Bên thềm tíc tắc mưa rơi

Con thương nhớ mẹ không vơi cánh lòng

Thương người mẹ đã lưng còng

Sáng,trưa,chiều,tối lội dòng ngược xuôi

Gian lao...cách trở...mẹ nuôi

Một đàn em nhỏ cộng tôi quá phần

Khổ cực mẹ vẫn gắng mần

Ba đã mất sớm gấp lần sa cơ

Nhớ đàn em trẻ dại thơ

Mẹ già tần tảo không nhờ nơi ai

Giờ con cũng đã hai hai

Cổng trường sắp mở tương lai rạng ngời

Con đây mơ ước xa vời

Gia đình đầy đủ, một đời mẹ thương

Giọt mưa có chút vấn vương

Luôn nhớ về mẹ vẫn thường ngược xuôi.

 

 Nguyễn Lê Thiện Trung

 

  Mẹ ơi! (Ngày 19/03/2012 04:03:16 - Gửi bởi: Nguyễn Đình Thái - Địa chỉ: Tổ 41, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 01294672426)



 

MẸ ƠI!

 

Mùa mưa năm ngoái về làng

Giật mình nghe sóng Hóa giang xô bờ

Mẹ tôi lam lũ quê mùa

Xót xa ngồi đếm giọt mưa lưng giời

 

Mẹ cầu mưa xuống nhẹ thôi

Dảnh mạ còn bấy, cái chồi mỏng manh

Người thương đến cả khóm hành,

ngọn muống èo uột, mấy nhành khế non

 

Thở dài, Mẹ nói với con:

“Khéo đá cũng mòn, mưa quá đi thôi!

Năm kia đã mất mùa rồi,

chiêm này lạy Phật, liệu Giời có thương?”

 

Tôi đi cũng đã nhiều phương

Bàn chân cũng khắp nẻo đường thế gian

Mải vui, chẳng trải truân chuyên

Ham chơi, cạn nghĩ, lãng quên quê mùa

 

Học đòi Kẻ Chợ đong đưa

Nhiễm thói dối lừa. Tập tọng làm sang

Quên mình gốc gác trai làng.

Mỏi chân chùn gối, đánh đường về đây

 

Đừng vì con lớn ngần này,

xin mẹ hãy rút roi mây hiên nhà

Một roi mẹ đánh thay Cha

Chín roi Mẹ vụt giữ Gia phong mình

 

Mai con về lại thị thành

Xin chừa thói phép đành hanh học đòi

 

Con còn dại lắm. Mẹ ơi,

xin Người đi suốt cuộc đời với con

 

Cầu Giời mưa tạnh, gió êm

Để vui lòng Mẹ. Cho mềm lời ru

Con về nũng nịu trẻ thơ:

“Mười roi Gia pháp, bây giờ...con ngoan”

 

Chiều nay gió. Rét đại hàn

Mẹ ơi, mặc tấm áo con gửi về

Đường dài một nẻo thôn quê

Mùa mưa năm ngoái, con về... tắm con

 

13/02/2012

 NGUYỄN ĐÌNH THÁI

 

 

 

 

 

  Chợ rau đêm (Ngày 17/03/2012 02:03:25 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: k6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 

CHỢ RAU ĐÊM

Bóng ai thấp thoáng chợ đêm
Ánh đèn náo nức sáng trên môi cười
Kiếm tìm những sọt rau tươi 
Thấy bao chai sạn tay người bán mua
Su hào bắp cải cà chua
Sương đêm ướt lạnh bốn mùa bội thu
Nhọc nhằn cà pháo su su
Cô ve cõng quả cần cù-mướp hương
Rau về tỏa khắp muôn phương
"An toàn, thương hiệu"lái thương cung cầu
Mang duyên mua bán chợ rau
Xảo tinh quán cóc trao nhau chút tình
Niềm tin chở nặng mưu sinh
Sao mai đem ánh bình minh về nhà
Rau cười tươi sắc thơm hoa
Trăm khôn mua trái thật thà cưới em...

Trần Tiến Tĩnh

 

  Con số trên đồng tiền (Ngày 14/03/2012 06:03:01 - Gửi bởi: Thái văn Khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

 
                                                
Con số trên đồng tiền
 
Một ngàn nghe lớn quá trời
Đi mua cục kẹo ngậm chơi là rồi
Một trăm nghe nhỏ quá trời
Mua hơn tạ gạo ăn thời được lâu
Lớn con xác nhỏ tí teo
Nhỏ con lớn xác nhà nghèo đỡ lo
Ba triệu mới nghe thì to
Nhưng xác thì nhỏ nên lo từng ngày
Ba ngàn nghe nhỏ tí teo
Nhưng xác thì lớn mang theo... rùng rình
Ai ơi thời buổi cạnh tranh
Tính từng con số kinh doanh được nhờ.
 
Thái Văn Khoa
Đồng Nai
ĐT: 01662462057
Email: khoadalat1949@gmail.com
  Yêu ngọn lửa mùa đông (Ngày 13/03/2012 09:03:32 - Gửi bởi: nguyễn lê thiện trung - Địa chỉ: Hs Trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh - Điện thoại: 01246496513)

 

YÊU NGỌN LỬA MÙA ĐÔNG

Ai yêu lục bát quê mình

Ghé sang bát quán tâm tình mấy câu

Lục bát chấm com đã lâu

Mọi người có thể cùng nhau trổ tài

Vượt qua những chặng đường dài

Cùng nhiều đóng góp vạn bài thơ hay

Hàng ngàn tác giả tới đây

Thổ lộ tâm tư...ngất ngây men nồng...

"Vương Hưng"_ngọn lửa mùa đông

Là người khởi xướng những dòng thơ Nam

Cám ơn nhà thơ đã làm

Lập nên bát quán thì thầm giọng thơ....

  Chuyện tình Hàn mặc Tử _Mai Đình (Ngày 13/03/2012 06:03:27 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: Tân Bình _ HCM - Điện thoại: 0907160178)

                                    
      Chuyện tình Hàn Mặc Tử - Mai Đình

              Đồi Thi Nhân sáng đêm thu
    Vầng trăng soi lối thiên thu mộ Hàn
         Chuyện tình dang dở mộng tan
    Yêu người yêu cả trăng vàng đắm say
        "Gái quê" chàng đã trao tay
    Mai Đình chẳng ngại tỏ bày "Biết anh"
        Lời thơ "Lưu luyến" mong manh
    Ngỡ tình như ánh trăng thanh thơm nồng
       Tháng ngày khao khát đợi mong
    "Điệu đàn êm ái" đắm lòng thi nhân
        Tim nồng say khúc ái ân
    Mai Đình "Tuyên bố"  xác thân sá gì
         "Đôi ta " nặng mối tình si
    Thương chàng bệnh hoạn em đi chẳng đành
         Một lòng "Em vẫn bên anh "
    Trăng tàn hiu hắt sang canh mịt mờ
        Yêu chàng say cả hồn thơ
    "Đôi hồn" thao thức đợi chờ ánh trăng
        Lòng em "Thắm thiết" yêu anh
    "Tơ sầu " quấn quýt, Lệ Thanh say tình
        Van chàng cho thiếp hy sinh
    Bên nhau  phút cuối tâm tình cho vơi
        "Để đời anh bớt lẻ loi
    Để em đời có chung đôi thiếp_chàng"
        Dù yêu anh quá muộn màng
    "Hận" đời "Căm giận " bệnh chàng nan y
        Đớn đau một mối tình si
    Xin đừng "Tan rã" biệt ly thảm sầu
        Chạnh lòng em biết tìm đâu
   "Nghẹn ngào " thổn thức nhớ nhau muôn phần
        Nàng về "Tìm kiếm" cố nhân
    Hồn chàng yên nghỉ mộ phần tiếc thương
        Cầu hồn lên chốn Thiên đường
   Em về khép lại yêu thương đong đầy
       Chàng ơi ! "Em đã về đây "
   Tìm vầng trăng cũ tháng ngày khát khao
      " Nụ hôn" ngày ấy chưa trao
   Em xin gởi gió ngọt ngào say sưa
       Yêu người ấp ủ tình thơ
  Mong chàng về với giấc mơ êm đềm..
     Những đêm trăng chiếu bên thềm
  "Đôi hồn" "Hạnh phúc" trọn niềm yêu thương.

Kiều Huệ

 

  Nghìn Trùng... (Ngày 13/03/2012 11:03:40 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

 

Nghìn Trùng...


Ta đi...
Chôn sợi nắng vàng
Buông dòng thơ cũ theo làn nước trôi

Mù xa...
mỏi cánh chim trời
Chông chênh ngày tháng
Sóng đời bủa xô.

Nghìn trùng
Đồi núi nhấp nhô
Bàn chân lạc nẻo,
mơ hồ - vẫn chưa...

Cả đời
Nào quản gió mưa
Chiều phai_nắng tắt
Gió đưa
...Ta về !

TiCa

  Gửi thơ (Ngày 11/03/2012 09:03:35 - Gửi bởi: Thái văn Khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

 

  Tôi mới biết lucbat. com đọc rất hay phong phú tôi người đến muộn nhưng vẫn còn sớm hơn những người chưa biết rất mong được lucbat.com tồn tại đễ có nơi giải trí và tham khảo. Tôi xin gởi hai bài thơ sau đây các nhà thơ và các anh chị phụ trách chọn được đăng xem cho vui có thể gởi thường hoặc cộng tác .

              ____QUÊ TÔI____

 Hằng năm tôi vẫn thường về

Nhớ ngày tảo mộ thăm quê một lần

Quê hương là giếng nước trong

Ta về tắm gội cho lòng thảnh thơi

Thân quen những tiếng chào mời

Cho ta nhớ lại một thời tuổi thơ

Con đường nhỏ đi ven đê

Hôm nay đường lớn bốn bề lúa xanh

Con đê giờ đã xây thành

Một con đập lớn đễ dành tưới tiêu

Ruộng cằn cỗi giờ phì nhiêu

Nông dân vức bõ cái nghèo một bên

Cho con ăn học tiến lên

Đậu Y..Bác SỸ..đứng trên giảng đường

Quê hương ơi! đẹp lạ thường

Nơi đâu cũng nhớ bốn phương tìm về.

            

_____TIỀN NÓI VỚI VÀNG__ __

Vàng ơi! tao nói với mày

Có chi quí lắm mà ai cũng thèm

Đem tao một xấp thế này

Lấy mày một tí đeo tay làm gì?

Phần tao đổi lấy giá ...hành...

Trăm điều cuộc sống tao đành đi theo

Phần mày xa cách người nghèo

Nhà cao đóng cữa mày trò mày vô

Gặp ông cảnh sát tri hô

Mày vào trong miệng mày ngồi đong đưa

Phàn tao ,tao thấy cũng vừa

Vui cùng nhân loại sớm trưa đồng hành

Phần mày họ lại vinh danh

Bạn bè tao thấy muốn" ganh" với mày

ngồi chơi tao nói vậy thôi

Phận tao bằng"giấy"biết rồi mày ơi!

Còn mày họ quí lâu đời

Cưới xin họ cũng không rời mày đâu

Phong bì tao nằm dinh râu

Còn mày vào hộp cất sâu vào buồng

Hai mình họ cần luôn luôn

Mỗi người một cảnh vui buồn có nhau

Tiền ngõ trước,vàng ngõ sau

Chia rồi vậy nhé nhớ rồi mà đi ..

 

Thái văn Khoa

Đồng Nai

Email: khoadalat1949@gmail.com

ĐT: 01662462570

 

 

  Ngỡ rằng... (Ngày 10/03/2012 11:03:16 - Gửi bởi: nguyễn lê thiện trung - Địa chỉ: Hs Trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh - Điện thoại: 01246496513)

 

NGỠ RẰNG...

Ngỡ rằng anh ấy đùa dai,

Lúc nào cũng cứ nói hoài tình yêu.

Ngỡ rằng nắng sớm mưa chiều,

Mà anh chung thủy hơn nhiều chàng trai.

Ngỡ rằng nước đổ lá khoai,

Cũng còn vài giọt, ra ngoài hết đâu!

Ngỡ rằng em nói còn lâu,

Thế mà sắp sửa... qua cầu gió bay.

Nguyễn Lê Thiện Trung

 

  Thưa Anh!  (Ngày 09/03/2012 10:03:28 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu Thị Kim Tuyến )  - Địa chỉ: TP. Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

 


Thưa Anh !

 

Hôm nay... trời thắm màu xanh
Nắng như cũng biết long lanh gọi mời...

Đêm qua... sương vẫn sương rơi
Về đâu để thấy bến đời bình yên ?

Thưa anh... cái nỗi ưu phiền
Có vơi đi để lòng riêng nhẹ nhàng ?

Hôm nay...
Mùa đã như sang...
Ươm mơ_ươm mộng... rất vàng... 
 

 

 

 

Tú_Yên

  Một chút gì... (Ngày 09/03/2012 09:03:17 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

.

Một chút gì...

Nhiều khê...vạn nẻo đường trần
Bước chân phiêu lãng bao lần ngược_xuôi
Khóc_cười_khắc
khoải...khôn nguôi
Chút gì lưu lại...niềm vui_nỗi buồn.

Nghìn năm trăng cứ treo suông
Thiên thu sông vẫn theo nguồn - sông trôi
Chút gì - một chút gì thôi !
Chút gì lưu lại...trong Tôi - chút gì...

TiCa
09.22.11

Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543, 544 ,545 ,546 ,547 ,548 ,549 ,550 ,551 ,552 ] Tiếp  Cuối cùng