Tâm sự của mẹ
Mẹ ngồi kể chuyện ngày xưa
Đời mẹ con gái khổ chưa ai bằng
Nào đâu có được học hành
Bẻ đôi cái chữ cũng đành chịu thôi
Mẹ cha cũng chỉ một lời
Bảo đâu ngồi đấy chứ thời biết chi
Thế rồi từ đấy trở đi
Làm dâu cũng chỉ biết vì nhà trai
Bố chồng mắng, mẹ chồng đay
Thôi thì chồng giận, chồng quai cũng đành
Thương mình phận gái tuổi xanh
Cam lòng gánh chịu giãi trình cùng ai
Đẻ thì đẻ lắm, đẻ dai
Năm lần, Bảy lượt đâu vài lần thôi
Con nay đời đã sướng rồi
Hãy nhớ lấy lời mẹ dặn đừng quên
Gắng mà học chị, học em
Chứ đừng có để kẻ dèm, người chê
Cho dù có khổ mười đi
Khổ thì gánh chịu, kiên trì vượt qua
Học thì chẳng ở đâu xa
Công, Dung, Ngôn, Hạnh quanh ta rất nhều
Dặn thêm con gái một điều
Sinh đẻ thì chớ có nhiều khổ con
Gái, trai hai đứa vừa tròn
Vừa đúng chính sách lại còn khỏe thêm
Mẹ mong con gắng vươn lên
Trai tài, gái đảm mới nên cơ đồ
Nguyễn Trọng Nhã