Chàng Thạch Sanh (Ngày 23/07/2012 07:07:30 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689.629)
CHÀNG THẠCH SANH
Em nằm trong giữa bãi bom
Đôi chân bị kẹp dưới bom từ trường
Đào bom anh chẳng ngại ngần
Đôi tay dành giật tử thần từng giây
Phải đào bằng một cành cây
Từ trường kỵ sắt - Đôi tay rộp phồng
Phép màu là cả tấm lòng
Ước gì có phép thần thông hỡi người
Đưa em khỏi bãi bom rơi
Bỗng nhiên bom nổ - Cách mười mét thôi
Tung em lên giữa khoảng trời
Cả anh cũng vậy - Thế rồi ngất đi
Tỉnh dậy trong trạm quân y
Gãy chân em vẫn vui khi anh cười
Nghe chăng anh ? Biết bao người
Gọi em công chúa như thời xa xưa
Bỗng nhiên em có ước mơ
Thạch Sanh thuở ấy bây giờ là anh
Đỗ Thu Yên
Chị tôi (Ngày 22/07/2012 11:07:56 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)
CHỊ TÔI
Chiến tranh cũng đã lùi xa
Chị tôi còn đó bóng nhòa đơn côi
Anh giờ ở mãi xa xôi
Để thương, để nhớ ở nơi quê nhà
Đã bao ngày tháng trôi qua
Nhớ anh tóc chị bạc già tuổi xuân
Vắng anh chị gắng tảo tần
Nuôi con, dạy cháu một phần đời anh
Nén nhang thắp đỏ lòng thành
Chị mong nơi ấy cỏ xanh nấm mồ
Buồn, vui chị gửi vào thơ
Còn niềm tin với giấc mơ để đời
Nguyễn Trọng Nhã
Hồn anh nâng khúc tráng ca (Ngày 22/07/2012 08:07:08 - Gửi bởi: Ngô quang Tính - Địa chỉ: Phường Quảng An ,Quận Tây Hồ HN - Điện thoại: 01232177178)
HỒN ANH NÂNG KHÚC TRÁNG CA
(Ngô Quang Tính CCB trung đoàn 270f15Booj tư lệnh công binh
Viết nhân chuyến trở lại chiến trường xưa 5-2012)
Hôm nay đứng trước mộ phần
Cách ba tấc đất tưởng gần mà xa
Nhiều năm, bao tháng đã qua
Gia đình, bạn hữu, mẹ già nhớ trông
Bên đài Tổ quốc ghi công
Rưng rưng ứa lệ khấn không nên lời
Gặp nhau, thương xót rối bời
Sinh ly tử biệt một thời hiện lên
Nghĩa tình năm tháng chẳng quên
Tri ân có đủ tình miền quê ta
Người chào hỏi người vào ra
Nơi này...trận mạc những là máu xương
Lư đồng huyền ảo khói hương
Bao lòng thành kính chín phương dồn về
Tình người Bầu nước* đất quê
Trường ca Lạc Việt* say mê tấm lòng
Ý anh:"Ở lại đàng trong"
Sống thề sinh tử nỡ lòng nào ra
Hồn anh nâng khúc tráng ca
Dù Nam, dù Bắc cũng là quê hương
Non sông một dải yêu thương
Anh em xum họp muôn phương tụ về
Ngô quang Tính
*Bầu Bình làm bằng đất và nước ở quê hương các liệt sỹ đã vĩnh viễn nằm trong đất mẹ Quảng Trị anh hùng
*Lạc viêt sử ca Là tập thơ tóm tắt toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam
Sang thu (Ngày 22/07/2012 11:07:16 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
SANG THU
Chắc là trời đã sang thu
Đồng làng vắng tiếng chim cu gọi hè
Không gian cây trái xum xuê
Lung linh quả ngọt tràn trề sắc thu
Trái hồng chín mọng lời ru
Gương Sen chao động muốn như soi trời
Cốm vòng xanh dịu gọi người
Chuối vườn vàng óng đón mời thu sang
Ngắm em anh thấy ngỡ ngàng
Tóc bay theo gió nhẹ nhàng bờ vai
Thu về đẹp ánh ban mai
Em tinh khôi tựa bông nhài trắng trong
Lương Điền
Hương tinh lục bát (Ngày 21/07/2012 10:07:59 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU - Điện thoại: 0933972791)
HƯƠNG TÌNH LỤC BÁT
Vần thơ lục bát nơi anh
Gửi em một thoáng gió lành ban mai
Thoảng thơm hương dịu hoa nhài
Đượm lời, mãn ý - khiến ai xao lòng!..
Thơ anh thắm đượm tình nồng
Mấy câu tứ tuyệt lắng trong, đủ đầy.
Em ơi! Xích lại gần đây
Ngâm câu lục bát ngất ngây hương tình.
Trọng Chu
Sáng dòng tên anh (Ngày 21/07/2012 01:07:58 - Gửi bởi: Minh Bé - Địa chỉ: Hôi viên câu lạc bộ thơ Xuân Đinh , Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 09 832 . 002 91)
SÁNG DÒNG TÊN ANH
Ngày xưa - Là lính đặc công
Một lần về phép, trộm trông sang nhà
Chờ em gánh nước đi qua
Anh liền rảo bước chạy ra đón đường
Dúi phong thư, nói lời thương
Rồi mai trở lại chiến trường xa xôi
Nhìn nhau ánh mắt rối bời
Hẹn ngày về lại, cùng ngồi đón xuân ...!
Hôm nay bên giếng tần ngần
Phút giây ngày ấy là lần chia phôi
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Tình anh ngày đó trong tôi thắm nồng
Anh đi giành lại non sông
Nay trên bia đá sáng dòng tên anh
Minh Bé
Người đi... (Ngày 21/07/2012 12:07:49 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)
NGƯỜI ĐI
Người đi trôi giạt phương trời
Ta ngồi ôm giữ nửa đời quạnh hiu
Liêu xiêu soi bóng nắng chiều
Mây bay gió thoảng bao điều trần gian
Ngày xưa giờ đã ngút ngàn
Ta trông theo vạt nắng vàng mênh mông
Bóng ai biền biệt hư không
Mỏi mòn mắt đợi, chờ mong tháng ngày
Người đi !
Đi mãi...miệt mài
Còn chăng một bóng hình ai bên trời ?
Trăng treo lơ lửng giữa vời...
Hồn ta như thể theo người xa xôi
Người đi !
Biền biệt...mù khơi
Ta về giá lạnh nửa đời rêu phong.
Tú Yên
Bài thơ tháng 7 (Ngày 21/07/2012 08:07:17 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689.629)
BÀI THƠ THÁNG BẨY
Bài thơ tháng bảy tặng anh
Bâng khuâng
Thương nhớ
nghĩa tình Chờ mong
Những tháng năm của chiến tranh
Thấm bao kỷ niệm ghi trong tim mình
..
Những tháng năm của hòa bình
Đẹp sao những buổi bình minh trong lành
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Thắm tình đồng đội bên mình, bên anh
...
Em gọi đồng chí Thương Binh
Như ngày xưa hát tặng anh giữa rừng
Câu ca mang nặng nghĩa tình
Cùng vui cất bước trên đường hành quân
...
Tình trong lửa đạn chiến tranh
Mang bao sâu đậm nghĩa tình
Anh - Em
Biết bao đồng đội hy sinh
Không còn khi nước hòa bình - bình yên
..
Họ sống trong em trong anh
Trong thơ em viết tháng năm miệt mài
Khắc ghi hình bóng mỗi người
Nhắc ta bình thản - dẫu đời phong ba
...
Khó khăn ta biết vượt qua
Khát khao ước vọng gửi vào trong tâm
Bài thơ
Tháng bảy
Bâng khuâng
Rưng rưng
Thương nhớ
Nghĩa tình Lắng sâu
Đỗ Thu Yên
Bà Nà cảnh tiên (Trần Thanh Hải) (Ngày 20/07/2012 08:07:22 - Gửi bởi: Trần Thanh Hải - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Bình Dương - Điện thoại: 0650 3760 499 - 0989 432 039)
BÀ NÀ CẢNH TIÊN
Ngày hè du ngoạn Bà Nà
Chim ca lưng núi mây là triền thung
Rừng xanh lớp lớp điệp trùng
Ca bin níu cáp bay lưng chừng trời
Từ trên mỏm đá chơi vơi
Dang tay ôm cả biển khơi phố phường
Lạc trong mây, vớt khói sương
Suối Tiên ánh đá hoa cương sáng ngời
Lên Làng Pháp…ngỡ chạm trời
Nhìn thành Đà Nẵng, nhớ người thân thương
Xưa treo cờ, phố Hùng Vương
Truyền đơn tung trắng trên đường ngã Năm…
Vào chùa Thiên Ấn viếng thăm
Đèn lung linh quyện khói trầm mờ bay
Sân chùa vương sợi nắng gầy
Chuông ngân rung bóng hàng cây cửa thiền
Hoa chen lá, đá chông chiêng
Bà Nà ai tạc cảnh tiên cõi trần.
Huế tháng 6/2012
Trần Thanh Hải
Hội viên Hội VHNT Bình Dương ĐT: 0650 3760 499 - 0989 432 039
Nụ cười và đôi mắt (Ngày 20/07/2012 07:07:33 - Gửi bởi: Phạm-Trường-Nguyên - Địa chỉ: Thôn Nhang-Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà Nội - Điện thoại: 01665784823)