Chủ nhật, 28/04/2024,


 
  Ký ức tuổi thơ (Ngày 26/05/2012 12:05:48 - Gửi bởi: Đặng Hữu Lương - Địa chỉ: Hải Phòng - Điện thoại: 0313751378)

 

 KÝ ỨC TUỔI THƠ

 
 Bao nhiêu năm mới gặp nhau 
Đầu râu tóc bạc chân đau lưng còng
Gặp nhau với cả tấm lòng 
Vô tư, thanh thản ngập tràn trái tim .

Chẳng cao sang, chẳng phận hèn 
Quân hàm , chức vụ - có làm chi đâu 
Nghĩa tình đã nặng đã sâu 
Thân nhau từ thuở mái đầu bụi vương 
Bắt cua, đổ rế ngoài đường
Đầu trần, chân đất - vẫn thường thế thôi

Tuổi thơ thế đấy bạn ơi 
Suốt đời mong được sống đời tuổi thơ. 

Đặng Hữu Lượng

  Cải Quê xanh đảo Trường Sa (Ngày 26/05/2012 09:05:59 - Gửi bởi: Lương Thế Vinh - Địa chỉ: Khu 4 phường Việt Hòa, TP Hải Dương - Điện thoại: 0913190203)

CẢI QUÊ XANH ĐẢO TRƯỜNG SA.

Gió đưa cây cải về trời"*
Em đưa hạt cải ra ngoài Trường Sa.
Gửi anh lính đảo - quê nhà
Nhớ em, đem hạt anh tra cát vàng.

Nơi sóng bão, nắng chang chang,
Mưu đồ "bành trướng"** ngang tàng lăm le!
Tay cầm súng, tay phên che,
Chắt chiu từng hạt mưa hè tưới rau.
Hải âu xà trước, liệng sau
Chờn vờn luống cải mát màu biển xanh.
Con ron, con lục... lá hành,
  Thơm hương rau cải, nhớ canh rô đồng...

Gác trời giữ đảo mênh mông,
  Nhớ em da diết - vàng ngồng cải quê.
Nghiêng sông tưới nước bãi đê,
 Cho dòng chảy đỏ vẫn về nơi anh

 Lương Thế Vinh

* Ca dao
**  Quân TQ

  Đâu mà... (Ngày 25/05/2012 09:05:05 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919 760 699)

ĐÂU MÀ…

 
Nhận tin càng nhớ em nhiều
Ước lòng anh hoá câu Kiều ru em
 
“Em đang mơ giấc êm đềm
Bờ trăng khao khát…đến mềm…bờ trăng”…
 
Ngoài trời mưa cứ giăng giăng
Nghiêng nghiêng nỗi nhớ cho căng mộng chiều
 
Tình thơ vương vấn nhiễu điều
 Ước em bên cạnh, em chiều lòng anh
 
Nồng nàn xao xuyến long lanh
Để rồi say đắm hoa xanh tiếng  cười !
 
Đâu mà…chỉ mộng, em ơi !
Bờ mi hoen đỏ…xa vời…nơi đâu ?
                                    (Đêm 22/5/2012)
Phạm Văn Tự 

 

  GỬI EM CÔ GÁI CÁI BÈ (Tiền Giang) (Ngày 25/05/2012 06:05:41 - Gửi bởi: PHẠM NGỌC THANH - Địa chỉ: 143.BÀ TRIỆU VŨNG TÀU. - Điện thoại: 0913684117)

 GỬI EM CÔ GÁI CÁI BÈ 

  Em là con gái Cái Bè

Tuổi tròn mười tám tràn trề sức xuân.

Hàm răng như bắp trắng ngần

Má hồng ửng đỏ Bồ Quân dậy thì.

Mắt huyền lai láng ý thơ.

Tóc đen xõa xoải đôi bờ vai thon,

Em đi phơi phới tâm hồn

Gió rung trái bưởi, gió vờn trái lê.

Cây vườn trĩu trái xum xuê

Bóng dừa nghiêng bóng sông quê nắng hồng.

Trái cây xếp lớp khẳm xuồng

Chém chèo, bẻ nước ngược dòng Tiền Giang.

Mỹ Tho em đến vội vàng

Chiều về thơm ngát một xuồng đầy thơ

 

Ơi em ...chín đợi mười chờ

Cầm tay em ...tặng bài thơ...Cái  Bè .

  THANH NGỌC

       

  LỜI RU CỦA MẸ (Ngày 25/05/2012 03:05:48 - Gửi bởi: Nguyễn trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0989185092)


LỜI RU CỦA MẸ


 

À ơi tiếng mẹ ru con

Xa rồi nhưng vẫn nghe còn đâu đây

Bõ công chín tháng mười ngày

Mẹ mong con lớn từng giây, từng giờ

Dạy con từ thuở còn thơ

Dạy con từ lúc bi bô đánh vần

Dạy từ ngoài ngõ vào sân

Dạy từ những lúc ở gần, ở xa

Mẹ dùng hình tượng của cha

Vào trong cả những câu ca ru hời

Quên đi gánh nặng cuộc đời

Mẹ mong con lớn, bằng người, chăm ngoan

Cho dù còn lắm gian nan

Mẹ là mái ấm cho đàn trẻ thơ

Bao nhiêu những ước cùng mơ

Mẹ mang đổi lấy bến bờ vinh quang

Lấy tâm là bạc, là vàng

Dạy con ăn ở chớ tham - nợ đời

Tiếng ru của mẹ à ơi

Còn âm vang mãi suốt đời trong con

Trọng Nhã

HV CLKB THƠ VN

  Đi tìm nụ hôn (Ngày 25/05/2012 09:05:16 - Gửi bởi: Nguyễn trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

Đi tìm nụ hôn

Đi trong ánh mắt mọi người

Em như quên cả một thời tuổi thơ

Quên đi bao những mộng mơ

Quên đi cả những bến bờ thân thương

Em đang vui bước trên đường

Trước bao ánh mắt vấn vương theo cùng

Vững như cây Bách cây Tùng

Vẫn nghiêng theo gió đến từng bước chân

Đẹp như Lan, Cúc ngoài sân

Vẫn ghen với sắc trắng ngần làn da

Tiếng chim Oanh hót,Sáo ca

Vẫn còn phải nói thua xa em nhiều

Đôi mắt nhìn thật đáng yêu

Vẫn sắc hơn nhiều so cả dao cau

Nụ cười đã giấu từ lâu

Vẫn còn in đậm vào sâu tâm hồn

Chỉ còn có một nụ hôn

Vẫn chưa tìm được ở ngôn ngữ nào

Trọng Nhã 

HV CLB THƠ VN

 

  BỨC TRANH QUÊ (Ngày 24/05/2012 01:05:45 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

BỨC TRANH QUÊ

 

 Sông quê đỏ lựng phù xa

Dù đi muôn nẻo quê nhà khó phai

Ngàn năm sông vẫn chảy hoài

Phù xa bồi đắp miệt mài nương dâu

Em xưa áo cánh nhuộm nâu

Tay thon thoăn thoắt múc gầu nước trong

Giếng làng soi bóng gương lồng

Nụ cười duyên dáng, má hồng hây hây

Cây đa bóng mát nơi đây

Thời gian rễ xõa bám đầy quanh thân

Từng là nơi để nghỉ chân

Mỗi khi trời nắng nông dân nghỉ làm

Mái chùa thấp thoáng bên làng

 Lũy tre kẽo kẹt hòa vang mõ chiều

Bờ đê gió đỡ cánh diều

 Tuổi thơ trong trắng thêm yêu cánh đồng

Vườn nhà khế ngọt, bưởi bòng

Nhớ bà quét lá lưng còng khom khom

Bữa cơm rau muống, cà ròn

Chứa chan tình cảm tâm hồn quê hương

Cổng làng hò hẹn người thương

Thời gian tô vẽ bức tường xanh rêu

Người đi nhung nhớ sớm chiều

 Bức tranh quê chứa bao điều trong anh


Lương Điền

 HV CLB THƠ VN

 

 

 

 

 

  ...Em vẫn làm thơ (Ngày 24/05/2012 11:05:15 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

...Em vẫn làm thơ

Không yêu !
Em vẫn làm thơ
Để mơ_để mộng_để chờ_để trông
Để lòng bớt nỗi mênh mông
Để mây ru gió theo dòng đời trôi.

Không yêu !
Thì vẫn thế thôi
Thơ rơi...
Dẫu phải mồ côi - cũng đành.

Tiếng thơ
Vẫn cứ luôn dành
Cho ta_cho bạn_cho anh_cho đời.

Thơ em...
Vạt gió lưng trời
Ngân nga ru mộng...

nh ơi - với mình !

 Tú_Yên

  Ru... (Ngày 24/05/2012 09:05:50 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

Ru... 

  Ru đời

Một thoáng phù vân

Trăm năm, rồi cũng một lần...
Thế thôi !

Tiếc chi cái giấc mộng đời
Tình như làn gió
...Thơ rời rạc bay.

Ru Ta...
Nửa mảnh trăng gầy
Nghiêng soi ươm mộng...đẫm đầy giấc khuya

Nhớ chi ?
Lệ nhỏ đầm đìa
Vu vơ - có lẽ...
Ơ kìa...
Lá lay !?

Ru em...
Tóc xõa vai gầy
Vần thơ còn đó, tháng ngày chông chênh

Buồn gì ?
Con sóng lênh đênh
Bến quê hiu quạnh, bồng bềnh thuyền trôi !

Ru hoài...ru ...
Cũng thế thôi !
Ru ai ? Ru mãi...
Ru Tôi - ru tình !!

 TiCa 

  Gởi tình cho gió (Ngày 23/05/2012 09:05:16 - Gửi bởi: Đặng Hữu Lương - Địa chỉ: Hải phòng - Điện thoại: 0313751378)

 GỬI  TÌNH CHO GIÓ .

       Thương em anh để trong lòng

Ngoảnh đi để khỏi tơ lòng vấn vương 
       Hai ta mỗi người một phương
Tuổi xuân sắp cạn còn vương vấn gì
 
       Thôi  ! Em đừng nói điều chi 
Đợi thì có đợi - Mong thì chẳng mong 
       Mặc dầu vậy ! ở trong lòng 
Vẫn hình , vẫn bóng - trong lòng vẫn yêu  .! .!...
 
Đặng Hữu Lương 
  ĐÂU RỒI NGÀY ẤY (Ngày 23/05/2012 09:05:12 - Gửi bởi: LÊ VĂN KHÁNG (BD Lê anh Thi) - Địa chỉ: CLB Đà Giang TTVH Hòa Bình - Điện thoại: 01684931296)


ĐÂU RỒI NGÀY ẤY

Mỗi lần khi ghé thăm quê
 
 Bao điều thuở ấy ùa về trong tôi
 
  Đâu rồi cái dậu
mồng tơi
 
 Xưa thường nhẹ bước sang chơi với nàng
 
  Đâu rồi giếng nước đầu làng
 
 Thâu đêm dưới ánh trăng vàng trao duyên
 
  Đâu rồi cò trắng chao nghiêng
 
  Bờ tre xào xạc cảnh miền thôn quê
 
  Đâu rồi cầu ghếch dốc đề
 
  Khỏa chân rửa vội vai kề bên vai
 
 Đâu rồi rặng khế ngọt sai
 
  Sánh đôi dạo bước đường dài ăn chung
 
  Đâu rồi cây muỗm cây sung
 
  Dưới vầng trăng sáng ngồi cùng bên nhau
 
  Vẹn nguyên kia vẫn đường tàu
 
  Song ray mãi vậy nào đâu dám gần
 
  Tuổi nay đã ngoại lục tuần

Lê văn Kháng

 


  Biển hát (Ngày 23/05/2012 07:05:19 - Gửi bởi: Đinh xuân Chi - Địa chỉ: Số 18 ngõ 306 Đừơng Xuân đỉnhTừ liêm HN - Điện thoại: 0986269932)

BIỂN HÁT


Rì rầm biển hát chiều nay

Đến từ đâu, suốt đêm ngày sóng xô

Ngàn năm sóng mãi hôn bờ

Tình ai sánh được mộng mơ biển tình

Dạt dào biển hát lòng mình

Mặn mòi đằm thắm, trung trinh trọn đời

Trao nhau mãi chỉ một lời

Xôn xao sóng vỗ tình ngời đắm say

Biển tình ta vẫn ngất ngây

Bạc đầu vẫn nhớ về đây vỗ bờ

Bao năm tháng bấy đợi chờ

Đa tình nhưng chẳng bao giờ đổi thay

Bão dông, sóng dập vơi đầy

Ghen tuông chút để tình này thêm hương

Thì thầm nhớ mãi yêu thương

Thịnh Long bãi biển níu vương tình người


Đinh Xuân Chi

HV CLB THƠ VN

 

Trước tiên Trước Trang [529 ,530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536, 537 ,538 ,539 ,540 ] Tiếp  Cuối cùng