Chủ nhật, 28/04/2024,


 
  HÔI GIÀ (Ngày 19/05/2012 11:05:43 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: Trung hòa Chương mỹ HàNỘI - Điện thoại: 01696306568)

 

HỘI GIÀ

 Mấy ông HỌ ĐỖ già nua

Giữa hè nắng lửa, say sưa luận bàn

Giao lưu thơ phú - tinh thần

Câu thơ, ý - tứ, âm - vần, thanh cao

Gió mây, hoa lá, trăng sao

Nỗi đời hay giở, thấp cao, vui buồn

Già hay nhớ chuyện cội nguồn

Xa xưa, giông gió, mưa tuôn, thác ghềnh

Đường đời khúc khuỷu, chênh vênh

Sang hèn, vinh nhục, mông mênh tình người

Đông tây, kim cổ, đất trời

Dại khôn, hơn thiệt, thế thời, rủi may

Đời người một áng mây bay

Trắng hồng đen sám tan ngay giữa trời

Tuổi bảy mươi, đã thỏa rồi

Gặp nhau thơ- phú, nói cười hả hê

Gia đình cháu chắt đề huề

Nhà vườn thoáng mát, mong gì nữa đây !

Bạn già chén rượu ngất ngây

Chuyện đời với đạo tỉnh say, vơi đầy

Chiêm nghiệm biến đổi thường ngày

Còn tâm bất lực, đó đây ai cần

Tuổi già gió thổi mây vần

Cứ vui đến lúc thiên thần đón đi…!


Đêm hè Nhâm Thìn

(18 / 5 / 2012)

 


 

   

  HÀNG PHƯỢNG VĨ (Ngày 19/05/2012 09:05:39 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

HÀNG PHƯỢNG VĨ

 

Về thăm trường cũ ngày xưa

Ngắm hàng phượng vĩ mới vừa nở hoa.

 

Nhớ lại chuyện cũ đã qua

Mối tình ngày ấy còn là trong anh

Từ thời tuổi trẻ -xuân xanh

Anh, em hai đứa chân thành yêu nhau...

 

Bây giờ lối cũ còn đâu

Bên hàng phượng vĩ tình đầu đã tan

Buồn cho số phận lỡ làng

Bâng khuâng anh đứng dưới hàng phượng xưa.

19-05-2012

Lương Điền (HV CLB THƠ VN) 

  GỞI NGƯỜI QUÂN NHÂN (Ngày 19/05/2012 08:05:52 - Gửi bởi: Kim Hương - Địa chỉ: CLB Lucbatsaigon - Điện thoại: 0908179508)

                                                

     GỞI NGƯỜI QUÂN NHÂN


"Hòn Khoai đất mũi Cà Mau"

Địa danh nước Việt thấm sâu tình đời

Hải đăng rực sáng biển trời

Thương anh lính đảo xa vời cố hương

Giã từ nhộn nhịp phố phường

Giã từ tất cả lên đường tòng quân

Ước mơ Tổ quốc mãi Xuân

Dẫu ngàn vất vả gian truân không sờn

Chiều nay trên núi Thất Sơn

Gọi anh chẳng được chập chờn sóng rơi

Trong em nỗi nhớ chơi vơi

Dệt thơ lục bát gởi người quân nhân.

                                   

Kim Hương

  ĐÊM TRÊN SÔNG TIỀN NGHE DẠ CỔ HOÀI LANG (Ngày 17/05/2012 05:05:19 - Gửi bởi: Phạm ngọc thanh - Địa chỉ: 143 Bà Triệu vũng tàu - Điện thoại: 0913684117)

 

                                     ĐÊM TRÊN SÔNG TIỀN NGHE DẠ CỔ HOÀI LANG                                          

Sông Tiền nhuộm ánh trăng vàng

Bỗng nghe Dạ Cổ Hoài Lang não lòng.

Ai đem phận bạc má hồng ,

Vào trong câu hát thương chồng nỉ non.

Chinh phu vó ngựa mỏi mòn,

Chinh phụ hóa đá nên hòn Vọng phu .

"Gan vàng đau quặn ...ý ...a..."!

Sắt cầm phu phụ... xót xa sắc tài.

Năm canh cửa đóng then cài

Bước đi một bước... chín mười bước đau.

Sông Tiền trong đục nông sâu

"Hoài lang"...điệp khúc nửa sầu ....nửa thương!

Trăng say đáy nước ngả nghiêng ,

Hoài Lang Dạ Cổ lên thiên diễm tình.

 

Tiếng gà gáy gọi bình minh

Tiền Giang sông nước lung linh mái chèo

 

      2011.

      THANH NGỌC.

 

 

                                      

 

 

 

  ÁNH SAO TRỜI (Ngày 16/05/2012 09:05:56 - Gửi bởi: HƯƠNG SINH - Địa chỉ: CLB thơ Lucbat Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: 01237124046)

 

ÁNH SAO TRỜI

 

Thuyền tình chưa cập bến ai

Biển đâu ủ sóng thở dài bấy nay

Mỗi khi qua đoạn đường này

Nhìn về phía ấy mà day dứt  lòng

 

Tự mình lại  hỏi hư không

Tại sao cứ khổ khi trông thấy nàng

Đành rằng lỡ chuyến đò ngang

Mái chèo rời bến thuyền sang chốn nào...

 

Đêm  đêm anh có chiêm bao

Những cơn gió lạnh lùa vào thân em

Vần thơ ướt sũng màn đêm

Lời thề xưa vấp bên thềm lặng rơi

 

Trăng treo nguyên vẹn nụ cười

Mà cau úa, lá trầu rơi chiều tàn

Thương hoa mướp rộ trên giàn

Đẹp âm thầm, lại nhẹ nhàng rơi rơi

 

Đêm buông ngắm ánh sao trời

Mỗi vần thơ lại rối bời trong nhau

 

Hương Sinh

.

 

 

  NẮNG MAI (Ngày 16/05/2012 12:05:34 - Gửi bởi: Đỗ Văn Quỳnh - Địa chỉ: Hòa Bình - Điện thoại: -)

 

 NẮNG MAI

 

Bình minh tỏa nắng xuống vườn

Đài hoa lóng lánh giọt sương trong ngần

Thẹn thùng bướm lượn qua sân

Gió đưa cành lá chạm gần đài sương

Đậm đà gửi nhụy trao hương

Ban mai nắng ấm sang vườn lay cây

La đà ngây ngất nồng say

Hương hoa phảng phất gió bay xa dần

Ngỡ ngàng một thoáng bâng khuâng

Nâng hồn thi sỹ lâng lâng nhẹ nhàng

Nắng mai nhuộm đỏ má nàng

Giọt sương lúng liếng sau hàng my cong

 

Tâm Thanh

 

  Để rồi... (Ngày 15/05/2012 10:05:35 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)
ĐỂ RỒI...
 
Để rồi...
Một chút mùa trôi
Cùng làn mây trắng xa xôi - gió đùa

Rừng chiều

Xao xác lá khua
Lạnh ngày Đông giá, Tằm xưa cuộn mình

Chút thôi...
Mà lắm mông mênh
Đi-về
Không - có
Bồng bềnh - thơ rơi
 
Lắt lay...
Hoa rụng tả tơi
Vẫn giai điệu cũ - mảnh đời đa đoan

Em về...
Dịu bóng nắng vàng
Buồn tênh viễn khách
Đò ngang - trễ rồi !

 

TiCa

 

 

 

 

  ĐÊM HÀNG DƯƠNG - CÔN ĐẢO (Ngày 14/05/2012 09:05:54 - Gửi bởi: Kim Hương - Địa chỉ: CLB Lucbatsaigon - Điện thoại: 09081795088)

 

 ĐÊM HÀNG DƯƠNG - CÔN ĐẢO


Hàng Dương lóng lánh sao rơi

Sao rơi rực sáng khoảng trời mênh mông

Anh linh liệt sĩ một lòng

Giữ gìn bờ cõi phương Đông oai hùng

Tiền đồ non nước của chung

Gởi trao thế hệ hiếu trung phục tòng

Hàng Dương gió hát xung phong

Lung linh hương ấm ánh hồng đêm khuya.

              

Kim Hương

  (CLB Lucbatsaigon)

 

 

 

  THƯƠNG NHỚ THÁNG NĂM . (Ngày 14/05/2012 09:05:31 - Gửi bởi: PHAM NGỌC THANH - Địa chỉ: 143 BÀ TRIỆU T.P VŨNG TÀU - Điện thoại: 0913684117)

 

THƯƠNG NHỚ THÁNG NĂM

 

Tháng Năm nắng trải tơ vàng

Sen phô dáng ngọc giếng làng xòe bông

Tháng Năm tắt ngọn gió Đông

Hoa xoan đeo trái, phượng hồng đỏ sân

Ve chiều hối hả tiễn Xuân

Bạn bè lưu luyến thì thầm nhớ nhung

Rơm vàng đã chất lên đồng

Cánh diều chao gió mênh mông lưng trời

Tiếng kêu Cuốc... Cuốc lẻ loi

Hỏi con Bìm Bịp nhớ lời thề xưa

Tháng  Năm nắng chín vườn dưa

Mát lòng cơn khát buổi trưa oi nồng

Xuồng qua hoa súng rực đồng

Tát đìa kéo cá, vui trong mắt cười

Tháng Năm lơ lửng Trăng trôi

Ẩn trong yên tĩnh Đất Trời bão giông

Tháng Năm tay xách, nách  bồng

Hết mùa lễ hội, về làng...tụng kinh

Tháng Năm rừng rực bình minh

Cháy lên một ngọn lửa tình...Em ơi !

                               

Một năm một tháng Năm thôi

Lưng vừa thả giấc, vội dời chân đi .

Tháng Năm nặng những nghĩ suy

Mùa Xuân níu lại, hẹn gì Hè sang?

Tay nâng sợi nắng chiều vàng,

Gửi em một nửa...muộn màng tình xưa...

   

5/2012

     THANH NGOC.

                                             

                                   

 

 

  NỖI OAN THỊ MẦU (Ngày 13/05/2012 11:05:29 - Gửi bởi: Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: CLB thơ Đà Giang Hòa Bình - Điện thoại: 0915804936)

                                                      NỖI OAN THỊ  MẦU

                              Bâng khuâng đứng trước cổng chùa

                                                          Em thèm được nếm trái chua phật đường

    Ngắm thầy tiểu Kính mà thương

      Trong lòng khắc khoải vấn vương nụ tình

  Em là con gái nhà lành

  Vì yêu nên phải liều mình sang đây

Nhà em chín chắn có đầy

  Lẳng lơ mỗi một gái này mà thôi

Xuân xanh chỉ có một thời

     Làm sao phải để cho đời tàn phai

Anh Nô đã tỏ trong ngoài

       Bướm ong nay đã đủ bài ăn chơi

Thôi thì liều mạng cho rồi

Bắt đền tiểu Kính ở nơi tu hành

Sân chùa hưu quạnh vắng tanh

     Bỗng đâu tiếng guốc sau mành vọng ra

  Nâu sồng một bóng lượt là

        Gót sen nhẹ bước như bà quan âm

Màu tôi đứng lặng ước thầm

            Làm sao mà đến được gần thầy hơn

Lả lơi õng ẹo dỗi hờn

       Cầm tay thầy tiểu van lơn gợi tình

Thấy em sao nỡ làm thinh

         Thị Mầu đâu biết hai mình giống nhau

Tưởng rằng đây đấng mày râu

        Đem ngay vỏ ốc đổ sau sân chùa

 Nỗi niềm tiểu Kính ngày xưa

         Trầm luân một kiếp đời thừa sót xa

 Chuyện tình dâu bể can qua

          Thị Mầu oan trái ai mà chưa nghe

                          

                                 Tâm Thanh

 

 

                                 

 

 

  TRĂNG KHUYẾT (Ngày 13/05/2012 09:05:27 - Gửi bởi: PHẠM NGỌC THANH - Địa chỉ: 143 Bà Triệu TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0913684117)

 

TRĂNG KHUYẾT 

Xa anh nửa thế kỷ rồi ,

Năm mươi năm thấy đất trời tròn- vuông .

Một thương thì hai cũng thương,

Phải đâu cái bóng qua đường mà thôi .

Nghe em hờn dỗi, bùi ngùi :

"Bởi Trăng còn khuyết, anh đòi...hái...Trăng .

Chờ Trăng tròn tối hôm rằm

Chỉ cần khẽ...đụng...là Trăng....thôi rồi"

Vò tai, bứt tóc kêu trời

Nay thì Trăng đã...của người....Hằng Nga .

Đành làm chú Cuội gốc Đa

Nhìn vầng Trăng khuyết, mơ là...trẻ con.

Giá ngày xưa có tí...khôn

Đợi rằm mới..."đụng"... đâu buồn hôm nay !

                                                             5/2012.

                                                      THANH NGỌC

  NẮNG MƯA CUỘC ĐỜI (Ngày 12/05/2012 11:05:13 - Gửi bởi: Tú_Yên(Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

 NẮNG MƯA CUỘC ĐỜI

Cầu tre lắc lẻo
Mẹ qua...
Đong đưa, gió thổi đôi tà áo bay

Một mình...nắng sớm, mưa mai
Mong cho con trẻ tháng ngày bình an

Cả đời vất vả, gian nan
Quản chi khó nhọc cùng ngàn xót xa

À ơi...
Câu hát ngân nga
Tháng năm heo hút, sương pha bạc đầu

Đường xa...ai bắc nhịp cầu
Đong đưa...để Mẹ phải rầu bước chân ?

Đâu rồi mái tóc thanh xuân 
Đâu rồi đôi mắt trong ngần ngày xưa ?
 
Cầu tre...lắc lẻo, đong đưa...
Mẹ qua...
Qua cả nắng - mưa - cuộc đời !

Tú_Yên

 

 

Trước tiên Trước Trang [529 ,530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538, 539 ,540 ] Tiếp  Cuối cùng