Chủ nhật, 28/04/2024,


 
  Ví mà... (Ngày 06/05/2012 09:05:58 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

VÍ MÀ...

Ví mà...
Ta biết làm thơ
Để cùng thêu dệt niềm mơ với nàng
Thơ em !
Êm ả dịu dàng
Như làn gió thoảng miên man - gọi mùa.

Vui buồn...
Gió giũ theo mưa
Ta buồn!
Ghé bến đò xưa - để rồi...
Lững lờ...
Dòng nước lặng trôi
Chim Di biệt cánh – Trùng khơi mịt mùng
Trăng trời
Một bóng mông lung
Biết đâu bến đợi... mộng cùng duyên tơ !
Ví mà...
Ta biết làm thơ.

TiCa
 

  Chờ em (Ngày 01/05/2012 11:05:15 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

CHỜ EM

Người dưng hẹn đến ỡm ờ
Hẹn lên ,hẹn xuống đến giờ chẳng sang

Mưa bay lắc rắc đầy làng
Tình xuân chờ đợi bẽ bàng làm sao

Cây bàng trơ trọi cành cao
Chờ xuân nảy lộc khát khao mưa về

Vắng người qua lại ngõ quê
Trời buồn ta cũng não nề ruột gan

Mưa rơi ,mưa cứ miên man
Ta ngồi chờ mãi người sang thăm nhà

Nhớ khuôn mặt đẹp như hoa
Nhớtừng lời nói thiết tha dịu hiền

Thế mà người cứ bặt tin
Để cho ta thấy con tim phập phồng

Lương Điền HV CLB THƠ VN

 

 

 

  Bà tôi (Ngày 30/04/2012 11:04:08 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

BÀ TÔI

Bố hy sinh ở chiến trường
Mẹ đi bước nữa con nương cửa bà
Cũng vì máu mủ ruột rà
Mong cháu chóng lớn ông bà yên vui
Giỗ cha bà khóc ngậm ngùi
Thương người mất một, thương người còn hơn
Nén nhang,đôi mắt mỏi mòn
Đã như khô cạn chẳng còn như xưa
Bà lo hết sớm cùng trưa
Mong sao cháu nội không thua bạn bè
Lấy vui bà cố giấu che
Nỗi đau bà nén tái tê trong lòng
Cầu trời khấn phật bà mong
Cháu bà khôn lớn sẽ không thua người
Bây giờ bà đã mất rồi
Ơn người tôi mãi suốt đời ghi sâu 

Lương Điền HV CLB THƠ VN

 

  Tháng Năm Điện Biên (Ngày 30/04/2012 10:04:06 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

THÁNG NĂM ĐIỆN BIÊN

Tháng năm về với Điện Biên
Dòng người nô nức dạo miền núi cao

Nắng vàng trải lối lao xao
Hè sang Tây Bắc làm nao lòng người

Sắc Ban đỏ, trắng rạng ngời
Quyện màu cờ đỏ ngợp trời Điện Biên

Tượng Đài chiến thắng uy nghiêm
Vươn cao trong nắng giữa miền Biên Cương

Tháng năm về với yêu thương
Nơi tình đồng chí, chiến trường năm xưa...
Trần Tâm



Ngày 30/4, 7/5 những mốc lịch sử sáng chói của dân tộc Việt Nam chúng ta mà bụi thời gian không bao giờ có thể làm phai mờ trong tâm tưởng người dân Việt và bạn bè thế giới.
Năm nào cũng vậy đến dịp này, dòng người khắp nơi lại đổ về Điện Biên để du lịch, để tìm lại những kỷ niệm một thời xa vắng khó quên. Chúng tôi thế hệ trẻ của đất nước chưa hề biết đến sự tàn khốc của chiến tranh nhưng rất hiểu cái giá để đổi lấy nền độc lập tự do to lớn đến nhường nào.
Nhân những ngày nghỉ này, tôi lại có dịp cùng bạn bè đi thăm quan những di tích lịch sử của mãnh đất mình đang sống. Khác với những ngày thường, cũng địa danh ấy, vẫn con phố ấy sao tôi thấy thân thương và cảm xúc dâng trào đến khó tả...
Bài thơ: " Tháng năm Điện Biên" xin ghi lại cái cảm xúc ấy của tôi và bạn bè mình. Hy vọng cảm xúc này cũng trở nên thân quen và gần gũi với mọi người.

  Con đường (Ngày 30/04/2012 08:04:28 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

CON ĐƯỜNG

Chiến tranh nay cũng qua rồi
Con đường xưa đã một thời anh qua
Qua đèo ,qua suối ,qua phà
Ngụy trang hàng vẫn đư ra chiến trường
Con đường anh gặp người thương
Hẹn ngày chiến thắng quê hương đợi chờ
Con đường đầy những ước mơ
Mỗi con đường một bài thơ trữ tình
Mấy o Hà Tĩnh tươi xinh
Sát cánh bộ đội công binh mở đường
Cho xe chạy đến tiền phương
Thắng trận có cả người thương góp phần
Nặng tình ,nặng nghĩa quân dân
Ba mươi năm lẻ vẫn gần đâu đây
Con đường rộng mở hôm nay
Đường vui chiến thắng nhớ ngày gặp em

Lương Điền HV CLB THƠ VN

 

 

  Năm tháng... đi đâu ? (Ngày 28/04/2012 12:04:37 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

 NĂM THÁNG... ĐI ĐÂU ?

 

  À ơi !
Năm tháng đi đâu ?
Cho lưng Mẹ gánh nỗi sầu xa xăm

Bờ sâu
Nắng dãi, mưa dầm
Nhọc nhằn muôn nỗi với đồng mạ non

 

  Cha về
Cho lúa xanh hơn
Mồ hôi nhỏ giọt cho con nên người

 

  À ơi !
Những tiếng ru hời
Gió sương che phủ một đời...
Tơ vương !...

 

Tú_Yên

  Khánh Thành Chùa (Ngày 28/04/2012 12:04:28 - Gửi bởi: Trình Xuân Thủy - Địa chỉ: 198 Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai Hà Nội - Điện thoại: 0912311038)

  Khánh Thành chùa Cảnh Linh Tự

 Quê hương từ thủa xa xưa,
Ngôi chùa xây dựng trên gò đất cao.
Không ngờ giặc pháp đánh bom,
Ngôi chùa tan tác đã bao năm rồi.
Nay nhờ ơn đảng Chính quyền,
Nhân dân công đức dựng xây lại Chùa.
Hôm nay ngày tám tháng tư,
Làng tôi làm lễ cắt băng khánh thành.
Thập phương, con cháu xa gần,
Tề tựu đông đủ để cùng dâng hương.
Cúi xin trời phật độ trì,
Phù hộ con cháu, trẻ già bình an.
Cầu cho Nước mạnh dân an,
Gia đình hạnh phúc ấm no đủ đầy...

Đống Long, ngày 8 tháng 4 Nhâm Thìn
Trình Xuân Thủy

  Cô Tiên vùng cao (Ngày 24/04/2012 04:04:36 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa ( Hiện đang công t ) - Điện thoại: 0982545496)

  CÔ TIÊN VÙNG CAO

 

Em như ngọn gió dịu dàng
Đem con chữ đến bản làng vùng cao
Gieo bao mầm sống ngọt ngào
Vốn đang lụi giữa chênh chao núi rừng
Suốt đời bươn trải chẳng dừng
Vượt sông, lội gió rưng rưng tình trò
Có em nghỉ học lại lo
Sợ mùa lại chẳng được no bữa nào
Thế là đêm ấy cô vào
Đường xa, dốc mõi guốc cao cắt bằng
Chỉ mong trò học siêng năng
Chữ nhiều như núi bằng lăng sau nhà
Bản gần cho chí bản xa
Gọi cô giáo nhỏ ấy là Cô Tiên…

Trần Tâm

  Khóc chồng (Ngày 21/04/2012 11:04:42 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: Tân Bình _ HCM - Điện thoại: 0907160178)

 

KHÓC CHỒNG

 Hưởng dương tròn tuổi lăm tư
Anh về tiên cảnh giã từ trần gian
Bỏ mình em kiếp đa đoan
Tâm tư đau xé lệ tràn tiếc thương
Tim côi lạc lõng tình trường
Sinh ly tử biệt vấn vương nát lòng
Đêm về bóng chiếc phòng không
Nhớ anh trăn trở bòng bòng nỗi niềm
Vợ chồng sớm dứt nợ duyên
Giờ anh về cõi linh thiêng phiêu bồng
Thắp lên một nén hương lòng
Tình sâu nghĩa nặng ,sầu đong ngập hồn

Kiều Huệ

 

  Cõi vĩnh hằng (Ngày 21/04/2012 10:04:39 - Gửi bởi: Thái Văn Khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

CÕI VĨNH HẰNG

Trăm năm mẹ hẹn ngày về
Cùng cha nơi ấy là quê vĩnh hằng
Đường trần trọn kiếp ăn năn
Cha đi không hẹn trăng rằm gió đưa

khoadalat

  Lãng mạn đêm Mường Tùng (Ngày 20/04/2012 11:04:44 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa ( Hiện đang công tác tại Điện Biên ) - Điện thoại: 0982545496)

 

LÃNG MẠN ĐÊM MƯỜNG TÙNG

 

Mường Tùng đêm đẹp mộng mơ…
Để ta say uống ánh mờ trăng lên

Giữa rừng văng vẳng tiếng rền
Cuối thu nghe tiếng Nậm Piền suối ơi!

Bao vì sao sáng ánh rơi
Lung linh trong ánh điện trời Nậm He

Soi con đường rộn tiếng xe
Qua rừng cánh kiến lập lòe đóm bay

Để đưa ta đến Mường Lay
Xốn sang phố núi, những ngày đông sang.

Trần Tâm

 

( Đây là kỷ niệm những đêm về công tác tại Mường tùng, một mình ngủ giữa rừng cánh kiến đỏ. Nghe tiếng thở của suối Nậm Piền, Nậm He bất chợt có những cảm xúc để làm thơ. Có lẽ, ngoài vẻ đẹp của những cánh rừng và núi non hùng vỹ ở đây thì những dòng suối này làm cho Mường Tùng trở nên thơ mộng hơn. Trong tương lai, khi thủy điện Nậm He hoàn thành chắc chắn sẽ làm cho Mường Tùng hấp dẫn hơn.)

  Thơ mà không thơ (Ngày 19/04/2012 08:04:51 - Gửi bởi: Lê Thị Kim Hương - Địa chỉ: CLB Lucbatsaigon - Điện thoại: 0908179508)

THƠ MÀ KHÔNG THƠ

Thôi thì đành phải thế thôi
Ánh dương lịm tắt bồi hồi ướt mi
Rong rêu phủ lối hài di
Ngơ ngơ lạc bước ai bi trở mình

Hư danh đồng nghĩa nhục vinh
Chông chênh ảo mộng chữ tình bay xa
Lao xao dậy sóng trăng ngà
Trăng nghiêng lá cỏ khật khà tử sinh.

Kim Hương
(CLB Lucbatsaigon)

Trước tiên Trước Trang [529 ,530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,539 ,540] Tiếp  Cuối cùng