Kg tác giả 'Nam đàn quê tôi'
Bài thơ khá dài, rất ưu ái ngợi ca quê hương xứ sở. Tôi cũng người Nam đàn đây, cũng thường nhớ quê và gửi tâm sự xa quê vào thơ. Xin gửi tác giả đôi bài cùng đọc cho vui nhé. Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại
Mời về quê người Việt gốc Tre
(Quảng bá du lịch)
Tôi là người dân tộc Choa
Mô tê răng rứa đều là đồng hương.
Nói năng khí khái ương ương
Được cái chân thật, nhiễu nhương phê liền.
Tôi là người Việt gốc Tre
Anh em đồng nghiệp bạn bè khắp nơi.
Có dịp mời anh vô chơi
‘Cửa Rào’, ‘cổng Chốt’ xin mời anh qua.
Sang bên ‘cầu Cấm’ là nhà
Mái tranh vách đất, dưa cà quanh năm.
Người quê một trăm phần trăm
Chặt to kho mặn, nói năng vụng về.
Mời anh mấy món nhà quê
Khi xa mà nhớ thì về chung vui:
Khoai lang đất cát lại bùi
Chè xanh - cành lá nấu vùi trấu tro (xưa ko có phíc giữ nóng)
Uống thì cả bát ô tô (bát to múc canh)
Mời khoai cả rổ thay cho mâm bàn.
Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn
Đều là ‘đặc sản’ bần hàn sinh ra.
Kẹo Cu-đơ, hến bánh đa
Cháo lươn, dê nướng đậm đà hương quê.
Lại còn bánh đúc, cháo kê
Lạc rang, khoai luộc cũng mê mẩn sầu...
Món quê nào có gì đâu
Cảm ơn anh chị đã mau tìm về.
Tộc Choa, người Việt, gốc Tre
Qua đò Vạn Rú là về tới nơi.
@ Về quê gặp lại
Xa quê ‘mất gốc’ còn đâu
Bữa ni về lại gặp nhau mà mừng.
Người lâng lâng, mắt rưng rưng
Niềm vui, nỗi khổ, chuyện mừng, chuyện lo.
Giải bày, tâm sự lâu lâu
Biết bao cảnh ngộ không đầu không đuôi.
Kẻ đi góc bể chân trời
Người về cày cuốc suốt thời xuân xanh.
Người đi khắp chốn tung hoành
Kẻ về tần tảo loanh quanh ruộng vườn.
Gặp nhau kể lể nguồn cơn
Bao năm xa cách vẫn còn nét xưa.
Ra đi từ bấy đến giờ
Kẻ còn, người mất, ai ngờ được đâu.
Từ ngày cắp sách chăn trâu
Ra đi nào biết xa lâu thế này.
Người còn gặp lại, còn may
Dẫu rằng tóc bạc, người gầy mắt hoa.
Trách móc mấy bận, cười xòa
Chè xanh, khoai luộc cả nhà cùng vui.
. . . . .
Cho dù xa cách muôn nơi
Quê hương ân nghĩa suốt đời mang theo.
@ Tình người quê
Nhà quê thì quê hơn Hà Nội
Hà Nội lắm tội hơn nhà quê
Ở chơi dăm hôm chào bác em về.
Em về em sống với nhà quê
Cuốc cày xúc tát bộn bề quanh năm.
Lâu lâu em lại ra thăm
Thủ đô văn hiến ngàn năm, đón mời.
Mong ngày bác ghé vô chơi
Để em có dịp tiếp người Tràng An.
Quê em nắng lửa mưa chan
Đầu tắt mặt tối cơ hàn, vẫn tươi.
Nhà quê là thế, bác ơi...
@. Ngày hội khóa cấp 3 Nam Đàn I
(Kỷ niệm 40 năm ngày ra trường - cấp 3 Nam Đàn I, Nghệ An 1968 - 2008,
giao lưu gặp gỡ ngày 25 - 27/8/2008)
Sông Lam ơi một dòng trong biếc
Chảy về đâu, mãi miết xa xôi?
Sông có thấy trong lòng nặng trĩu
Bốn mươi năm xao xuyến bồi hồi !
Thời gian đi phút giây chờ đợi
Sao qua mau năm tháng cuộc đời
Tuổi ra trường xuân xanh phơi phới
Mà hôm nay đã bạc cả rồi !?(có bạn râu tóc bạc trắng nhầm thầy giáo)
Ta rủ nhau tìm về chốn cũ (trường xưa)
Trên đồi cao rợp bóng cây xanh
Giữa thị trấn Nam Đàn đất Mẹ
Bên dòng Lam soi bóng thanh bình.
Gặp lại thầy cô, bạn bè thuở trước
Ta hân hoan trở lại buổi ban đầu
Trong nắng nóng gió Lào bỏng rát
Vẫn say sưa những chuyện đâu đâu...
Có những chuyện ngày xưa cố dấu
Thì hôm nay lại thích thú đem khoe
Và bao chuyện tháng ngày nung nấu...
Cứ râm ran xao động cả đêm hè(Cửa Lò, KS Hồng Thanh).
Có nhiều bạn thích thơ, thích nhạc
Lại những nhà quản lý, kinh doanh,...
Cùng thầy trò hòa chung tiếng hát
Mừng ngày vui Hội khóa chúng mình!
. . . .
Chia tay trước biển bình minh (sáng 27/8/2008)
Kính thầy, chúc bạn nghĩa tình dài lâu.
@. Trở về
Ta về thăm lại ngày xưa
Bao năm xa cách nắng mưa những ngày.
Ta về lội ruộng, cầm cày
Cuốc đất, nhổ cỏ, trồng cây, làm vườn.
Ta về bì bõm ao chuôm
Mò cua, bắt ốc sớm hôm thuở nào.
Ta về ngồi lại bờ ao
Thả câu, cất vó, con nào cắn không?
Ta về tắm lại dòng sông
Tuổi thơ ngụp lặn vẫy vùng chiều buông.
Ta về ngồi ngắm trăng suông
Làng quê bàng bạc trăng vương thềm nhà.
Bao năm bươn chải nơi xa
Vẫn mong đến tuổi đưa ta trở về.
Ta về ngồi lại bờ đê
Ngắm bờ, ngắm bãi, thuyền bè ngược xuôi.
Sông Lam một giải xanh ngời
Chảy đi mãi miết chưa vơi lúc nào.
Nhớ khi bão tố dâng trào
Mưa nguồn suối lũ xiết bao dữ dằn.
Đôi bờ giờ bớt cách ngăn
Cầu to mấy nhịp xa gần lại qua (cầu Nam Đàn, Bến Thủy).
Ta về ngồi lại gốc đa
Sân đình, trường cũ, dăm ba bạn già.
Chia tay tuổi ngọc tuổi hoa
Hôm nay gặp lại lệ nhòa, tóc râm.
Biết bao vất vả khó khăn
Trải cùng năm tháng xoay vần qua mau.
Ra đi từ tuổi chăn trâu
Chớp mắt đã trắng mái đầu xuân xanh!
Trở về đất cũ thâm tình
Bước đi mỗi bước nghe mình nặng thêm.
Ra đi phiêu dạt khắp miền
Làm ăn, phấn đấu báo đền mẹ cha.
Bữa nay ta trở lại nhà
Dẫu không gang tấc cũng là đất ta.
Đất này mặn chát phù sa
Mồ hôi máu thịt mẹ cha thuở nào.
Đất này mẹ khóc ta gào
Chôn rau cắt rốn ta chào bình minh.
Đất này nặng nghĩa nặng tình
Nuôi ta khôn lớn cất mình bay xa.
Để nay ta có tuổi già
Trở về chốn cũ trẻ già mừng vui.
Ngắm qua ngắm lại mọi người
Biết bao ký ức một thời đã qua.
Bạn bè, họ mạc gần xa
Đầu làng cuối xóm vào ra những ngày.
Hôm nay gặp lại chút đây
Mai này giã biệt, liệu ngày nào vô ?
Trở về làng cũ ngẩn ngơ
Bước đi mà ngỡ trong mơ hiện về.
Trăm ngàn xao xuyến vò xe
Giá như xoay được bánh xe cuộc đời?!
Để ta chạy ngược chạy xuôi
Khi làng khi phố khắp nơi tung hoành.
Để ta tìm lại tuổi xanh
Để ta về lại đất lành yêu thương!
Đời người thoáng chốc dặm trường
Quê hương một mối vấn vương đi về.
Hôm nay tha thẩn chiều quê
Bờ ao, ngọn cỏ... bộn bề chuyện xưa...
Trở về làng cũ ngẩn ngơ...
Trần Đạm, HN: 0904009345