Mưa tháng sáu
Tháng Sáu nắng sáng chiều mưa
Trời như tấm lụa xanh vừa giặt xong
Cầu Vồng bẩy sắc sang sông
Đám mây mọng nước uốn cong bầu Trời
Tím Bằng Lăng gió lay cười
Thủy chung mắt biếc của người thương xưa.
Oc ...eo... một tiếng gà trưa,
Nửa say nửa tỉnh nửa mưa mộng tình
Một đàn bươm bướm xinh xinh
Thả diều nâng gió mái Đình rắc hoa
Trầm ngâm xõa tóc Đa già
Trăm năm suy ngẫm chuyện xa chuyện gần
Con Chuồn Chuồn Ơt đỏ sân
Giang đôi cánh nhỏ mối mang tơ Trời
Hương Sen đã hiến cho đời
Đài còn trắng hạt tặng người....thơm tho.
Mùa cày lật đất ...trắng phơ
Đợi người gieo hạt ruộng chờ nước sa.
Đồng sôi Cua Ôc rúc mà,
Nhấp nhô nón trắng như hoa nở mùa.
Tháng sáu giông bão nhạt nhòa
Bền gan vững trí vượt qua cổng Trời
Ai đi ai đến muôn nơi
Nhớ trời tháng sáu... Thương người quê hương.
THANH NGỌC.